1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng chủ nhà Singapore, U23 Myanmar rộng cửa vào bán kết

(Dân trí) - Trước đối thủ được đánh giá khá cao là U23 Singapore, U23 Myanmar vẫn kiên cường giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Myanmar tại giải, giúp họ tiến gần đến cánh cửa vào bán kết.

Đây là trận đấu mà 2 bên đều nhập cuộc với tốc độ khá cao. Với U23 Singapore, họ có lợi thế sân nhà và họ quyết thắng hòng giải quyết càng sớm càng tốt vé vào vòng knock-out. Còn với U23 Myanmar, giống như thói quen của bóng đá xứ này từ trước đến nay, phòng ngự chưa bao giờ là sở trường của họ, thành ra họ cũng chơi tấn công.

Trong thế trận đôi công ấy, U23 Singapore có cơ hội trước ở phút 22. Đấy là tình huống mà Pravin bên phía đội chủ nhà bật cao hơn hàng thủ đối phương, đón bóng từ quả đá phạt góc của đồng đội, đánh đầu đưa bóng đi chệch xà ngang, dù anh chỉ đứng cách khung thành U23 Myanmar chừng 5m.

Trận đấu giữa U23 Singapore (áo đỏ) và U23 Myanmar diễn ra khá sôi nổi
Trận đấu giữa U23 Singapore (áo đỏ) và U23 Myanmar diễn ra khá sôi nổi

Phía bên kia chiến tuyến U23 Myanmar gần như cũng có câu trả lời ngay lập tức. Phút 23, nhận đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Nay Lin Tun bên phía Myanmar đệm bóng từ cự ly chừng 8m, làm tung lưới đội chủ nhà, ghi bàn giúp cho U23 Myanmar dẫn trước 1-0.

Bàn thắng vừa nêu càng giúp cho trận đấu sôi nổi hơn. Chủ nhà Singapore dĩ nhiên muốn đẩy cao đội hình để tìm bàn san bằng tỷ số. Nỗ lực của các cầu thủ U23 Singapore được đền đáp ở phút 32.

Trong tình huống này, hậu vệ đội khách để bóng chạm tay trong khu vực 16m50, trọng tài cho đội bóng đảo quốc sư tử được hưởng quả phạt đền. Để rồi từ chấm 11m, Faris Ramli ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Singapore.

Nỗi thất vọng của HLV Iskandar (U23 Singapore) sau thất bại
Nỗi thất vọng của HLV Iskandar (U23 Singapore) sau thất bại

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi, đôi bên liên tiếp vây hãm khung thành của nhau. Phút 60, U23 Myanmar có bàn thắng thứ 2 trong trận hết sức bất ngờ. Cú sút phạt từ khoảng 35m của Ko Oo Ye bên phía U23 Myanmar ngỡ như không có gì nguy hiểm, nhưng thủ thành Buhari của Singapore lại đổ người sai, để bóng đi qua tầm với, giúp U23 Myanmar có bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Trong những phút còn lại của trận đấu, U23 Singapore tấn công dữ dội. Đặc biệt đội chủ nhà cố gắng tận dụng ưu thế về mặt thể hình trong các pha bóng bổng, hòng tìm đường vào cầu môn đối phương. Tuy nhiên, phần do kỹ thuật hạn chế, phần do nôn nóng, các chân sút Singapore liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Phút 80, Sahil Suhaimi sút phạt từ khoảng 20m, bóng đi khá hiểm, thủ môn của U23 Myanmar cũng bó tay, nhưng đường bóng lại đi sạt xà ngang ra ngoài.

Tiếp đó, ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Irfan Ahmad của Singapore bật cao hơn hẳn trung vệ của đội khách, đánh đầu từ khoảng 7m, nhưng một lần nữa bóng lại đi chệch khung thành U23 Myanmar trong gang tấc.

Bảo toàn được chiến thắng 2-1 trước U23 Singapore, U23 Myanmar có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại giải, đồng thời tiến sát đến chiếc vé của bảng A để vào bán kết.

Kim Điền