1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam thi đấu bạc nhược ngoài sức tưởng tượng

( Dân trí ) - Ai cũng biết "tướng" Hùng gặp nhiều khó khăn từ những ca chấn thương, nhưng việc chỉ giành được 1 điểm/3 trận đấu vẫn là nỗi thất vọng khó nuốt trôi, phần đông người hâm mộ nhận định tuyển Việt Nam đã thi đấu bết bát ngoài sức tưởng tượng.

Nhìn lại màn trình diễn thất vọng  thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vừa thể hiện trên đất Thái Lan, nhiều CĐV đã liên tưởng đến thời vàng son mà những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Đức Thắng, được người hâm mộ gọi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, bởi họ có tình yêu với trái bóng tròn,bởi khi họ đã ra sân là cống hiến hết mình, Đó là những hình ảnh, ký ức đẹp đẽ một thời mà những con người Việt Nam yêu bóng đá đều nhớ rõ như vừa mới đây thôi. Vậy những cầu thủ trong đội tuyển Quốc gia của chúng ta ngày nay đã làm được những gì để cho hàng vạn người hâm mộ phải nhớ lại những ký ức từ ngày xa xưa.
 
Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam (Nguồn: internet)
Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam (Nguồn: internet)

Như độc giả Cobra thomnvcobra@gmail.com  nhận xét: bóng đá Việt Nam ngày càng xuống dốc… không như những năm trước, những năm của Huỳnh Đức, Hồng Sơn… nên không có gì phải bàn cãi đâu.

Độc giả Thuha khucxanh@yhaoo.com cho rằng: đi vào chuyên nghiệp tưởng rằng bóng đã VN sẽ có 1 bước tiến mới nhưng xem ra ngày càng tụt dốc cả về đức lẫn tài. có lẽ không có thế hệ bóng bá nào thay được đội tuyển VN như thời của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Việt Hoàng.... họ thi đấu với lòng nhiệt huyết yêu bóng đá và tinh dân tộc cao độ.

Ngày xưa tôi nhớ, Hồng sơn ghi bàn thắng vào lưới indo, và giơ tay lên chào. cả làng chúng tôi hò hét, tôi đã đập nát cả nồi cám đáng đun vì sướng. Giờ thì ... Đó là lời tâm sự của bạn cuong duycuong0107@gmail.com.

Thaolinh linh_thao_phuong@yahoo.com  đến bao giờ mới có một lứa cầu thủ như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng, Công Minh, Đức Thắng. Chúng tôi đều mơ đến ngày xưa ấy.
 
Nhiều tuyển thủ đã thi đấu dưới sức tại vòng đấu bảng (Ảnh: An An)
Nhiều tuyển thủ đã thi đấu dưới sức tại vòng đấu bảng (Ảnh: An An)

Gửi suy nghĩ bản thân đấhoinghi@yahoo.com.vn bình luận: Trong bóng đá thắng thua là chuyện thường tình, nhưng quả thật xem Việt nam thi đấu thì quá là thất vọng, tại sao chúng ta không cho 1 số vị trị nhập tịch thi đấu để tạo tính cạnh trạnh, đã nhập tịch cho người ta thì cũng nên cho người ta cái quyền của 1 công dân bình thường khác, thời của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Đỗ Khải . . . vẫn là hay nhất, họ đá bóng vì tình yêu và màu cờ sắc áo.

Độc giả Hientran sovinah@yahoo.com.vn thì có câu nhận xét rất ngắn gọn: Việt Nam bây giờ hết thời Huỳnh Đức và Hồng Sơn rồi...

Chưa bao mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại buồn như bây giờ, buồn vì cái cách chơi bóng của những tuyển thủ Quốc gia, chơi bóng một cách rệu rã, lối chơi vô hồn, các tuyến thì không liên kết được với nhau…, buồn vì thái độ một vài cầu thủ trong cách ứng xử với ban huấn luyện, những người mà các cầu thủ gọi là thầy, buồn vì các cầu thủ của chúng ta để cho những chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu.

