1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn:

“Tôi chẳng nhờ vả ai để vào đội tuyển”

Là phản ứng tức thời của Hồng Sơn khi nghe tin phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Thế Thọ nhắc đến tên mình và mối liên hệ với Thắng “tài dậu”.

Liên lạc với cựu tuyển thủ Hồng Sơn khi anh đang dẫn đội U18 Thể Công xuống Nam Định thi đấu, anh rất ngạc nhiên: "Không bao giờ có chuyện đó. Tôi vào đội tuyển hoàn toàn do công sức của mình. Tôi còn nhớ khi đó vào cuối năm 1991, đầu năm 1992, khi một số cầu thủ của Đà Nẵng bỏ ĐTQG, tôi là một trong những cầu thủ trẻ được gọi thay thế.

 

Chẳng bao giờ tôi lên tuyển mà phải nhờ vả ai cả, cũng chẳng có sự giới thiệu của người khác, càng không liên quan đến sự giới thiệu của Thắng "tài dậu". Tôi chỉ biết chú Thọ về sau này, khi tôi đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia, vài lần chú Thọ làm trưởng đoàn".

  

Cũng trong chiều qua, chúng tôi đã tiếp tục gọi điện cho ông Trần Duy Ly - nguyên Phó chủ tịch LĐBĐVN khóa IV vì theo Chủ tịch khóa V Nguyễn Trọng Hỷ, chính ông Ly và ông Vũ Hạng là hai người đã biết đến bản “danh sách đen” từ trước đại hội nhưng vì lúc đó bận quá nhiều công tác nên hai ông đã khuyên không mang việc này ra bàn.

 

Ông Ly giải thích: "Chúng tôi thấy không thể xử lý được những cá nhân nêu trong danh sách vì cơ quan điều tra nói rằng đây chỉ là tài liệu bước đầu, yêu cầu LĐBĐVN phối hợp theo dõi thêm. Tôi cũng e ngại nếu đưa ra Ban chấp hành thì các ủy viên sẽ chất vấn cơ sở đâu để xử lý những người có tên".

 

Ông Ly cho biết tiếp: "Danh sách này không chỉ có một người mà mấy chục người, trong đó có rất nhiều tuyển thủ quốc gia, những cầu thủ xuất sắc của thế hệ vàng bóng đá VN những năm 1997, 1998, 1999".

 

Theo Lan Phương

Thanh niên