1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tình hình ở Arsenal: Đã đến lúc cần tới Henry!

(Dân trí) - Chứng kiến sự vô duyên của các tiền đạo trong trận hòa Wolves mới đây, có lẽ, HLV Wenger hiểu rằng đã đến lúc ông cần sự “cứu trợ” của một người hùng của sân Emirates, anh là Henry…

Một hình ảnh không liên quan nhiều tới trận đấu Arsenal – Wolves nhưng lại mang tới nhiều xúc cảm nhất, đó chính là hình ảnh Henry ngồi chết lặng trên khán đài chứng kiến sự bất lực của đội nhà trước “tí hon” Wolves trong thế trận chơi hơn người trong khoảng 15 phút cuối.


Tình hình ở Arsenal: Đã đến lúc cần tới Henry! - 1

Henry ngồi chết lặng trên khán đài chứng kiến đội nhà “bất lực” trước Wolves

Thấm thoát đã hơn 4 năm kể từ ngày Henry rời khỏi “mái nhà” Emirates để tìm kiếm danh hiệu (ở Barcelona), trong quãng thời gian này, Titi đã đạt được điều mình cần, đó là Champions League (2009) cùng 2 La Liga (2008/09, 2009/10) nhưng rõ ràng, anh vẫn rất lưu luyến với Arsenal, đội bóng đã cùng anh trải qua “mối tình” kéo dài 8 năm.

Chả thế mà, mới đây, trong ngày “sinh nhật” của đội bóng, Henry đã “khóc như mưa” khi anh được dựng tượng ở sân Emirates, chính điều này đã khẳng định những đóng góp của anh cho Arsenal (chỉ có 3 người được dựng tượng) cùng với đó, hành động trên còn thấy sự trân trọng của Pháo thủ dành cho anh.

Vì thế, Henry không đau sao được khi chứng kiến đội bóng của anh “bất lực” và vẫn chưa thể trở lại vị thế xưa, rất có thể, ở trong đâu đó trong suy nghĩ của mình, chàng Titi ngày nào ước mình có thể xuống sân giúp đội nhà vượt qua sóng gió.

Cũng trong trận đấu với Wolves, một hình ảnh khác khiến nhiều người phải suy nghĩ, đó chính là tấm băng rôn các CĐV Arsenal giương lên với dòng chữ: “Chào đón, Thierry”. Một cử chỉ cho thấy họ cần Henry tới mức nào trong thời điểm khó khăn này. Không chỉ có CĐV này, mới đây, Sagna cũng lên tiếng kêu gọi BLĐ đội bóng mời trở lại “sát thủ” lừng danh này.


Tình hình ở Arsenal: Đã đến lúc cần tới Henry! - 2

Những CĐV Arsenal đang háo hức chào đón Henry trở lại đội bóng

So với thời điểm trước khi rời khỏi đội bóng, giờ đây, Henry của họ đã già hơn 4 tuổi (hiện tại anh đã 34 tuổi) nhưng điều đó không quan trọng, bởi đơn giản với những người Arsenal, Henry là biểu tượng của những tháng ngày vinh quang, của chiến thắng và của những niềm vui.

Sự thực, Henry cũng đâu có vô dụng, bên trờ Mỹ, anh vẫn là mưa làm gió, sau 26 trận ra sân, anh đã đóng góp tới 14 bàn thắng (xếp thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới) và 4 đường chuyền thành bàn, đóng góp rất lớn giúp New York Red Bulls vào tới Bán kết (chung cuộc) của MLS và chỉ chịu thua LA Galaxy của Beckham (đội sau đó đã lên ngôi vô địch).

Không chỉ có CĐV Arsenal cùng Sagna muốn Henry trở lại, HLV Wenger (sau nhiều lần từ chối khả năng gọi lên Henry) cũng bắt đầu bóng gió khả năng sẽ mượn lại tiền đạo cưng trong vòng 2 tháng tới trước khi Henry quay trở lại New York Red Bulls tham dự MLS vào tháng 3.


Tình hình ở Arsenal: Đã đến lúc cần tới Henry! - 3

HLV Wenger cũng cần kinh nghiệm của Henry giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt


Theo báo giới Anh, sở dĩ, Wenger thay đổi như vậy là do ông đã quá thất vọng với màn trình diễn của hàng công trong trận đấu với Wolves vừa qua, bên cạnh đó, một lý do quan trọng hơn khi sắp tới ông sẽ phải chia tay hai “sát thủ” là Gervinho và Marouane Chamakh trở về thi đấu tại CAN 2012. Rõ ràng, hơn lúc nào hết, ông cần một “họng pháo” chia lửa với Van Persie trên hàng công và Wenger đã nghĩ tới cậu học trò cưng ngày nào, Henry.

Hiện tại, tiền đạo người Pháp vẫn đang tập luyện cùng Arsenal và dự kiến, anh sẽ trở về tập luyện cùng các đồng đội ở New York Red Bulls vào ngày 16/1 tới. Do đó, nếu muốn mượn lại Henry, HLV Wenger cần phải hành động mau lẹ. Theo những nguồn tin thân cân, chiến lược gia này cũng xác nhận rằng, ông sẽ đưa ra câu trả lời trong vòng 7 ngày tới.

Xét trên nhiều khía cạnh, chắc chắn, Henry là sự bổ sung phù hợp nhất của Arsenal vào lúc này khi anh quá hiểu đội bóng cũ. Trong quá khứ, Titi đã ra sân 369 trận đấu và “nổ súng” tới 226 lần, ngoài ra, tiền đạo này cũng nắm nhiều kỷ lục Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải (30 bàn mùa giải 2003/04).


Tình hình ở Arsenal: Đã đến lúc cần tới Henry! - 4
\
Henry vẫn còn rất hữu dụng với Arsenal

Anh đã góp công trực tiếp giúp Arsenal giành được 7 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó nổi bật là hai danh hiệu Premier League (2001/02, 2003/04), 3 FA Cup (2002, 2003, 2005), ngoài ra, Pháo thủ cũng 1 lần vào tới trận Chung kết Champions League (2006).

Nếu trở lại Arsenal, anh sẽ không chơi tiền đạo sở trường (khi Van Persie đã chiếm giữ) mà sẽ thay thế Gervinho đá lệch trái, một vị trí với Henry không lạ lẫm chút nào vì anh từng chơi trong màu áo Barcelona.

Trong quá khứ, không ít đội bóng thành công với chiến lược mượn lại cầu thủ luống tuổi trong vài tháng, MU (với Larsson), AC Milan (Beckham) là những ví dụ điển hình nhất. Do đó, Arsenal hoàn toàn có thể yên tâm về sự lựa chọn này, nhất là với Henry một cầu thủ quá quen thuộc với đội bóng.

Thêm nữa, những mục tiêu cho hàng công của Wenger trong mùa Đông này như Podolski, Pato hay Gourcuff đều không dễ thực hiện (hoặc mất số tiền rất lớn) nhưng hiệu quả vẫn còn là ẩn số. Vì vậy, nếu quyết tâm, Arsenal hoàn toàn có thể chiêu mộ những mục tiêu này trong mùa Hè, khi ấy, họ sẽ có thời gian thích nghi lâu hơn.

Công việc cuối cùng của Arsenal lúc này là thuyết phục BLĐ New York Red Bulls chấp thuận lời đề nghị mượn lại Henry, đó sẽ là công việc không dễ, đòi hỏi tài thương thuyết của Pháo thủ (và thậm chí của cả Henry)…

H.Long