1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

1h00 ngày 13/10

Tây Ban Nha và chuyến diễn tập tại Minsk

(Dân trí) - ĐT Tây Ban Nha bước vào trận đấu thứ hai bảng I World Cup 2014 khu vực châu Âu với tâm lý thoải mái và chuyến đi đến Minsk (Belarus) có thể coi là cuộc diễn tập của thầy trò HLV Del Bosque trước cuộc chiến với Pháp vào tuần sau.

Thành tích của bóng đá TBN đang thực sự ấn tượng, họ giành đến 3 danh hiệu cao quý nhất suốt 4 năm qua, từ Euro 2008, World Cup 2010 đến Euro 2012. Và lứa cầu thủ tài năng này vẫn đang ở giai đoạn sung sức nhất, sẵn sàng chinh phục các danh hiệu cao quý tiếp theo.
 
ĐT Tây Ban Nha đang trong giai đoạn khá hưng thịnh

ĐT Tây Ban Nha đang trong giai đoạn khá hưng thịnh

Không chỉ ở các giải đấu lớn, người TBN đang lập những kỷ lục đáng nể ở vòng loại. Họ toàn thắng 23 trận vòng loại Euro, World Cup gần đây nhất từ tháng 9/2007 đến nay, đồng thời trải qua 46 trận bất bại ở vòng loại World Cup. Lần cuối cùng họ thua là trước Đan Mạch hồi tháng 3/1993.

La Furia Roja có thể thua ở các trận giao hữu, nhưng họ ít khi sảy bước tại các trận đấu chính thức. Dù đang ở trên đỉnh cao nhất thế giới, nhưng TBN không hề có dấu hiệu chủ quan, họ luôn sẵn sàng hướng đến những kỷ lục vĩ đại nhất và mục tiêu hàng đầu lúc này chính là chức vô địch World Cup 2014.

Nhưng trước khi nghĩ đến mùa hè sôi động trên đất Brazil hai năm sau, TBN phải vượt qua được vòng loại bảng I khu vực châu Âu. Trong ngày mở màn, họ phải “toát mồ hôi” mới vượt qua được Gruzia 1-0 nhờ bàn thắng của Soldado, trong khi tuần sau họ sẽ có trận đại chiến sống còn với Pháp.

Do vậy, thầy trò HLV Del Bosque buộc phải đánh bại Belarus tại Dynama (Minsk) đêm nay nhằm chiếm lợi thế ở bảng I. Với thực lực hiện tại của đội bóng Liên Xô (cũ), đó không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, cái chính là La Furia Roja sẽ vượt qua đối thủ này với diện mạo ra sao.
 
Torres sẽ đá mũi nhọn cao nhất tại Minsk đêm nay

Torres sẽ đá mũi nhọn cao nhất tại Minsk đêm nay

Nhiều năm qua, Tây Ban Nha đang sống bằng hơi thở của hai CLB Real Madrid-Barcelona, cộng thêm các ngôi sao đến từ Premier League như David Silva, Fernando Torres. HLV Del Bosque cũng khẳng định đó sẽ là công thức chiến thắng sẽ tồn tại ở ĐTQG ít nhất đến World Cup 2014.

Tuy nhiên, “Ngài râu kẽm” cũng có những âu lo nơi hàng thủ, khi cả Puyol lẫn Pique đều dính chấn thương. Javi Martinez chưa có nhiều kinh nghiệm đá trung vệ, Raul Albiol chưa đủ đạt đến sự tin cậy, nên Del Bosque nhiều khả năng sẽ táo bạo kéo Busquets đá cặp trung vệ cùng Sergio Ramos.

Do Belarus là đối thủ yếu, TBN sẽ phải tấn công toàn diện nên cả Arbeloa lẫn Jordi Alba sẽ phải lên công về thủ liên tục. Do Busquets bị kéo xuống dưới, Xabi Alonso sẽ đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, nhường trách nhiệm tổ chức tấn công, dẫn dắt lối chơi cho cặp tiền vệ lừng danh Xavi-Fabregas.

Giống như suốt 4 năm qua, Iniesta và David Silva sẽ là hai tiền đạo cánh với nhiệm vụ quấy phá hàng thủ đối phương. Dù Negredo, Soldado đang có phong độ tốt, David Villa đã bình phục chấn thương nhưng suất đá mũi nhọn sẽ vẫn thuộc về Torres, sau những gì “chú nhóc” thể hiện ở Chelsea.
 
TBN đã khởi đầu tốt khi giành 3 điểm trước Gruzia

TBN đã khởi đầu tốt khi giành 3 điểm trước Gruzia

Belarus không có quá nhiều tiến bộ, thành tích tốt nhất của họ là có mặt ở loạt play-off ở vòng loại World Cup 2010. Nhưng với dàn cầu thủ khá kém chất lượng, cơ hội để họ tạo nên một bất ngờ trước nhà ĐKVĐ thế giới là rất khó, hay nói đúng hơn là không tưởng.

Người đáng chú ý nhất của Belarus là Hleb, người có khoảng thời gian khoác áo Barcelona và khá nhiều Xavi, Iniesta…Nhưng người Belarus không thể hy vọng vào một càu thủ đã sa sút phong độ từ quá lâu, trong khi họ không còn một ngôi sao nào có thể tạo nên được bất ngờ.

TBN hướng đến một chiến thắng đậm đà trên sân Belarus nhằm làm bàn đạp cho cuộc đấu với người Pháp vào tuần sau, một nhiệm vụ không quá khó với thực lực của đội bóng xứ bò tót. Một màn diễn tập hay cơn mưa bàn thắng đang chờ Cesc Fabregas, Iniesta, David Silva, Torres tại Minsk.

Đội hình dự kiến

Belarus: Vyeramko, Marty'vich, Palyakow, Filipenko, Verkho'sov, Drahun, Kislyak, Bardachow, Bressan, A Hleb, Rodionov.

Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Busquets, Ramos, Alba , Xavi, Alonso, Fabregas, Silva, Torres, Iniesta.

Bảng I – Vòng loại World Cup 2014 - KV châu Âu

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Pháp

2

2

0

0

4

1

6

2

Tây Ban Nha

1

1

0

0

1

0

3

3

Georgia

2

1

0

1

1

1

3

4

Phần Lan

1

0

0

1

0

1

0

5

Belarus

2

0

0

2

1

4

0


Kim Anh