1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Totti gửi lời xin lỗi tới CĐV MU

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trước thềm cuộc gặp gỡ giữa Roma và Manchester United vào đêm mai tại Old Trafford, đội trưởng Francesco Totti, với tư cách cá nhân, đã gửi lời xin lỗi tới một CĐV của “Quỷ đỏ” về sự cố tại trận lượt đi ở vòng tứ kết Champions League năm ngoái.</P>

“Hoàng tử thành Rome” đã gửi một đoạn video kèm theo lời xin lỗi tới Carly Lyes, một CĐV 23 tuổi của MU, người đã có mặt trên khán đài sân Olimpico ở trận lượt đi tứ kết Champions League mùa giải trước giữa hai đội và bị cảnh sát Italia đánh vào đầu khi can thiệp vụ ẩu đả trên khán đài giữa hai nhóm CĐV.

 

Trong đoạn băng trên, Totti và người đồng đội Damiano Tommasi gửi lời xin lỗi tới Carly Lyes: “Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn về cách đối xử của cảnh sát Italia ở trận đấu đó và hy vọng việc này sẽ không làm xấu đi hình ảnh của Roma trong suy nghĩ của bạn cũng như các CĐV MU. Chúng tôi mong muốn sẽ được đón tiếp bạn như vị khách quý của chúng tôi tại sân Olimpico ở trận lượt về tới đây”.

 

Còn nhớ, vụ bạo loạn trên khán đài sân Olimpico đã tạo nên một “vết nhơ” ở mùa giải năm ngoái sau khi các CĐV “hiếu chiến” đến từ Anh đụng độ với tifosi chủ nhà. Hàng loạt “vật thể lạ” và cả tên lửa tự tạo được “trao đổi” trên khán đài khiến cảnh sát chống bạo động trên sân phải vào cuộc. Và nhiều CĐV Anh đã bị “no đòn” khi cảnh sát Italia “thẳng tay” nện dùi cui vào người tạo nên những hình ảnh không đáng có trên khán đài.

 

Totti gửi lời xin lỗi tới CĐV MU - 1

Hy vọng những hình ảnh này mãi chỉ còn là chuyện của quá khứ.

Chính bản thân Carly Lyes cũng bị “dính đòn” vào đầu và chiếc camera mà cô mang theo cũng bị vỡ tan tành. Tức giận trước những phản ứng thái quá này, Carly Lyes cùng 3 người khác đã đâm đơn kiện cảnh sát Italia ra tòa sau khi trở về Manchester.

 

“Tôi vừa nhận được một chiếc camera mới hồi tuần trước và có kèm theo đoạn băng lời xin lỗi của hai cầu thủ Roma. Đó là một cử chỉ thiện chí và hy vọng nó sẽ là dấu hiệu của một bầu không khí thân thiện khi MU tới sân Olimpico sau đây hai tuần. Tuy nhiên, điều đáng buồn là tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía cảnh sát Italia”, Carly Lyes phát biểu trên tờ The Sun.

 

Năm ngoái, sau khi thất bại 1-2 trên đất Italia, MU đã “tàn sát” Roma 7-1 ở trận lượt về tại Old Trafford với một màn trình diễn như “lên đồng” của Ronaldo và các đồng đội. “Quỷ đỏ” hùng dũng lọt vào bán kết với cách biệt 8-3 sau hai lượt trận nhưng sau đó lại “gục ngã” trước một đại diện “xứ sở mỳ ống” khác là Milan và đành phải gác lại giấc mơ chinh phục châu Âu.

 

Số phận trớ trêu đã đưa MU tái ngộ Roma ngay tại vòng bảng Champions League năm nay. Cách đây không lâu, Totti từng thổ lộ mơ ước của anh là sẽ đoạt chức vô địch C1 năm nay với Roma và đặc biệt là “rửa hận” MU bằng cách đánh bại đội bóng Anh với tỷ số… 7-0!

 

H.N