Dư âm trận Liverpool - Arsenal
Van Persie: Hãy gọi anh là “siêu Persie”
(Dân trí) - Người hâm mộ Arsenal gọi anh là “Vantastic” (cách chơi chữ của “fantastic”, có nghĩa là: tuyệt vời), thật vậy, “siêu Persie” đã tiếp tục mang lại xúc cảm tuyệt vời cho họ với cú đúp vào lưới Liverpool trong trận đấu tối qua.
“Siêu Persie” – canh bạc của “giáo sư” Wenger
Điều khiến HLV Wenger trăn trở nhiều nhất trước thềm cuộc đọ sức với Liverpool chính là tình trạng sức khỏe của Van Persie. Như đã biết, trong trận đấu giao hữu giữa Anh – Hà Lan mới đây, “sát thủ” này đã dính chấn thương và chưa chắc có thể góp mặt tại Anfield.

“Siêu Persie” giúp Arsenal trong trận chiến với Liverpool
Nhưng rồi, “giáo sư” đã chơi một “canh bạc” khi ông quyết định điền tên Van Persie vào danh sách thi đấu của Arsenal (thậm chí, ông đã để anh chơi trọn 90 phút trận đấu với Liverpool), bất chấp khả năng rủi ro rất cao.
Và rồi, “Vantastic” (cách chơi chữ của CĐV Arsenal khi đọc lái từ “fantastic”, có nghĩa là: tuyệt vời”) đã không khiến ông thày người Pháp cũng như CĐV đội nhà phải thất vọng. Chỉ với 2 cơ hội (hiếm hoi), “siêu Persie” đã “biến” thành 2 bàn thắng vô cùng quý giá để giúp Arsenal giành chiến thắng “bằng vàng”.
Nói đây là chiến thắng “bằng vàng” là bởi trong cả trận đấu (đặc biệt là hiệp 1), Arsenal lép vế hoàn toàn so với đối thủ. Thậm chí, nếu thủ thành Szczesny không xuất sắc cản phá cú sút phạt đền (và pha đá bồi sau đó) của Kuyt, hay những chân sút Liverpool may mắn hơn (hai tình huống sút đập cột của Suarez và Kuyt), có lẽ, “Pháo thủ thành London” đã trắng tay ở trận đấu này.
Dường như gian khó chỉ càng tô điểm thêm những bàn thắng của Van Persie. Trong hiệp 1, khi nhiều người đang nói về sức tấn công khủng khiếp của Liverpool, anh xuất hiện với cú đánh đầu quyết đoán. Tới phút bù giờ, “siêu Persie” lại khiến cả sân Anfield “câm nín” với cú volley đẳng cấp.

Anh đã trực tiếp giúp Arsenal tiến bước dài trong cuộc đua top 4 ở Premier League
Arsenal chiến thắng trong một trận đấu họ không hề xuất sắc và trong đó “siêu Persie” lại nổi lên như là “người hùng” của đội bóng. Thắng lợi của Arsenal cũng như Van Persie càng có ý nghĩa hơn khi ở trận đấu sau đó, đối thủ cạnh tranh Chelsea bất ngờ gục ngã trước đội bóng bị đánh bại yếu hơn rất nhiều: West Brom.
Với kết quả này, Arsenal không chỉ giành lợi thế trong cuộc đua với Chelsea với cách biệt 3 điểm mà thậm chí, họ còn gây áp lực đáng kể lên Tottenham khi hiện tại, họ chỉ còn kém “gà trống” đúng 4 điểm. “Canh bạc” của HLV Wenger đã thành công mỹ màn.
“Siêu Persie” – Càng ngày càng đáng sợ
Van Persie là “người hùng” của Arsenal trong giai đoạn 1 nhưng dường như anh vẫn chưa thể khiếnngười hâm mộ “Pháo thủ” vẫn chưa thể hài lòng trọn vẹn khi thường xuyên “tịt ngòi” trong những trận đấu quan trọng.
Tính ra, trong toàn bộ lượt đi, trong những trận đấu lớn (trước Liverpool, Tottenham, Man City, MU, Chelsea), Van Persie chỉ thực sự tỏa sáng với 3 bàn vào lưới Chelsea, trong khi đó ở trận đấu còn lại anh hoàn toàn “câm nín” (dù ghi 1 bàn vào lưới MU trong thất bại 2-8 nhưng hầu như không có ý nghĩa), điều đó dẫn đến việc, “Pháo thủ” có thành tích rất kém trong những cuộc đối đầu này (toàn thua trước MU, Tottenham, Man City, Liverpool).

Van Persie ngày càng đáng sợ hơn khi anh đã bắt đấu “có tiếng nói” ở những trận cầu với đối thủ ngang cơ
Nhưng sang giai đoạn 2, Van Persie đã trở thành một con người khác, anh lột xác hoàn toàn. Mở đầu bằng bàn thắng trước MU (dù khi ấy Arsenal vẫn thất bại với bàn thắng của Welbeck), tiếp đó, trong 2 trận chiến gần nhất với Tottenham, Liverpool, Van Persie đều đặt “dấu giày” của mình.
Trong trận đấu với Tottenham vòng trước, chính “siêu Persie” là người tạo nên “siêu phẩm” cân bằng tỷ số 2-2, hướng trận đấu sang một bước ngoặt khác. Ngoài ra, anh cũng là người tung ra đường chuyền quyết định để Walcott nâng tỷ số lên 4-2. Tiếp đến chính là cú đúp vào lưới Liverpool tối qua.
“Siêu Persie” ngày càng đáng sợ hơn, anh không chỉ tập trung “nổ súng” trong những trận đấu với những đội bóng nhỏ mà trong những cuộc chiến với những đối thủ ngang cơ, anh bắt đầu đóng góp “tiếng nói”. Chính điều này đã khiến “bộ mặt” của Arsenal thay đổi rất nhiều.
Hiện tại, với 25 bàn/27 trận, Van Persie dường như không có đối thủ trong cuộc đua giành Vua phá lưới ở Premier League (người thứ 2, Rooney mới có 17 bàn). Không những vậy, anh đang bám sát Messi (28 bàn), C.Ronaldo (29 bàn) trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu.
H.Long