1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Terry thành tội đồ, Chelsea thua đau Crystal Palace

(Dân trí) - Tưởng chừng như với đà hưng phấn sau thắng lợi theo kiểu tennis trước Arsenal, sẽ không khó cho Chelsea “làm gỏi” Crystal Palace. Thế nhưng, The Blues lại bất lực trong việc ghi bàn tại Selhurst Park và với bàn phản lưới nhà của thủ quân Terry, họ đã phải ra về tay trắng...

Ở giai đoạn nước rút của Premier League, những sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả mùa giải. Chắc hẳn vào lúc này, Jose Mourinho đang thấm thía điều đó bởi bất chấp cả tá lợi thế Chelsea có được trước Crystal Palace, The Blues vẫn phải chấp nhận cảnh trắng tay tại Selhurst Park đêm qua. Càng cay đắng hơn cho Mourinho và các học trò khi bàn thắng duy nhất khiến họ phải ôm hận lại đến từ đội trưởng John Terry với pha phản lưới nhà tai hại đầu hiệp hai.


Bàn phản lưới nhà của Terry khiến Chelsea ôm hận tại Selhurst Park

Bàn phản lưới nhà của Terry khiến Chelsea ôm hận tại Selhurst Park

Vòng 32 Premier League

Thứ 7, 29/3/2014

Man Utd 4-1 Aston Villa

Crystal Palace 1-0 Chelsea

Southampton 4-0 Newcastle

Stoke 1-0 Hull

Swansea 3-0 Norwich

West Brom 3-3 Cardiff

Chủ nhật, 30/3/2014

Arsenal 1-1 Man City

Fulham - Everton 19h30

Liverpool - Tottenham 22h00

Thứ 3, 1/4/2014

Sunderland - West Ham 2h00

Do tuần sau đã là trận lượt đi vòng tứ kết Champions League nên dù rất muốn thắng, Mourinho cũng phải thực hiện một số điều chỉnh khi hành quân tới sân của Crystal Palace. Trên hàng công, Torres đá cắm và phía sau là hai “họng pháo” từ bên cánh: Schurrle - Hazard còn Lampard - Matic - Luiz nhận nhiệm vụ giúp Chelsea kiểm soát tuyến giữa.

Cũng chính vì lối bố trí đội hình khá nhiều xáo trộn cộng thêm thiếu vắng những hộ công đích thực như Oscar hay Willian, Chelsea rất khó trong việc áp đặt thế trận lên đối thủ ở những phút đầu. Thậm chí, với số đông nhân sự ở giữa sân, Crystal Palace vẫn tỏ ra chống trả cực tốt trước đối thủ hùng mạnh của họ.

Mãi tới phút 18, các vị khách mới tạo nên tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Azpilicueta thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi vào trong cho Schurrle. Tuy nhiên, do bị hậu vệ Crystal Palace theo sát, chân sút người Đức đã dứt điểm khá vội, bóng chạm đúng vào cột dọc rồi đi ra ngoài.

Đội chủ nhà cũng nhanh chóng đưa ra lời đáp trả sau đó 8 phút. Puncheon phối hợp ăn ý với đồng đội bên cánh phải, trước khi lật cánh cho Bolasie. Pha khống chế của Bolasie không được chuẩn mực nhưng anh vẫn kịp nhoài người dứt điểm rung mành lưới của Petr Cech…từ phía ngoài.

Phút 41, tới lượt Puncheon có thời cơ tuyệt vời trước khung thành Chelsea nhưng từ cự li chỉ tầm 7 mét, tiền vệ này lại dứt điểm vọt xà ngang đầy phí phạm. Ở phần sân đối diện, sự bế tắc hiện rõ trong các đợt lên bóng của Chelsea nên tỉ số 0-0 trước giờ nghỉ là điều hợp lí.

Chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng dành cho Crystal Palace

Chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng dành cho Crystal Palace

Bởi thế, ngay đầu hiệp hai, Jose Mourinho đã tung nhạc trưởng Oscar vào sân để thay cho một “công nhân” như David Luiz. Tuy nhiên, khi mà điều chỉnh của Special One chưa phát huy hiệu quả thì bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra.

