1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên đua ngựa phải thuê người bảo vệ vì quá xinh đẹp, nổi tiếng

Dung Nhi

(Dân trí) - Mickaëlle Michel thực sự đã trở thành hiện tượng mới trong làng đua ngựa nhờ vào tài năng cũng như nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng.

Vận động viên đua ngựa phải thuê người bảo vệ vì quá xinh đẹp, nổi tiếng - 1
Mickaëlle Michel cũng thấy bất ngờ với sự nổi tiếng của bản thân

Trong chuyến đi mới đây tới Nhật Bản, Mickaëlle Michel đã phải thuê vệ sĩ bảo vệ mình trước đám đông người hâm mộ quá đỗi cuồng nhiệt. Tuy gặp phải đôi chút phiền toái nhưng nàng VĐV 25 tuổi vẫn tỏ ra vô cùng vui mừng, phấn khích.

"Ai ai cũng đều vô cùng hạnh phúc và dường như mọi người rất thích tôi, vì tôi đã phải dành tới vài giờ đồng hồ để ký tặng. Cũng vì vậy nên chúng tôi đều có thiện cảm với đất nước Nhật Bản", Mickaëlle Michel chia sẻ cùng tờ The Telegraph.

Được biết, Mickaëlle Michel đến Nhật Bản theo lời mời của Teruya Yoshida, một chủ ngựa nổi tiếng. Và chính Michel cũng cảm thấy rất bất ngờ với sự nổi tiếng của mình: "Tôi được nhận ra, và bỗng dưng tôi không thể đi tới bất kỳ đâu mà không bị người khác hỏi xin chữ ký".

Vận động viên đua ngựa phải thuê người bảo vệ vì quá xinh đẹp, nổi tiếng - 2
Mickaëlle Michel có rất nhiều fans hâm mộ tại Nhật Bản

Hồi năm 2018, Mickaëlle Michel đã xuất sắc giành giải quán quân dành cho "lính mới" của nước Pháp. Và đến năm ngoái, nàng VĐV sinh năm 1995 đã thi đấu chói sáng trên lưng chú ngựa Far East.

Mickaëlle Michel đã thiết lập một kỷ lục mới với 30 chiến thắng trong 10 tuần thi đấu tại Nhật Bản. Trong khi đó, hai cựu kỷ lục gia trước đây là Alan Munro và Ryan Curatolo đều phải thiết lập thành tích 29 chiến thắng trong ba tháng.

Vận động viên đua ngựa phải thuê người bảo vệ vì quá xinh đẹp, nổi tiếng - 3
Mickaëlle Michel đang là ngôi sao mới trong làng đua ngựa

Dĩ nhiên, thành tích ấn tượng của Mickaëlle Michel đã khiến cô nàng nhận được vô vàn sự chú ý trong làng đua ngựa, đặc biệt là tại Nhật Bản.

"Ở Pháp, chúng tôi thiếu đi những đám đông như thế này. Không khí ở Nhật Bản thật là tuyệt vời. Người ta không hề quan tâm chuyện tôi có là một tay đua ngoại quốc hay là một cô gái", Mickaëlle Michel vui vẻ kết luận.