1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan mơ World Cup, bóng đá Việt Nam lo… cãi nhau

(Dân trí) - Trong khi bóng đá Thái giờ vạch rõ lộ trình có mặt ở VCK World Cup 2018 và Olympic 2016, thì bóng đá Việt Nam cũng ở hiện tại quay cuồng với những vụ đấu tố, của những vụ vụ cãi vã xung quanh mấy cái ghế.

Trông người mà ngẫm đến ta

Sau khi giành ngôi vô địch AFF Cup hồi năm ngoái, HLV Kiatisuk của Thái Lan đã mạnh dạn đặt ra 3 mục tiêu lớn của các đội tuyển xứ Chùa Vàng trong năm nay, đó là bảo vệ thành công bộ HCV môn bóng đá nam SEA Games 2015, giành vé vào VCK World Cup 2018 và giành vé đến Olympic Rio 2016.

Mục tiêu đầu tiên là bảo vệ bộ HCV SEA Games được đội tuyển U23 Thái Lan thực hiện dễ ợt, chứng tỏ họ đã ở đẳng cấp rất xa so với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á. 2 mục tiêu còn lại là vào VCK World Cup 2018 và đến Olympic Rio 2016 có khó hơn, nhưng nhìn vào năng lực của bóng đá Thái, của cầu thủ Thái bây giờ thì người ta vẫn tin đấy mà mục tiêu có cơ sở.

Trình độ của bóng đá Thái Lan và cầu thủ Thái Lan bây giờ có thể đã gần bắt kịp nhóm đầu châu Á, thể hiện qua việc các CLB của Thái thi đấu sòng phẳng với những đại diện của các nền bóng đá hàng đầu như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, trong khi các đội tuyển của Thái Lan cũng đủ sức đá đôi công với cả Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên.

Nhìn người láng giềng Thái Lan rồi nhìn lại bóng đá Việt Nam, ngay cả đến giấc mơ nho nhỏ là vô địch SEA Games cũng chưa biết khi nào mới thực hiện được.

Thái Lan mơ World Cup , bóng đá Việt Nam lo… cãi nhau
Khi thượng tầng của VFF đang lo việc đấu tố và bị đấu tố, lấy ai lo cho chuyên môn của bóng đá Việt Nam?

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa kết thúc hành trình SEA Games 2015, với việc trượt mục tiêu vào chung kết, nhưng thay vì dồn tâm trí ngồi lại để mổ xẻ chuyên môn, nhìn lại những mặt được và chưa được của đội bóng, thì cơ quan đầu não của bóng đá nội giờ đang bận đau đầu vì những vụ đấu tố, vì những lá đơn nhằm thẳng vào người nọ, người kia.

Chưa biết bên nào đúng bên nào sai trong những vụ đấu tố kiểu này (việc ấy thì phải chờ cơ quan có thẩm quyền trả lời), chỉ biết rằng ngôi nhà bóng đá nội chẳng hòa thuận chút nào, nơi người ta đến đấy có khi không phải vì cái tâm với bóng đá, mà vì những miếng thơm từ bóng đá mà ra, để đến lúc bị buộc phải rời khỏi đấy lại thấy hậm hực vì mất phần.

Người lớn lo "choảng" nhau, nền bóng đá đi vào ngõ cụt

Vấn đề đặt ra với bóng đá Việt Nam lúc này là khi mà những nhân vật chóp bu của bóng đá nội đang lo đấu tố và bị đấu tố, thì ai sẽ là người lo cho chuyên môn của cả nền bóng đá?

Muốn cho bóng đá nội phát triển cỡ như Thái Lan thì định hướng phải tốt, chiến lược phải rõ ràng. Mà muốn có định hướng tốt, chiến lược rõ ràng thì các ban bệ phải mạnh, các phòng chức năng phải chuyên môn hóa.

Nhưng từ chuyện mấy lá đơn đấu tố nhau ở VFF trong thời gian gần đây, chợt giật mình nhận ra rằng có khi nhiều ban bệ, và nhiều phòng chức năng ở cơ quan điều hành bóng đá nội chẳng mạnh chút nào.

Cũng từ những lá đơn đấu tố, người ta nhận ra những ban bệ đấy và những phòng chức năng đấy có thể do chạy chọt mà có. Thành ra mới có chuyện người cũ khi bị giảm biên chế lập tức viết đơn tố cáo dạng đã “đưa” rồi, nhưng sao chưa thấy phần “nhận” lại.

Người ta cũng lạ ở chỗ chẳng lẽ mấy cái ghế ở VFF màu mỡ đến mức khiến cho một số người phải bỏ bạc trăm triệu chạy vào đấy. Rồi sau khi chạy xong, ngồi ấm chỗ có tìm cách “gỡ” hay không? Mà nói theo chủ tịch đương nhiệm Lê Hùng Dũng thì “sau khi chạy chọt để giành ghế, chỉ sợ là người chạy giữ thói quen cũ gây nhũng nhiễu thì chết!”.

Từ mấy lá đơn đấu tố nhau hóa ra lại vỡ ra nhiều điều về bóng đá nội. Hèn chi nhiều năm nay bóng đá Việt Nam càng chạy càng bị Thái Lan bỏ xa, bởi có khi người chạy vào ngôi nhà bóng đá Việt Nam không vì bóng đá, mà vì mấy cái ghế, vì những khoản lợi mà những cái ghế ấy mang lại.

Chỉ hiềm một nỗi, trong khi người láng giềng đã mơ về World Cup và Olympic, thì chúng ta mãi lo đánh nhau, tranh ghế và cố bám lấy mấy cái ghế vắt qua nhiều nhiệm kỳ, khiến cho việc bắt kịp họ và việc cụ thể là giành HCV SEA Games 2017 trở thành việc có khi nằm mơ cũng chẳng thấy, nếu cứ choảng nhau suốt như thế này!

Trọng Vũ