1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại U23 Galatasaray

(Dân trí) - Trước đối thủ U23 Galatasaray, U23 Việt Nam phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 2-1 trên sân Thống Nhất ở giải TPHCM mở rộng. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Văn Thắng và Hà Minh Tuấn.

Trước đối thủ U23 Galatasaray không quá mạnh như dự đoán ban đầu, U23 Việt Nam đã kiểm soát tốt thế trận, nhưng chúng ta phần nào yếu trong khâu dứt điểm. Chơi thiếu hiệu quả trong hiệp 1, chúng ta phải nhờ đến tình huống lộn xộn ở phút 66 mới có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công Văn Thắng.
Mặc dù vậy, những sai lầm đáng trách ở hàng thủ khiến đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc phải trả giá với bàn gỡ hòa của Demir. Tưởng như U23 Việt Nam đã phải chấp nhận một kết quả hòa thì đúng phút cuối cùng của trận đấu, Hà Minh Tuấn đệm lòng cận thành ấn định thắng lợi 2-1 cho đội bóng áo trắng.
 
U23 Việt Nam đã chơi đầy bế tắc trong hiệp 1 - Ảnh: Sơn Dũng

U23 Việt Nam đã chơi đầy bế tắc trong hiệp 1 - Ảnh: Sơn Dũng

Dù giành chiến thắng 2-1 trong ngày mở màn giải TPHCM mở rộng, nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam có thể coi là thiếu thuyết phục, lối chơi vẫn thiếu sắc nét và phụ thuộc nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân như Văn Quyết, Hà Minh Tuấn, Quang Hùng. Đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn một trận đấu nữa với U23 Santos (ngày 29/9) để rà soát đội hình hướng đến SEA Games 27.
HLV Hoàng Văn Phúc vẫn sử dụng đội hình 4-5-1 quen thuộc với bộ ba tiền vệ Thanh Hiền, Văn Quyết, Minh Tuấn chơi ở giữa sân, Văn Thắng và Mạnh Dũng hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất Mạc Hồng Quân.
Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam chủ động dồn lên tấn công ngay những phút đầu tiên. Các tuyến của U23 Việt Nam chơi khá nhuần nhuyễn và phút thứ 3, từ đường chuyền hỏng của hậu vệ U23 Galatasaray, Văn Quyết tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang.
Hai phút sau, đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc phối hợp khá ăn ý và Hồng Quân đột phá trong vòng cấm, tiếc là cú sút bằng chân trái của anh lại đi chệch cột dọc. Đội chủ nhà chơi khá hứng khởi, nhưng gặp nhiều khó khăn trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ chơi khá rắn và quyết liệt.
U23 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, nhưng họ không thực sự tạo ra được những đướng bóng tấn công có nét. Các pha tạt bóng từ hai biên vào trong cho Mạc Hồng Quân đều bị các hậu vệ to cao của Galatasaray dễ dàng hóa giải. Sau khoảng 20 phút đầu, U23 Việt Nam chưa để lại nhiều dấu ấn trên sân.
 
