1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thắng đậm Sài Gòn FC, đội bóng của HLV Miura gần yên tâm trụ hạng

(Dân trí) - Thắng đậm đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn FC đến 5-0 ở vòng 23 V-League, CLB TPHCM của HLV Miura chính thức thoát khỏi nguy cơ rớt thẳng xuống giải hạng Nhất mùa sau. Giờ họ chỉ cần phải phấn đấu tiếp để né trận play-off.

Thắng đậm Sài Gòn FC, đội bóng của HLV Miura gần yên tâm trụ hạng - 1

Sau chiến thắng trước HA Gia Lai cách nay ít ngày, tinh thần của các cầu thủ CLB TPHCM rất tốt. Họ mang tinh thần đấy vào trận “derby TPHCM” với Sài Gòn FC.

Không cần đăng ký bất cứ tiền đạo ngoại nào, chỉ dùng chân sút nhập tịch vốn đã rất lớn tuổi là Huỳnh Kesley nơi tuyến đầu (năm nay Kesley đã 37 tuổi), kết hợp với chân sút thất sủng ở cấp độ đội tuyển là Hải Anh, CLB TPHCM vẫn có thể dội cơn mưa gôn vào lưới Sài Gòn FC ở vòng 23 Nuti Cafe V-League 2018.

Trận Derby TPHCM diễn ra với thế trận một chiều (ảnh: Anh Hải)
Trận "Derby TPHCM" diễn ra với thế trận một chiều (ảnh: Anh Hải)

CLB TPHCM hiệu quả hơn hẳn Sài Gòn FC trong các pha dứt điểm (ảnh: Anh Hải)
CLB TPHCM hiệu quả hơn hẳn Sài Gòn FC trong các pha dứt điểm (ảnh: Anh Hải)

Ngay phút 5, đội bóng của HLV Miura đã có bàn thắng dẫn trước. Xuất phát từ pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Đức An bên phía Sài Gòn FC, Huỳnh Kesley nhanh chân đưa bóng vào lưới, giúp CLB TPHCM dẫn trước 1-0.

Bàn thua sớm khiến cho Sài Gòn FC bất lợi về mặt thế trận, họ cố gắng tấn công, nhưng càng cố gắng tấn công thì ý đồ đá chậm chắc ngay từ đầu càng bị phá sản.

Phút 19, Sài Gòn FC tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành CLB TPHCM, Da Sylva căng ngang từ phía trái, thủ môn Thanh Diệp của CLB TPHCM để tuột bóng vào đúng tầm chân của Ngọc Duy bên phía Sài Gòn FC, nhưng Ngọc Duy lại sút trượt.

Chân sút Da Sylva (15) của Sài Gòn FC bất lực hoàn toàn trước hàng thủ CLB TPHCM (ảnh: Anh Hải)
Chân sút Da Sylva (15) của Sài Gòn FC bất lực hoàn toàn trước hàng thủ CLB TPHCM (ảnh: Anh Hải)

Tiếp đó, bóng lăn đến vị trí của Hữu Sơn, nhưng từ khoảng cách chỉ chừng 6m, Hữu Sơn lại sút ra ngoài, bỏ qua cơ hội gỡ hoà cho đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công (con trai cựu HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh).

Không ghi được bàn thắng trong pha bóng vừa nêu, Sài Gòn FC càng thêm tiếc nuối, bởi ở phút 23, họ thủng lưới lần thứ 2 trong trận, từ pha tấn công đơn giản của CLB TPHCM.

Kiên nhẫn thu mình chịu trận, đội bóng của HLV Miura bất ngờ bật lên như một chiếc lò xo, Kesley mang bóng đến sát đường biên ngang của đối phương, rồi căng vào giữa, loại thủ thành Tống Đức An của Sài Gòn FC, để cựu tuyển thủ quốc gia Hải Anh đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB TPHCM.

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 10 phút, Phi Sơn đi bóng từ biên trái vào giữa, qua 2 hậu vệ Sài Gòn FC, trước khi sút chuẩn từ cự ly chừng 17m, thủ môn Đức An đẩy được cú sút này, nhưng Hải Anh kịp thời đá bồi vào lưới, giúp đội bóng của HLV Miura dẫn trước 3-0.

Phi Sơn (10) là tác giả của 1 trong 5 bàn thắng cho CLB TPHCM (ảnh: Anh Hải)
Phi Sơn (10) là tác giả của 1 trong 5 bàn thắng cho CLB TPHCM (ảnh: Anh Hải)

Thắng trận, đội bóng của HLV Miura gần thoát khỏi nguy cơ rớt hạng (ảnh: Anh Hải)
Thắng trận, đội bóng của HLV Miura gần thoát khỏi nguy cơ rớt hạng (ảnh: Anh Hải)

Ngay đầu hiệp 2, tỷ số bất ngờ được nâng lên thành 4-0 cho CLB TPHCM. Trong pha bóng vừa nêu, Kesley bị đẩy ngã trong khu vực 16m50, và trọng tài cho đội bóng của HLV Miura được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Phi Sơn thực hiện thành công, ghi bàn thắng thứ 4 cho CLB TPHCM trong trận đấu.

Phía đầu sân bên kia, Sài Gòn FC đáp trả khá yếu ớt, họ chủ yếu trông chờ vào các tình huống cố định. Như những cú sút phạt từ khoảng 18m của Da Sylva ở phút 60, hoặc của Hữu Sơn từ khoảng 25m ở phút 90, nhưng hoặc các cú sút này không trúng đích, hoặc chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Thanh Diệp bên phía CLB TPHCM.

Không những không ghi được bàn thắng, Sài Gòn FC còn thủng lưới thêm ở phút 80. Từ cánh trái, Quang Nam đua tốc độ vượt qua 1 hậu vệ Sài Gòn FC, rồi tạt bóng tầm thấp vào giữa để Hải Anh một lần nữa đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú hattrick của mình trong trận, đồng thời ấn định chiến thắng 5-0 cho CLB TPHCM.

Thắng đối thủ trực tiếp Sài Gòn FC, đội bóng của HLV Miura hiện có 27 điểm, chắc chắn sẽ không rớt hạng trực tiếp, bởi họ đã hơn đội chót bảng Cần Thơ đúng 10 điểm, trong khi giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.

Nếu thắng tiếp 1 trận nữa, CLB TPHCM cũng sẽ chắc chắn thoát khỏi trận play-off giữ hạng vào cuối mùa, bất chấp các kết quả còn lại.

Trọng Vũ

Thắng đậm Sài Gòn FC, đội bóng của HLV Miura gần yên tâm trụ hạng - 7