1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Persie giúp MU “gieo sầu” cho West Brom

(Dân trí) - Mặc dù chỉ vào sân ở giữa hiệp 2, nhưng Van Persie cũng kịp thời tỏa sáng với một bàn thắng. Điều quan trọng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo người Hà Lan ở phút bù giờ thứ nhất đã dập tắt hoàn toàn hy vọng có điểm của đội khách...

MU đã có hiệp đấu đầu tiên khá nhàn nhã với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ10. Nhưng trong hiệp 2, đội chủ nhà tỏ ra lúng túng khi West Brom dâng cao và quyết tâm kiếm tìm bàn thắng cân bằng tỷ số. Đặc biệt nửa cuối hiệp 2, đội khách không ít lần tiếp cận được khung thành của De Gea, tuy nhiên khác biệt về đẳng cấp khiến thày trò Steve Clarke không thể tạo được một cú sốc tại Old Trafford.
Chiến thắng cho MU là xứng đáng

Chiến thắng cho MU là xứng đáng
Chấn thương của Rooney khiến nhiều CĐV của MU lo lắng, bởi dù Van Persie đang có phong độ tốt, nhưng dẫu sao có Warra cùng sát cánh với tiền đạo người Hà Lan thì các CĐV cũng cảm thấy yên tâm hơn cho hàng công của “Quỷ đỏ”. Không có Rooney, nhưng Ferguson đã gây sốc với việc để Van Persie bất ngờ ngồi dự bị. Dường như vị chiến lược gia của "Quỷ đỏ" lo lắng Van Persie bị quá tải nên không dùng anh từ đầu, lĩnh ấn tiên phong trên hàng công là Welbeck.

Vòng 20 Premier League

Thứ bảy, 29/12/2012

Sunderland 1-2 Tottenham

Aston Villa 0-3 Wigan

Fulham 1-2 Swansea

MU 2-0 West Brom

Norwich 3-4 Man City

Reading 1-0 West Ham

Stoke 3-3 Southampton

Chủ nhật, 30/12/2012

Arsenal - Newcastle 0h30

Everton - Chelsea 20h30

QPR - Liverpool 23h

Không có hai tiền đạo tốt nhất, nhưng HLV Ferguson lại đón nhận tin vui khác khi cả Young và Kagawa đều hoàn toàn bình phục chấn thương và ra sân ngay từ đầu. Lợi thế sân nhà giúp MU nhanh chóng nắm giữ thế trận. Đến phút thứ 10, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà, Young phối hợp với Kagawa rồi băng xuống nhận bóng trong vòng cấm địa, cú căng ngang sau đó của anh đưa bóng bóng đập chân McAuley đi thẳng vào lưới giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Van Persie giúp MU “gieo sầu” cho West Brom


Một tình huống tấn công không thật sắc của MU nhưng họ vẫn có được bàn thắng. Việc sớm mở tỷ số giúp tinh thần của các cầu thủ MU cảm thấy thoải mái, họ tiếp tục kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra các tình huống sóng gió trước khung thành của Foster. Phút 17, Welbeck băng xuống hơi chậm để nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, ở tình huống này thủ thành Foster đã lao ra nhanh và ôm gọn bóng.

Chưa đầy một phút sau, Welbeck xử lý tốt ở đầu vòng cấm địa, rồi sau đó dứt điểm. Ý định đưa bóng vào góc phải khung thành của tiền đạo bên phía MU đã bị Foster từ chối. MU tiếp tục hoàn toàn kiểm soát thế trận và West Brom hầu như chỉ tập trung phòng thủ. Những đợt phản công của đội bóng này vừa thiếu vừa chẳng gây nguy hại cho hàng thủ của MU. Phút 32, từ đường tạt bóng bên cánh phải vào, một cầu thủ West Brom phá bóng và vô tình tạo cơ hội cho Young ở đầu vòng cấm địa.