Đúng như độc giả xuân Long kenystore227@gmail.com nhận xét: Hôm nay mình xem mà chán , buồn và thất vọng về 1 lứa cầu thủ . Nhiều người nói thể hình các cầu thủ không tốt nhưng hãy nhìn cách các cầu thủ đá từ trận Myanma rồi Philipin mà coi , tinh thần chiến đấu rời rạng , thiếu trách nhiệm với trái bóng . Các anh đá cứ như là đi dạo ,mất bóng thì đi bộ lững thững bỏ mặc cả hậu vệ . các lỗi sơ đẳng như phá bóng hụt , đỡ bóng xa hàng mét , chuyền sai địa chỉ xảy ra liên tục , Từ Sea Games bóng đá Việt Nam U23 đã làm thất vọng rồi , giờ đến AFF cup càng làm cho người hâm mộ thất vọng hơn. Nói hơi quá nhưng giờ các anh đá như : VÌ ĐIỀU GÌ ĐÓ LÀ CHÍNH " Thượng tầng bóng đá thì rối ren , câu lạc bộ giải thế. Giá cầu thủ, lương bổng , đãi ngộ , thưởng thì trên giời .Nhưng thử hỏi có xứng đáng hay ko ? Mình nhớ như in kỷ niệm bóng đá ngày xưa của VN . Nhà nhà bật tivi , hò hét ầm cả khu phố , Việt Nam thua mà ai ai cũng hi vọng vì tương lại sẽ chiến thắng .Các anh đã chiến đấu vì trái tim , vì tinh thân dân tộc .Các anh chạy không biết mệt mỏi , lăn xả trong cầu gôn dù rằng đồng lương cầu thủ hồi đó rất ít , nhiều người còn đi làm thêm ngòai để đá bóng nhưng các anh có một điều mà ai trong cuộc sống cũng cần có : " Một trái tim đam mê " Nói không ngoa nhưng cầu thủ bây giờ trình độ chỉ bằng 1/10 những cầu thủ thế hệ vàng Hồng Sơn. Huỳnh Đức , Văn sĩ Hùng . Thế hệ vàng đã đem lại cho bao người dân VN cảm xúc. Hồi đó nhà nào giàu có thì xem tivi , như sv chúng tôi thì nghe đài mà hò hét khàn cả cổ , vào mà như chảy hội . Nhớ quá kỷ niệm xưa Ôi bóng đá Việt Nam.

viet cuong doantotnghiepk43ccm5@gmail.com thì nhận xét: Khi thất bại, thì thày trò nên ngồi lại với nhau rút kinh nghiệm, và làm lại từ bây giờ. Chứ cãi nhau thì giải quyết được gì. chỉ làm xấu đi hình ảnh đẹp. Thất bại là mẹ của thành công cơ mà. Nếu các cầu thủ cứ đá như vừa qua thi kể cả Muirinho từ Real cũng phải bó tay thôi. nhìn những Công Minh, Quang Hà, Đỗ Khải, Hồng Sơn ấy mà học tập.

Độc giả có nick Thất vọng giacmocodon20000@yahoo.com nhận xét: Thiết nghĩ, dân tộc ta chiến thắng được các cường quốc xâm lược cũng bởi sự đoàn kết dân tộc, nền thể thao cũng vậy muốn chiến thắng thì trước tiên cần phải có sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cầu thủ, giữa ban huấn luyện và các cầu thủ. Chúng ta đã thất bại hoàn toàn, để thua trên sân cỏ là 1 điều kém cỏi nhưng thất bại ê chề hơn đó là sự mất đoàn kết giữa các cầu thủ và ban huấn luyện. Bóng đá Việt Nam sẽ dần đánh mất vị trí trong khu vực cũng như đánh mất đi hình ảnh về một dân tộc Việt Nam đoàn kết trong mắt bạn bè Quốc tế.

Hoang xuanba86@yahoo.com thì cho rằng: Tuyển Việt Nam xứng đáng bị loại khỏi AFF cup lần này. Lối chơi của các cầu thủ Việt Nam làm cho người hâm mộ thực sự quá thất vọng.

huỳnh quốc phong quocphong2014@gmail.com : Thật tình mà nói. tôi cũng thấy thất vọng cho đội tuyển VN, chia tay AFF cúp ngay tại vòng đấu bảng là điều tôi đã dự đoán trước được ngay sau trận đấu đầu tiên với đội myanmar. bởi vì các cầu thủ của VN ta không có tinh thần đoàn kết keo sơn như bác Hồ đã nói là đoàn kết đòan kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công nhưng các cầu thủ của chúng ta lại không có được điểm này...

Và điều mà có tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam lúc này cho rằng, toàn đội hãy cùng ngồi với nhau suy nghĩ lại những gì đã diễn ra để có thể cùng nhau tiến lên phía trước, người hâm mộ khi “ghét” thì “ghét” thật nhiều nhưng nếu được nhìn thấy sự cố gắng thì sẽ không có một người hâm mộ nào quay lưng lại với đội tuyển.

 Anh Đức (Tổng hợp)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012