The Blues chưa thể đăng quang!

(Dân trí)- Dù giành chiến thắng 3-0 không mấy khó khăn trước Everton nhưng với việc <a href=" http://www2.dantri.com.vn/The-Thao/2006/4/112036.vip"> MU không phạm phải sai lầm nào </a>trên sân của Tottenham (thắng 2-1) vài giờ trước đó, các học trò của Mourinho sẽ phải chờ thêm một vòng đấu nữa mới có thể chính thức đăng quang.

Thẻ đỏ ngay trong những phút đầu hiệp hai của Lee Carsley- thời điểm mà đội khách Everton đang bị dẫn trước 1-0 bằng bàn thắng của Lampard trong hiệp 1- đã gần như chấm hết cho hy vọng kiếm điểm ngay tại Stamford Bridge của các học trò David Moyes.

 

Hai bàn thắng sau đó của Drogba (62') và Essien (73') đã hoàn tất chiến thắng đậm đà 3-0 cho The Blues. Với 3 điểm trong trận đấu này, Chelsea chỉ cần thêm 1 điểm nữa trong 3 trận đấu còn lại là chính thức lên ngôi, và rất có thể điều đó sẽ diễn ra ngay ở vòng đấu sau khi họ làm khách trên sân của Blackburn.

 

Chỉ có vẻn vẹn 2 ngày nghỉ trước đó, các cầu thủ chủ nhà đã tỏ ra không quá vội vàng trong việc đưa bóng vào cuộc đồng thời khống chế tốc độ của trận đấu chỉ ở mức độ trung bình.

 

Trong khi đó, Everton cũng đã có sự khởi đầu không đến nỗi nào khi hạn chế khá nhiều những pha phối hợp ở trung lộ của đội chủ nhà cũng như tầm hoạt động rộng của Robben.

 

The Blues chưa thể đăng quang! - 1
 

Drogba chia vui với các CĐV có mặt trên sân. (AP) 

 

Tuy nhiên như thường lệ, trong thế trận đó Chelsea vẫn có được bàn mở tỷ số.

 

Phút 28, từ một nỗ lực của Drogba (cướp bóng ngay trong chân đối phương), cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã chuyền bóng đúng tầm băng lên của Lampard ở khoảng cách 20m ngay chính diện khung thành, và bằng một cú sút lạnh lùng và chính xác, tiền vệ đội tuyển Anh đã ghi bàn thắng thứ 16 trong mùa giải này đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0.

 

Bàn thắng đã khiến trận đấu trở lên sôi nổi hơn, song phải đến những phút cuối cùng của hiệp 1, đội khách mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

 

Phút 43, sau một pha phối hợp khá nhuần nhuyễn, bóng đến chân của Tim Cahill và tiền vệ này đã tung cú sút xa rất căng, bóng đã chạm vào John Terry hơi chuyển hướng khiến thủ môn Petre Cech phải khá vất vả để cản phá.

 

Hiệp 2 mới diễn ra chưa đầy 2 phút, đội khách đã bất ngờ bị mất người sau một pha bóng thiếu kiềm chế của Lee Carsley. Tiền vệ này đã có cú "cắt kéo" rất nguy hiểm đối với Micheal Essien và ngay lập tức nhận thẻ đỏ rời sân.

 

Lợi thế này khiến các cầu thủ chủ nhà chơi rất thoải mái và có phần khá ung dung, cả hai hậu vệ cánh của họ đều được tự do dâng lên tấn công, trong khi hàng tiền vệ gần như không gặp khó khăn gì trong việc kiểm soát thế trận.

 

Phút 62, tỉ số đã được nâng lên khá dễ dàng cho Chelsea. Từ pha phạt góc tầm thấp của Lampard, Drogba đã lao vào đánh đầu khá mạnh mẽ làm tung lưới trong sự bất lực của thủ môn R.Wright. 2-0 cho Chelsea.

 

The Blues chưa thể đăng quang! - 2
 

Chủ tịch Abramovich

không giấu được niềm vui trên khán đài 

 

Sau bàn thắng này, HLV Mourinho lần lượt rút Robben và Crespo ra sân, nhường chỗ cho Joe Cole va Wright Phillips. Và ngay lập tức Joe Cole đã tỏa sang trong thế trận 1 chiều của The Blues khi liên tiếp khuấy đảo ở hai bên cánh và tạo cơ hội cho các đồng đội.

 

Phút 73, thủ môn R.Wright đã bắt bóng sau pha chuyền về của một đồng đội và trọng tài đã ngay lập tức cho The Blues được hưởng quả phạt gián tiếp từ cự ly khoảng 8m. Song trước một khung thành kín đặc các cầu thủ đội khách. Lampard đã không thể thành công.

 

Tuy nhiên ngay sau đó, bóng đã đến chân của Essien và cầu thủ này đã có pha đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút làm tung nóc lưới của đội khách. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Chelsea.

 

Có vẻ như, tỷ số này đã là quá đủ nên trong những phút cuối trận, các học trò của Mourinho đã giảm dần cường độ tấn công lên khung thành của Everton.

 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 trong niềm hân hoan của CĐV sân Stamford Bridge. Chỉ cần 1 điểm nữa thôi, The Blues sẽ đăng quang lần thứ 2 liên tiếp. Và có thể khẳng định, cuộc đua đến chức VĐ đã hạ màn.

 

Đội hình thi đấu:

 

Chelsea: Cech (Cudicini 46') - Geremi, Gallas, Terry, Del Horno - Makelele, Essien, Lampard, Robben (Joe Cole 63') - Crespo (Phillips 76'), Drogba.

 

Everton: Wright - Naysmith, P.Neville, Stubbs, Yobo - Cahill, Carsley, Kilbane (Ducan Ferguson 70'), Osman - Beattie (Davies 70'), McFadden.

 

Phan Trung