U23 Việt Nam tính đối thủ ở bán kết: Lo cho mình chưa xong!

An An

(Dân trí) - Sau trận thắng vất vả trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam gần như cầm chắc vé vào bán kết khi đối thủ cuối cùng ở bảng A bóng đá nam SEA Games là Timor Leste quá yếu.

Hùng Dũng ghi bàn, U23 Việt Nam vất vả đánh bại U23 Myanmar

Dù vậy, việc gặp ai ở vòng tiếp theo có lẽ không quan trọng bằng việc thầy trò HLV Park Hang Seo phải hoàn thiện mình.

Thắng U23 Myanmar 1-0, U23 Việt Nam có 7 điểm và tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành một trong hai tấm vé dự vòng bán kết tại bảng A.

U23 Việt Nam tính đối thủ ở bán kết: Lo cho mình chưa xong! - 1

U23 Việt Nam nhọc nhằn hạ U23 Myanmar nhờ bàn thắng của Hùng Dũng (Ảnh: Hoàng Việt).

Dù vậy, ở lượt trận cuối, nếu U23 Indonesia và U23 Myanmar bất phân thất bại, họ sẽ cùng có được 7 điểm, tương đương với điểm số thầy trò HLV Park Hang Seo đang có.

Một kịch bản không ai nghĩ tới là nếu U23 Timor Leste đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 4-0, đội chủ nhà sẽ bị loại khi hiệu số lúc đó sẽ là 0.

Dĩ nhiên, khả năng trên là cực khó xảy ra bởi như đã biết, U23 Timor Leste chỉ là đội bóng lót đường, trong khi U23 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn rất nhiều.

Vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này là U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ nào ở bán kết. Ở lượt cuối, U23 Việt Nam thi đấu sau khi U23 Indonesia và Myanmar đối đầu nhau. Hơn nữa, đó cũng là lúc mà cục diện đi tiếp ở bảng B đã ngã ngũ.

Do vậy, HLV Park có thể toan tính để chọn đối thủ ở bán kết, từ đó đưa ra những phương án nhân sự phù hợp. Tuy nhiên, việc nghĩ tới bán kết lúc này của U23 Việt Nam xem ra là chưa cần thiết, bởi thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn một trận đấu nữa ở cuối vòng bảng.

Điều đáng nói là sau 3 trận vừa qua, hạn chế về phương án tấn công và cả những sai lầm của hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn chưa được khắc phục.

Ở trận đấu tối qua trên sân Việt Trì, cũng giống như trận gặp Philippines cách đây 5 ngày, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào khung thành U23 Myanmar khi vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của đối thủ.

U23 Việt Nam tính đối thủ ở bán kết: Lo cho mình chưa xong! - 2

HLV Park Hang Seo đau đầu tính toán đối thủ ở bán kết SEA Games 31 (Ảnh: Hoàng Việt).

U23 Việt Nam vẫn đang thiếu những pha bóng giàu tính đột biến, gây bất ngờ trước hàng phòng ngự đối phương. Rất may là HLV Park Hang Seo có Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, nếu không mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ.

Một vấn đề rất lo lắng là hàng công U23 Việt Nam bế tắc trong hai trận liên tiếp trước các đối thủ đá theo kiểu đổ bê tông, thì hàng phòng ngự cũng đã mắc những sai lầm nghiêm trọng. Có lẽ trước những áp lực, sức ép phải giành 3 điểm nên nhiều vị trí trong đội đã bị khớp tâm lý. 

Đã có không ít tình huống các cầu thủ của chúng ta xử lý lỗi, suýt mở ra cơ hội để đối phương ghi bàn. Ngay cả thủ thành Văn Toản không chịu nhiều sức ép từ đối thủ, cũng có 1-2 pha xử lý bóng khiến người xem thót tim.

Dù U23 Myanmar không ghi bàn nhưng những tình huống mất tập trung của hàng phòng ngự cho thấy tâm lý của U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề, khi phải chơi bóng dưới áp lực từ các khán đài.

Sau những gì đã diễn ra, rõ ràng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải cải thiện nhiều điều. Mặc dù đang là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới cho tới lúc này song U23 Việt Nam lại dễ bị khai thác nếu gặp những đối thủ "cứng" như Malaysia hay Thái Lan.

U23 Việt Nam thắng Timor Leste để đứng đầu bảng A, nhưng có lẽ sau vòng bảng, màn trình diễn của đội bóng áo đỏ vẫn khiến người xem phải thấp thỏm, chưa yên tâm. Nếu không hoàn thiện mình, chủ nhà Việt Nam chắc chắn sẽ gặp rất nhiều sóng gió từ vòng đấu loại trực tiếp.

U23 Việt Nam tính đối thủ ở bán kết: Lo cho mình chưa xong! - 3