1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U23 Singapore thắng nhọc nhằn Philippines ở ngày ra quân

(Dân trí) - Trong trận đấu đầu tiên tại bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Singapore vượt qua U23 Philippines với tỷ số sát nút 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Hadi Othman bên phía Singapore...

Không sử dụng cầu thủ nhập tịch và cầu gốc châu Âu cũng như châu Phi, cả U23 Singapore và U23 Philippines đều tỏ ra khá tầm thường, nhất là Philippines. Chất lượng kỹ thuật của đôi bên trong trận này không có gì nổi trội, Singapore tấn công nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn, chủ yếu xuất phát từ chỗ U23 Philippines thi đấu không mấy đường nét.

Trong hiệp 1, bóng chỉ hầu như lăn bên phần sân của U23 Philippines. Cũng trong hiệp đấu này, đội chủ nhà có một số cơ hội tốt có thể mở tỷ số. Đơn cử ở phút 37, Sahil Suhaimi bên phía U23 Singapore có cú sút từ khoảng 18m, đưa bóng dội vào cột dọc.

Trước đó, đội chủ nhà có một lần đưa được bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng cầu thủ của Singapore va chạm trái phép với thủ thành của Philippines trong khu vực 5m50.

U23 Philippines không thể có điểm trước chủ nhà Singapore
U23 Philippines không thể có điểm trước chủ nhà Singapore

Dù vậy, Philippines cũng không thể đứng vững cho đến hết hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 45, đón quả phạt từ cánh phải của đồng đội, Hadi Othman bên phía đội bóng đảo quốc sư tử có pha đánh đầu ngược khá hiểm, làm tung lưới Philippines, giúp đội chủ nhà Singapore có bàn dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, cục diện của trận đấu cũng không khác mấy so với hiệp 1, U23 Singapore vẫn là đội chủ động tấn công, còn U23 Philippines chống trả rất yếu ớt. Thậm chí, lối chơi rắn hơn mức cần thiết của các cầu thủ đội khách còn khiến cho họ mất tập trung vào yếu tố chuyên môn của trận đấu này.

Phút 63, những tưởng cách biệt đã được nhân đôi cho U23 Singapore, khi Sahil Suhaimi có pha đá vô lê trong thế không người kèm từ khoảng 11m, thủ môn đội khách bó tay, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc.

Phút 80, lại là Sahil Suhaimi dứt điểm từ ngay trước vạch 16m50 của đối phương, nhưng bóng vẫn không chịu đi vào lưới, dù cho thủ môn của U23 Philippines hầu như chỉ còn biết đứng nhìn.



Chưa hết, trước khi trận đấu khép lại chừng 3 phút, đội trưởng Irfan Fandi của U23 Singapore đệm bóng từ khoảng cách chỉ chừng 7m, nhưng anh lại đưa bóng lên trời, bỏ qua cơ hội gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà của SEA Games 28.

Dù sao cách biệt tối thiểu 1-0 cũng giúp cho U23 Singapore giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân của mình, đồng thời sớm củng cố hy vọng vào bán kết, nhờ vượt qua đối thủ trực tiếp Philippines.

Kim Điền