Cú sút căng của Young khiến thủ thành Foster vất vả cản phá, bóng thậm chí còn chạm xà ngang và chút nữa đã có bàn thắng cho MU. Ngay ở tình huống phạt góc tiếp theo, một tình huống lộn xộn tiếp theo trong vòng cấm địa đội khách, Carrick có cơ hội dứt điểm nhưng thủ thành Foster vẫn tiếp tục chơi xuất sắc với một tình huống cản phá thành công.
Những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất, West Brom đẩy cao đội hình, nhưng những gì mà đội bóng này là làm được cũng chỉ khiến các CĐV đội chủ nhà lo lắng chút ít khi đội khách được hưởng 2 quả phạt trực tiếp ở ngay trước góc phải vòng cấm địa. Nói chung 45 phút đầu tiên, MU đã khá nhàn nhã.
West Brom bước vào hiệp 2 với nỗ lực dâng cao đội hình để tranh chấp khu trung tuyến với đội chủ nhà. Trong những phút đầu, đội khách tạo được thế trận ngang ngửa với MU và cũng đã tạo được một vài tình huống uy hiếp khung thành của De Gea, tuy nhiên các tình huống tấn công của West Brom còn khá đơn giản và chưa thực sự khiến hàng thủ của "Quỷ đỏ" chao đảo.

West Brom đã rất nỗ lực trong hiệp thi đấu thứ 2

West Brom đã rất nỗ lực trong hiệp thi đấu thứ 2

Khi hiệp 2 trôi qua được một nửa, các tình huống gây sóng gió của MU trước khung thành của West Brom cũng không nhiều và HLV Ferguson đã quyết định tung Van Persie vào sân để thay cho Kagawa, như vậy, MU sẽ chuyển sang sơ đồ chơi với 2 tiền đạo. Khi sự có mặt của Van Persie chưa để lại dấu ấn đáng kể nào thì MU chút nữa bị thủng lưới.
 
Phút 71, Jones lên tham gia tấn công trong tình huống phạt góc của đội khách, cầu thủ này đã đánh đầu trúng xà ngang khung thành của đội chủ nhà. Một chút thiếu may mắn của West Brom, chút nữa họ đã có bàn gỡ hòa. Đội khách đang có được một thế trận khá tốt trước đối thủ, dù không áp đảo song các cầu thủ West Brom cũng đang tăng dần các tình huống tiếp cận khung thành của đội chủ nhà.
 
Đến phút 83, Van Persie mới để lại dấu ấn đầu tiên, nhận đường chuyền của Evra, tiền đạo người Hà Lan khống chế bóng đơn giản trong vòng cấm địa và dứt điểm luôn, nhưng một lần nữa thủ thành Foster mới là người giành chiến thắng. Đến phút chính thức cuối cùng Valencia chuyền dọn cỗ cho Welbeck dứt điểm. Tiền đạo này sút khá hiểm nhằm vào góc trái nhưng Foster đã xuất sắc cản phá.
 
Nhưng rồi sự xuất sắc của Foster không thể mãi giúp West Brom, bởi chỉ 1 phút sau tình huống của Welbeck đến lượt Van Persie đi bóng rồi dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc ở bên phải vòng cấm địa, bóng đi vào góc cao khung thành nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thắng ấn định chiến thắng cho "Quỷ đỏ"

Đội hình ra sân


Đội hình ra sân

Man Utd: De Gea, Smalling, Vidic, Evans, Evra, Carrick, Cleverley (Scholes 82), Valencia, Kagawa (Van Persie 65), Young, Welbeck.

West Brom: Foster, Jones, McAuley, Tamas, Ridgewell, Thorne, Brunt (Morrison 75), Rosenberg (Lukaku 67), Dorrans (Fortune 83), Odemwingie, Long.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

49

20

16

1

3

50-28

2

Manchester City

42

20

12

6

2

38-19

3

Tottenham Hotspur

36

20

11

3

6

36-26

4

FC Chelsea

35

18

10

5

3

37-17

5

FC Arsenal

33

19

9

6

4

39-21

6

Everton

33

19

8

9

2

32-23

7

West Bromwich

33

20

10

3

7

28-25

8

Stoke City

29

20

6

11

3

21-17

9

Swansea City

28

20

7

7

6

29-24

10

FC Liverpool

25

19

6

7

6

28-26

11

Norwich City

25

20

6

7

7

23-32

12

West Ham United

23

19

6

5

8

22-23

13

AFC Sunderland

22

20

5

7

8

21-26

14

FC Fulham

21

20

5

6

9

30-36

15

Newcastle United

20

20

5

5

10

26-37

16

Wigan Athletic

18

20

5

3

12

22-35

17

Aston Villa

18

20

4

6

10

15-39

18

FC Southampton

17

19

4

5

10

26-37

19

FC Reading

13

20

2

7

11

22-37

20

QPR

10

19

1

7

11

16-33

Phù Sa