1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam thua tan nát 0-9 trước U19 Tottenham

(Dân trí) - Vẫn biết U19 Tottenham rất mạnh nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam lại không thể ngờ mình bị “quần” cho tơi tả như vậy. Sau 3 trận bất bại, lần đầu tiên U19 Việt Nam đã phải nếm mùi thua trận, với tỷ số khó tin 0-9.

U19 Tottenham được đánh giá rất mạnh, nên đây sẽ là trận đấu rất bổ ích cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu này. Đặc biệt đội chủ nhà đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, đủ sức “đánh phủ đầu” đối phương.

Đội hình ra sân của U19 gồm Thủ môn: Minh Long; Hậu vệ: Văn Sơn, Đông Triều, Văn Quý, Hồng Duy; Tiền vệ: Duy Mạnh, Xuân Trường (đội trưởng), Trùm Tỉnh; Tiền đạo: Công Phượng, Văn Toàn, Đức Huy. Như vậy, Văn Thiết và Tuấn Anh đã không thể ra sân ngay từ đầu, khi chấn thương chưa bình phục hoàn toàn.


U19 Việt Nam thất bại trước một U19 Tottenham quá mạnh

U19 Việt Nam thất bại trước một U19 Tottenham quá mạnh

Nhập cuộc quyết tâm, nhưng trước đối thủ quá mạnh, lại có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, nên U19 Việt Nam sớm bộc lộc những điểm yếu của mình, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Ngay ở phút thứ 5, U19 Việt Nam đã bị thủng lưới, sau một tình huống tấn công bài bản của đội chủ nhà. 5 phút sau, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về U19 Tottenham.

Bị dẫn trước với 2 bàn cách biệt từ khá sớm, các cầu thủ U19 Việt Nam quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong một ngày lối chơi của U19 Việt Nam không như ý muốn, khi hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, thủ môn Minh Long đã phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Lần này, U19 Tottenham ghi bàn trên chấm đá phạt 11m, sau khi 1 hậu vệ của U19 Việt Nam phạm lỗi trong vòng cấm.

Hàng thủ của U19 Việt Nam gần như vỡ toang sau những đợt tấn công dồn dập của đối phương. So với lần gặp nhau hơn 2 tháng trước tại cúp TP.HCM, U19 Tottenham trong cuộc đọ sức lần này nguy hiểm hơn rất nhiều.

Phút 25, tỷ số đã là 4-0 cho đội chủ nhà. Dẫu biết kết quả không quan trọng nhưng rõ ràng đây là một trận đấu “ác mộng” của U19 Việt Nam.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về U19 Tottenham là một kết quả khiến người xem phải bất ngờ. Sang hiệp 2, U19 Việt Nam dường như cân bằng được trạng thái tâm lý, tổ chức một vài đường tấn công rất có nét. Tuy nhiên, U19 Tottenham thực sự đáng sợ, khi không chỉ tấn công hay, còn phòng thủ rất chắc chắn.

Chỉ ít phút khi hiệp 2 diễn ra, tỷ số đã là 5-0. Cầu thủ ghi bàn thứ 5 cho U19 Tottenham là Coulthirst. Như vậy tiền đạo này đã có 1 cú poker vào lưới U19 Việt Nam.

Phút 61, tỷ số đã là 6-0 cho Tottenham, với pha lập công của Dombaxe. Càng chơi càng bộc lộ điểm yếu nơi hàng phòng ngự, U19 Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ 7 ở phút 67.

U19 Việt Nam đã bị vỡ trận, nên các học trò của HLV Guillaume Graechen phải nhận thêm bàn thu thứ 8 ở phút 81 không quá bất ngờ. Sau bàn thắng này, U19 Tottenham đã rút 2 cầu thủ ra sân nghỉ ngơi, chỉ đá với 9 người trên sân. Dù vậy, U19 Tottenham vẫn có thêm bàn thắng nữa ở phút 88, ấn định chiến thắng đậm 9-0 trước đội bóng trẻ đến từ Việt Nam.

Như vậy, đây là trận thua đầu tiên của U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn châu Âu lần này. Trận thua chắc chắn sẽ khiến HLV Guillaume Graechen cùng các thành viên BHL không hài lòng, đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm phía trước.

Lê Cường