Trắng tay ở Grand Slam năm 2024, Djokovic thừa nhận thực tế phũ phàng

Kim Anh

(Dân trí) - Novak Djokovic thừa nhận không có được phong độ tốt ở US Open 2024 và tay vợt người Serbia chính thức trắng tay ở các giải Grand Slam năm nay.

Chia sẻ với báo giới sau khi bị loại ở vòng 3 US Open 2024, Djokovic cho biết: "Nếu nhìn vào phong độ của tôi từ đầu giải, thì việc vào đến vòng 3 US Open 2024 đã là thành công. Tôi đã chơi một số trận đấu tệ nhất sự nghiệp và giao bóng tệ nhất từ trước tới nay ở giải đấu này.

Trắng tay ở Grand Slam năm 2024, Djokovic thừa nhận thực tế phũ phàng - 1

Djokovic thừa nhận chơi dưới sức trước tay vợt người Australia, Alexei Popyrin (Ảnh: Reuters).

Trên mặt sân cứng mà bạn không thể giao bóng tốt thì xem như không có cơ hội thắng. Tôi còn đạt tỷ lệ giao bóng một thấp còn cú giao bóng hai quá thiếu hiệu quả. Trong tình cảnh này, tôi không có cơ hội thắng những tay vợt giao bóng tốt như Popyrin. Cậu ấy thi đấu tốt hơn tôi rất nhiều và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng".

Ở vòng 3 US Open 2024 tối 30/8, Djokovic thất bại với tỷ số 4-6, 4-6, 6-2, 4-6 dưới tay Alexei Popyrin. Nole mắc 14 lỗi giao bóng kép ở trận đấu với Alexei Popyrin, bao gồm một game cuối set 3 mắc 4 lỗi. Tính cả 3 trận đấu ở US Open 2024, Djokovic mắc tổng cộng 32 lỗi giao bóng kép.

Như vậy ở cả 4 giải Grand Slam năm nay, Djokovic không thể lên ngôi và số lượng danh hiệu anh có được vẫn dừng ở con số 24. Năm ngoái, tay vợt người Serbia tham dự cả 4 trận chung kết Grand Slam và vô địch Australian Open, Roland Garros, US Open.

Trắng tay ở Grand Slam năm 2024, Djokovic thừa nhận thực tế phũ phàng - 2

Novak Djokovic kết thúc năm 2024 mà không có được danh hiệu Grand Slam (Ảnh: Reuters).

Thậm chí trong năm 2024, Djokovic không có được danh hiệu ATP nào. Nole vẫn còn Paris Masters, Thượng Hải Masters và đặc biệt là ATP Finals để cứu vãn mùa giải trắng tay. Đỉnh cao nhất của Djokovic trong năm nay là tấm huy chương vàng đơn nam quần vợt Olympic Paris 2024.

Djokovic chia sẻ thêm: "Thực sự là tôi đã dồn hết năng lượng cho Olympic và tới New York trong trạng thái không sung mãn, cả về tinh thần và thể chất. Tôi không chấn thương, không mệt mỏi, nhưng cảm thấy uể oải, điều đó được thể hiện qua cách tôi thi đấu.

Không phải cứ chấn thương, hay gặp vấn đề tâm lý thì bạn mới sa sút. Vấn đề chính là tôi không tìm được nhịp độ thi đấu. Trận đấu của tôi hoàn toàn sụp đổ và thất bại là điều tất yếu xảy ra".