Sự tỏa sáng cá nhân giúp U23 Việt Nam có được hai bàn thắng - Ảnh: Sơn Dũng

Sự tỏa sáng cá nhân giúp U23 Việt Nam có được hai bàn thắng - Ảnh: Sơn Dũng

Phút 28, Ngọc Đức ném biên thông minh cho Minh Tuấn băng xuống rồi tạt vào trong, tiếc là không đồng đội nào theo kịp. Ngay sau đó, Quang Hùng có pha đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào để Hồng Quân đánh đầu khá đẹp, tiếc là bóng đi sượt cột dọc trong gang tấc.
Văn Quyết vẫn là cầu thủ chơi năng nổ nhất trên sân sân và phút 37, tiền vệ này đi bóng qua hai cầu thủ Galatasaray rồi chọc khe cho Minh Tuấn băng xuống, tiếc là cú sút từ ngoài vòng cấm của Minh Tuấn lại quá nhẹ để thủ thành Uysal bắt gọn.
Cơ hội đáng kể nhất mà U23 Việt Nam tạo ra ở phút 41, Quang Hùng đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải rồi chuyền vào cho Hồng Quân ở tư thế rất đẹp, tuy vậy cầu thủ Việt kiều này lại đệm bóng vọt xà ở cự ly gần. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu, ở hai cánh cả Ngọc Đức lẫn Quang Hùng đều dâng lên cao giúp U23 Việt Nam nắm quyền kiểm soát tốt về thế trận. Tuy vậy, đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc vẫn thiếu sự sắc sảo ở các tình huống cuối cùng.
Phút 50, Thanh Hiền tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi quá thiếu chính xác. U23 Galatasaray chơi chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn trong phòng ngự và phần nào khiến U23 Việt Nam gặp nhiều bế tắc.
Hồng Quân thi đấu khá vô duyên ở trận đấu này, phút 61 anh đánh đầu quá thiếu chính xác ở tư thế thuận lợi và ngay lập tức, anh bị thay ra bởi Hà Minh Tuấn. Lối chơi của U23 Việt Nam có nét hơn sau khi Hà Minh Tuấn vào sân.
 
U23 Việt Nam chưa thể hiện được nhiều dù giành chiến thắng - Ảnh: Sơn Dũng

U23 Việt Nam chưa thể hiện được nhiều dù giành chiến thắng - Ảnh: Sơn Dũng

Nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam cũng được cụ thể hóa ở phút 66, khi Văn Quyết chọc khe để Hà Minh Tuấn băng vào đột phá rồi dứt điểm bị thủ thành Uysal đẩy bóng ra. Và Văn Thắng có mặt đúng chỗ dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.
Hai phút sau, Hà Minh Tuấn bất ngờ tung cú sút xa đưa bóng đi vọt xà ngang. U23 Việt Nam càng chơi càng hứng khởi và phút 73, Bửu Ngọc phát bóng để Văn Quyết đi xuống, dùng tốc độ vượt qua hậu vệ Galatasaray rồi tạt vào trong, tiếp đó Văn Thắng bấm bóng cho Hoàng Thiên bay người đánh đầu vọt xà đầy đáng tiếc.
Cơ hội lại tiếp tục đến với U23 Việt Nam ở phút 80, tuy nhiên Hoàng Thiên lại sút phạt đưa bóng đi vọt xà ngang khá đáng tiếc. Về cuối trận, U23 Việt Nam chơi có phần chủ quan ở hàng thủ và từ quả phạt góc ở phút 88, Demir dứt điểm hạ Bửu Ngọc, gỡ hòa 1-1 cho U23 Galatasaray.
Nhưng chỉ đúng 1 phút sau từ một tình huống phản công, Văn Quyết đảo bóng khéo léo rồi căng ngang để Hà Minh Tuấn đệm lòng ở cự ly gần, thủ môn Uysal đẩy ra nhưng trọng tài xác định bóng đã lăn qua vạch vôi, tỷ số được nâng lên 2-1 cho U23 Việt Nam. Đó cũng kết quả cuối cùng của trận đấu, dù sao thắng lợi ở ngày mở màn giải TPHCM mở rộng cũng khiến HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng.
 
Văn Quyết chơi khá hay ở trận đấu này - Ảnh: Sơn Dũng

Văn Quyết chơi khá hay ở trận đấu này - Ảnh: Sơn Dũng

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Ngọc Đức, Thanh Hào, Mạnh Hùng, Quang Hùng, Thanh Hiền, Văn Quyết (Hải Huy 90'), Minh Tuấn (Hoàng Thiên 68'), Văn Thắng, Mạnh Dũng, Hồng Quân (Hà Minh Tuấn 61').

U23 Galatasaray: Alperen Uysal , Serdar , Emre Ozer , Coskun , Omer Faruk , Enes Ekici , Sefa Kupeli , Berk Ismail , Kuzay, Ismail Sari , Okan.

Kim Anh