1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Anh đến San Marino: “Tiếng ồn” Ferdinand và bài toán hàng thủ

(Dân trí) - Đêm nay tuyển Anh tới San Marino với nhiệm vụ giành 3 điểm. Mặc dù đội bóng của Roy Hodgson đang là tâm điểm của giới truyền thông khi bị Rio Ferdinand thẳng thắn từ chối và thủng “lỗ chỗ” ở hàng thủ, nhưng chiến thắng vẫn nằm trong tầm tay của “Tam sư”.

Đội tuyển Anh những ngày vừa qua không êm ả, tất cả cũng chỉ vì một người đó là Rio Ferdinand. Hậu vệ của MU sau rất lâu chờ đợi mới nhận được lệnh triệu tập lên tuyển từ HLV Roy Hodgson, một quyết định cũng khiến nhiều người cảm thấy sốc. Nhưng bản thân trung vệ của MU cũng sẵn sàng đáp lại câu chuyện sốc ấy bằng một chuyện…sốc hơn khi thẳng thừng từ chối lên tuyển.
 
Ferdinand đang sang Qatar kiếm tiền thay vì thi đấu cho tuyển Anh

Ferdinand đang sang Qatar kiếm tiền thay vì thi đấu cho tuyển Anh
 
Ferdinand đưa lý do sức khỏe, Alex Ferguson biện minh cho học trò bằng cách cho biết tại Old Trafford trung vệ này vẫn hằng ngày tập luyện riêng với một số thiết bị hỗ trợ nhằm duy trì được phong độ, mà những thiết bị ấy trên khu tập luyện tốn cả trăm triệu bảng của người Anh mới xây dựng lại không có. Nhưng sự thật là gì thì chỉ Ferdinand, người giờ đang hí hửng trong cái nắng đẹp đẽ của Qatar hiểu rõ nhất.
 

Vòng loại World Cup 2014

khu vực châu Âu

Ngày 22/3/2013
Israel - Bồ Đào Nha 19h45
Bulgaria - Malta 23h
Ngày 23/3/2013
Slovenia - Iceland 0h

Croatia - Serbia 0h
Na Uy - Albania 1h
Kazakhstan - Đức 1h
Slovakia - Lithuania 2h10
Luxembourg - Azerbaijan 2h15
Moldova - Montenegro 2h30

CH Séc - Đan Mạch 2h30
Hà Lan - Estonia 2h30
Hungary - Romania 2h30
Ba Lan - Ukraine 2h45
Tây Ban Nha - Phần Lan 2h45
Bắc Ailen - Nga 2h45

Thụy Điển - CH Ailen 2h45
Bosnia - Hy Lạp 2h45

Pháp - Gruzia 3h
San Marino - Anh 3h
Scotland - Wales 3h
Đảo Síp - Thụy Sỹ 23h30

Rio không trở lại, Cahill lại vắng mặt, Hodgson sẽ buộc phải trông chờ và Lescott, Smalling, Cauker và cả người mới được triệu tập là trung vệ Steven Taylor của Newcastle cho chuyến đi tới San Mario lần này. Trong số cả 4 trung vệ này, chưa ai có thể khiến người hâm mộ tuyển Anh cảm thấy đủ tin tưởng họ sẽ có thể gánh vác trọng trách sứ mệnh nơi hàng thủ của tuyển Anh.

 

Lescott đang sa sút phong độ thê thảm, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng không phải nhiều. Smalling giờ cũng đang chỉ là một cầu thủ dự bị tại MU, tất nhiên anh còn trẻ, vẫn được Ferguson tin tưởng như một trung vệ tốt của “Quỷ đỏ” trong tương lai, nhưng hiện tại phong độ của anh cũng không tốt, đặc biệt sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu và chỉ trở lại cách đây chừng nửa năm.
 

Cauker và Taylor với “Tam sư” đều là những nhân tố mới và có thể nói họ chỉ là những con số 0. Một điều dễ nhận ra hàng thủ của đội tuyển Anh đang có vẻ rất mong manh. Tuy nhiên không thể phủ nhận, các cầu thủ này đều là những cầu thủ giỏi, chí ít họ cũng tìm được chỗ đứng tại các đội bóng hàng đầu của Premier League và như thế cũng là quá đẳng cấp để đi so sánh với San Mario, đội tuyển của quốc gia có vỏn vẹn khoảng 32 nghìn dân.

