1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thần may mắn trợ giúp Juventus đánh bại Genoa

(Dân trí) - Thần may mắn đã đứng về phía Juventus khi các bàn thắng đều đến đầy bất ngờ và giúp cho Bà đầm già thành Turin đánh bại chủ nhà Genoa với tỷ số 2-0.

 

 
Thần may mắn trợ giúp Juventus đánh bại Genoa - 1
Genoa ngậm ngùi chịu trắng tay do quá thiếu may mắn ở trận này.
 

Đều đang khát khao cần điểm cho cuộc bám đuổi top dẫn đầu, cả Genoa lẫn Juventus lại gặp phải nhiều khó khăn về lực lượng vào thời điểm này. Nếu như đội chủ nhà không có trụ cột Jankovic, Chico, Palladino hay Sculli thì Juve cũng không khá hơn khi Buffon, Amauri, De Ceglie, Grygera, Legrottaglie, Rinaudo, Martinez và Simone Pepe đều không thể ra sân.

 

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu khá ngang cơ này, Bà đầm già thành Turin đón chào sự trở lại của Milos Krasic sau thời gian chấn thương và chính tiền vệ này cùng với chút may mắn đã giúp Juventus có được chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Genoa.

 

Vòng 13 Serie A

Roma 2–0 Udinese

AC Milan 1–0 Fiorentina

Genoa 0-2 Juve

Chievo 2-1 Inter

Cesena 1-2 Palermo

Catania 1–0 Bari

Lecce 2-3 Sampdoria

Parma 1-1 Lazio

Brescia 1–2 Caliari

 

2h45, thứ Hai (15/11)

Napoli - Bologna

 Trở lại với diễn biến chính, tranh thủ lúc đội khách còn chưa sẵn sàng nhập cuộc, Genoa nhanh chóng đánh phủ đầu. Phút thứ 3, nỗ lực của Luca Toni đã buộc thủ thành Marco Storari phải lao ra dùng chân cản phá giải nguy.

 

Tuy nhiên, khi dần lấy lại được cảm hứng thi đấu với một Krasic năng nổ, Juve nhanh chóng triển khai các miếng tấn công từ hai biên khá hiệu quả. Dù vậy, bàn thắng đến với đội khách lại từ tình huống đầy bất ngờ.

 

Phút 18, từ pha treo bóng của Krasic bên cánh phải, Quagliarella đánh đầu nối để Marchisio tung cú volley đập trúng chân Dainelli đổi hướng. Bóng dội trúng cột dọc nhưng lại chạm vào người thủ thành Eduardo rồi chui tọt vào lưới. 1-0 cho Juve đầy may mắn.

 

Dường như bàn thua sớm khiến Genoa thi đấu thiếu tập trung và chỉ đúng 5 phút sau đó, họ lại phải vào lưới nhặt bóng. Phút 23, lại là Krasic khéo léo đi bóng qua hai hậu vệ đối phương và ở góc khá hẹp, cú sút của cầu thủ này vẫn thành bàn bất chấp nỗ lực đẩy bóng của Eduardo. 2-0, Juve dẫn trước chỉ sau nửa đầu hiệp một.

 
Thần may mắn trợ giúp Juventus đánh bại Genoa - 2
Milos Krasic tỏa sáng ngay trong lần đầu trở lại trong đội hình xuất phát Juve.
 

Đến lúc này, chẳng còn gì để mất, đoàn quân HLV Davide Ballardini dâng cao tấn công và nếu may mắn hơn, họ đã sớm có được bàn gỡ. Phút 27, từ tình huống phạt góc, Criscito bất ngờ tung cú volley nhưng khi Storari đã bó tay thì bóng lại dội trúng xà ngang rất đáng tiếc.

 

Sang hiệp hai, với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng, The Grifone có một loạt thay đổi nhằm vào hàng công. Phút 63, cú đá nửa chuyền nửa sút của Kharja đập trúng người Bonucci đưa bóng đi vọt xà trong hang tấc. Ít phút sau, đến lượt Dainelli đánh đầu thiếu chính xác dù trong tư thế không bị kèm cặp.

 

Trước sức tấn công đầy nguy hiểm của đối phương, HLV Del Neri vội vàng gia cố hàng tiền vệ Juve bằng những chiến binh có khả năng phòng ngự như Sissoko và Salihamidzic. Điều đó đã giúp cho tuyến giữa đội bóng sọc trắng đen thêm vững chắc và phong tỏa tốt những mũi nhọn nguy hiểm của Genoa.

 
Thần may mắn trợ giúp Juventus đánh bại Genoa - 3

Chiến thắng giúp Juve duy trì khoảng cách 6 điểm với đội dẫn đầu AC Milan.
 

Không những thế, trong những đợt phản công nhanh, Juve còn khiến chủ nhà phải giật mình. Phút 74, Marchisio lặng lẽ thoát xuống đón quả phạt góc nhưng pha dứt điểm cận thành của anh lại trúng người thủ thành Eduardo.

 

Và đến những phút cuối trận đấu, một lần nữa thần may mắn lại đứng về phía Juve khi cú sút xa sấm sét của Kharja nhằm trúng xà ngang ra ngoài trong sự tiếc nuối của các CĐV có mặt trên SVĐ Marassi.

 

Với chiến thắng 2-0 cùng 3 điểm giành được, Lão bà tiếp tục duy trì được khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng AC Milan trong khi Genoa khó lòng giữ được vị trí thứ 9 trên BXH sau vòng 13 này.

 

Đội hình thi đấu:

 

Genoa: Eduardo - Rafinha, Ranocchia (Kharja 46’), Dainelli, Kaladze - Rossi, Milanetto, Veloso (Rudolf 78’), Criscito, Mesto (Destro 46’) - Toni.

 

Juventus: Storari - Motta (Sorensen 54’), Bonucci, Chiellini, Grosso - Krasic (Sissoko 61’), Felipe Melo, Aquilani (Salihamidzic 80’), Marchisio - Quagliarella, Iaquinta.

 

Vũ Phong