1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vắng Costa, Chelsea vẫn thắng giòn giã trước Leicester

(Dân trí) - Dù không có tiền đạo chủ lực Costa, nhưng Chelsea vẫn chơi tốt trên sân của nhà đương kim vô địch Leicester City. Đội bóng của Conte đã giành chiến thắng 3-0 với cú đúp của Alonso và bàn thắng còn lại được ghi bởi Pedro.

Cuối tuần qua, tiền đạo Costa bỏ tập cùng Chelsea với lí do dính chấn thương. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng vì muốn sang Trung Quốc nên tiền đạo gốc Brazil đã viện ra lý do để trốn tập và điều đó khiến Conte nổi giận. Chiến lược gia người Italia không điền tên Costa vào danh sách thi đấu trên sân của Leicester.

Vắng Costa, Conte đẩy Hazard lên đá tiền đạo cắm. Đội khách khởi đầu khá suôn sẻ khi có được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 6. Có bàn dẫn trước, Chelsea chơi rất thoải mái, họ tự tin trong từng đường bóng. Trong khi đó do thiếu vắng một vài cầu thủ trụ cột đã về tham dự Cúp các quốc gia châu Phi như Mahrez, Slimani nên Leiceser chơi rất nhạt nhòa. Sự điều chỉnh con người, chiến thuật của Ranieri không làm mới được nhà đương kim vô địch Premier League


Alonso (giữa) lập cú đúp cho Chelsea

Alonso (giữa) lập cú đúp cho Chelsea

Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của Ranieri không thể vận hành mượt mà do tuyến giữa kiếm soát bóng kém, họ lép vế hơn hẳn so với Chelsea trong việc kiểm soát thế trận. Tới phút 51, Alonso có bàn thắng thứ hai cho đội khách và hoàn thành cú đúp cho riêng cá nhân anh. Bị dẫn trước tới hai bàn nhưng Leicester chẳng thể vùng dậy, họ "lịm" hẳn và có phần buông xuôi bất chấp mọi điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật của Ranieri.

Tới phút 71, Pedro ghi bàn thắng thứ ba cho Chelsea, bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 là dấu chấm hết cho Leicester, đội bóng này cũng không thể một ghi bàn danh dự. Thắng lợi tưng bừng trên sân nhà đương kim vô địch Leicester giúp Chelsea trở lại với niềm vui chiến thắng sau thất bại trước Tottenham ở vòng đấu trước. Giờ đây đoàn quân của Conte có 52 điểm, họ vững vàng ở ngôi đầu bảng và đang hơn đội nhì bảng Tottenham tới 7 điểm.

Vắng Costa, Chelsea vẫn thắng giòn giã trước Leicester - 2

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Chelsea đã không ngại đẩy cao đội hình tấn công, Leicester cũng nhập cuộc nhanh và tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ đầu. Phút 2, Musa thoát xuống bên trái vòng cấm địa nhận bóng, tiền đạo số 7 của Leicester xử lý bóng rất bình tĩnh rồi tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp. Bóng đi căng nhưng không thể thắng được thủ thành Coutois.

Phút 6, hàng thủ của Leicester không thể cản phá được quả treo bóng của đối phương, trái bóng lăn ra chỗ Hazard đang đứng trực diện khung thành. Tiền đạo người Bỉ nhận thấy khó có thể dứt điểm thành công bởi đường vào khung thành đã chị che chắn, anh rất tinh ý chuyền bóng ngang sang trái cho Alonso thoải mái sút bóng từ vị trí cách cầu môn chừng 6m. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha cứa lòng đưa bóng vào góc phải mở tỉ số.


Pha tranh bóng giữa 2 số 7 của hai đội, Kante (trái) của Chelsea và Musa (phải) của Leicester

Pha tranh bóng giữa 2 số 7 của hai đội, Kante (trái) của Chelsea và Musa (phải) của Leicester

Bị thủng lưới nhưng Leicester không thể đẩy cao đội hình tấn công do tuyến giữa của họ điều phối bóng không tốt. Đội chủ nhà lên bóng rời rạc và không thể đưa bóng vào trong vòng cấm địa đối phương để dứt điểm. Chelsea tập trung vào phòng thủ và cũng không có nhiều đợt lên bóng tấn công tốt trong suốt quãng thời gian còn lại của hiệp một. Phút 43, đội khách phối hợp đá phạt rất thông minh, cơ hội dứt điểm trao cho Pedro, đáng tiếc anh sút vọt xà từ cách khung thành chừng 12m.

Ngay đầu hiệp hai, Chelsea nhân đôi cách biệt. Phút 51, xuất phát từ quả phạt góc phải, hàng thủ của đội chủ nhà phá bóng ra. Alonso đỡ bóng lại ở ngay đầu vòng cấm địa, cú dứt điểm của cầu thủ này sau đó đập chân một hậu vệ đội chủ nhà rồi lăn vào góc trái cầu môn. Dù rất nỗ lực nhưng thủ thành Schmeichels cũng không thể cản phá.

Hai bàn thua khiến Leicester không còn thực sự thiết tha với trận đấu. Phút 71, hàng thủ của đội chủ nhà tổ chức phòng thủ thiếu nhiệt huyết để cho Willian thoát xuống bên phải, gần đường biên ngang bên trong vòng cấm địa. Thủ thành Schmeichels lao ra nhưng tiền vệ của Chelsea đã kịp bấm bóng bổng vào trong cho Pedro đánh đầu đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 3-0. Bàn thắng này là dấu chấm hết cho Leicester.

Đội hình thi đấu

Schmeichel; Morgan, Huth (Okazaki, 6), Fuchs, Chilwell, Mendy, Drinkwater, Ndidi, Albrighton (Simpson, 77), Musa (Gray, 71), Vardy

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Kante, Matic, Alonso, Willian (Batshuayi, 84), Hazard (Fabregas, 79), Pedro (Loftus-Cheek, 84)

Vắng Costa, Chelsea vẫn thắng giòn giã trước Leicester - 4

Phù Sa