 
 
Smalling sẽ là trụ cột của hàng thủ tuyển Anh đợt này

Smalling sẽ là trụ cột của hàng thủ tuyển Anh đợt này
 

 

Đội bóng này rất đều đặn tham dự các vòng loại Word Cup hay Euro và cũng rất đều đều họ thi đấu để cọ xát cho vui, thứ hạng của đội bóng này nằm trong tốp 3 đội kém nhất thế giới, vì thế họ được ví như “kẻ lót đường”, “thảm chùi chân” cho các đội bóng lớn. Bạc nhược đến mức, tại các giải đấu chính thức từ năm 2004 đến giờ, San Marino đều không thể ghi được bất cứ một bàn thắng nào. Sau 4 trận ở vòng bảng H, họ đều thua cả và thủng lưới tới 16 bàn

 

Trên bảng xếp hạng tuyển Anh đang có 8 điểm, sau 2 trận thắng 2 trận hòa, đứng vị trí thứ nhì sau Montenegro và kém 2 điểm. Trong khi đội đầu bảng sẽ làm khách trên sân của Moldova và nhiều khả năng sẽ chiến thắng thì nhiệm vụ giành 3 điểm của “Tam sư” là bắt buộc. Chắc chắn mục tiêu của thày trò Roy Hodgson vẫn là giành suất tham dự thẳng World Cup 2014 chứ không phải ngôi nhì bảng với một trận play-off đầy “hên xui”.
 
 
Tuyển Anh vẫn chắc thắng San Marino

Tuyển Anh vẫn chắc thắng San Marino
 

Sẽ chẳng hy vọng chuyện đội chủ nhà đêm nay có thể gây sốc tại Serravalle, trước đối thủ đang đứng tốp 5 trong bảng xếp hạng FiFa, cho dù đội bóng này đang không có được hàng thủ xuất sắc nhất mà họ có thể có được. Thậm chí, không loại trừ khả năng Anh sẽ có một trận đại thắng, giống như 3 lần đối đầu với đội bóng này trước đây, “Tam sư” đều có những chiến thắng giòn giã, họ đã ghi được tổng cộng tới 18 bàn thắng.

 

Ngoại trừ tuyến hậu vệ đang chênh vênh, các tuyến trên của “Tam sư” vẫn rất mạnh, dù trong những buổi tập gần đây không thấy xuất hiện Gerrard và Young, nhưng dù cả hai không ra sân, tuyển Anh vẫn thừa thải nhân tố để lựa chọn. Một điều người hâm mộ cũng đáng chú ý là ai sẽ được đá cặp cùng Rooney trên hàng công. Không nhiều phương án lựa chọn cho Roy Hodgson hiện tại, và có lẽ Welbeck, đồng đội cùng MU với Rooney sẽ được lựa chọn.

 

Điều người hâm mộ tuyển Anh đang quan tâm nhất ở trận chuyến làm khách này không phải là kết quả thắng thua, bởi họ biết sẽ chắc chắn thắng. Dưới sự chỉ huy của Roy, thời gian tuyển Anh chưa thể là một đoàn quân mạnh mẽ như sự kỳ vọng và cộng thêm những ồn ào từ vụ việc của Rio Ferdinand càng khiến nhiều người nghi ngờ về sức mạnh của “Tam sư”, chính vì thế một trận đại thắng sẽ là “câu trả lời” tuyệt vời nhất của Roy Hodgson và các học trò, tất nhiên đây cũng là điều được mong chờ nhất.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

San Marino: Simoncini; Valle, Benedettini, Bollini, Cervellini; Palazzi, Vannucci, Cibelli, Coppini; Rinaldi,  Vitaioli

 

Anh: Hart;  Johnson; Smalling; Lescott; Cole; Walcott; Carrick; Gerrard; Milner;  Rooney; Welbeck

 

Phù Sa