1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vé xem trận U23 Malaysia-U23 Việt Nam ế ẩm

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, đã không có cơn sốt vé nào xảy ra trong ngày BTC vòng loại U23 châu Á bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ. Gần như chắc chắn sân Shah Alam sẽ không có cảnh chật kín CĐV như trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), 10h sáng nay BTC sẽ chính thức bán vé tới tay người hâm mộ tại khu vực cổng chính. Giá vé áp dụng cho người lớn để xem các trận đấu là 20 ringgit (khoảng 115.000 đồng). Đặc biệt, trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được vào sân miễn phí, mỗi vé được xem 2 trận trong các ngày thi đấu 27, 29 và 31/3. Mức giá này bằng một nửa so với giá vé ở AFF Cup 2014 khi Malaysia gặp ĐTVN tại trận bán kết lượt đi.

Quầy vé ở sân Shah Alam vắng vẻ, khác hẳn Mỹ Đình
Quầy vé ở sân Shah Alam vắng vẻ, khác hẳn Mỹ Đình

Còn nhớ cuối năm 2014 khi Malaysia chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup, đã có hàng vạn người tập trung trước cửa sân Shah Alam để hi vọng được sở hữu tấm vé vào sân. Giá vé rẻ, nhưng không có nhiều CĐV Malaysia quan tâm tới giải đấu lần này, dù họ là đội chủ nhà.

Một trong những lý do khiến người hâm mộ Malaysia quay lưng với đội tuyển của mình, là cùng thời điểm này ĐTQG đang tập trung đá trận giao hữu với Oman, trong khi một đội U23 nữa cũng đang có những trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 28.

Trong những ngày qua, rất ít báo chí Malaysia đưa tin về sự kiện giải đấu châu lục sắp diễn ra, trong khi nhiều người dân thậm chí còn không biết chính xác những đội nào tham dự bảng I cùng với U23 Malaysia.

Sáng nay, dù theo thông báo của BTC 10h sẽ chính thức bán vé, nhưng đến tận 11h vẫn chưa thấy nhân viên bán vé xuất hiện. Số ít CĐV Malaysia chán nản bỏ ra về, trong khi các CĐV Việt Nam cũng không thấy xuất hiện.

Nhiều khả năng phải đến sát giờ thi đấu, các CĐV mới tới sân, nhưng chắc chắn sân Shah Alam chiều nay sẽ còn nhiều chỗ trống.

Ngô Linh (từ Malaysia)