Phút 52, sau pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, Ward tạt bóng rất khó chịu vào bên trong. Thủ quân John Terry trong nỗ lực theo kèm tiền đạo đối phương đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của các CĐV Chelsea tại Selhurst Park.

Bàn thua rõ ràng chạm đúng vào lòng tự ái của dàn sao Chelsea. Ngay tức khắc, Hazard bắt thủ thành Speroni phải trổ hết tài nghệ để cứu thua với một pha dứt điểm kĩ thuật từ ngoài vòng cấm. Nếu không có sự xuất sắc của Speroni, The Blues đã nhanh chóng có được bàn gỡ hòa.



Thất bại này khiến nguy cơ mất ngôi đầu hiển hiện trước mắt Chelsea
Thất bại này khiến nguy cơ mất ngôi đầu hiển hiện trước mắt Chelsea

Dù vậy, Crystal Palace cũng không để cho Chelsea dễ dàng vùng lên. Phút 62, Jerome dốc bóng dũng mãnh từ phần sân nhà rồi chuyền cho Puncheon dứt điểm chéo góc từ trước vòng 16m50 đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Thế trận ăn miếng trả miếng giữa hai đội lai tiếp diễn khi tới phút 73, Hazard có cơ hội bằng vàng để kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát. Thế nhưng, niềm hi vọng số một của Chelsea thời gian qua đã thất bại trong pha đối mặt với thủ thành Speroni.

1 phút sau, Jerome khiến toàn bộ CĐV nhà phải ôm đầu nuối tiếc khi dứt điểm dội cột dọc Petr Cech. 15 phút còn lại chứng kiến nỗ lực tấn công trong vô vọng của Chelsea và tới khi tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài Lee Mason vang lên, tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về Crystal Palace.

Với thất bại bất ngờ này, ngôi đầu bảng của Chelsea đang lung lay dữ dội và “gã nhà giàu” thành London hoàn toàn có thể tụt xuống vị trí thứ ba nếu Liverpool, Man City thắng trong những trận chưa đá của họ.



 
 Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

Crystal Palace: Speroni 7.5; Mariappa 7, Dann 7, Delaney 7, Ward 7; Dikgacoi 7, Jedinak 8; Puncheon 7.5 (Parr 90), Ledley 7, Bolasie 6 (O’Keefe, 70 6); Jerome 7.5 (Murray 88).

Chelsea: Cech 7; Ivanovic 6.5, Cahill 6, Terry 6, Azpilicueta 6; Luiz 5 (Oscar HT, 6), Matic 5, Lampard 5.5 (Salah 57, 6); Schurrle 6 (Ba 70, 5), Torres 5, Hazard 6.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

69

32

21

6

5

62-24

2

FC Liverpool

68

31

21

5

5

84-39

3

Manchester City

67

30

21

4

5

80-28

4

FC Arsenal

64

32

19

7

6

56-37

5

Everton

57

30

16

9

5

46-30

6

Tottenham Hotspur

56

31

17

5

9

40-40

7

Manchester United

54

32

16

6

10

52-38

8

FC Southampton

48

32

13

9

10

49-40

9

Newcastle United

46

32

14

4

14

38-47

10

Stoke City

40

32

10

10

12

37-45

11

West Ham United

34

31

9

7

15

34-41

12

Aston Villa

34

31

9

7

15

34-46

13

Swansea City

33

32

8

9

15

45-48

14

Hull City

33

32

9

6

17

33-40

15

Norwich City

32

32

8

8

16

26-51

16

Crystal Palace

31

31

9

4

18

20-39

17

West Bromwich Albion

29

31

5

14

12

36-48

18

Cardiff City

26

32

6

8

18

29-61

19

AFC Sunderland

25

29

6

7

16

27-46

20

FC Fulham

24

31

7

3

21

30-70

Nguyễn Huy