DNews

Tây Ban Nha dùng đòn trực diện hạ gục Croatia và "nỗi oan Messi" của Morata

Ngọc Trung

(Dân trí) - Lần gần nhất Tây Ban Nha cầm bóng ít hơn đối phương trong một trận đấu chính thức là chung kết Euro 2008, khi Lamine Yamal còn chưa biết đi…

Tây Ban Nha dùng đòn trực diện hạ gục Croatia và "nỗi oan Messi" của Morata

Đòn trực diện hạ gục Croatia

Đội tuyển Tây Ban Nha đã khởi đầu Euro 2024 suôn sẻ khi đánh bại Croatia với tỷ số 3-0 tại Berlin. 3 điểm giành được này giúp La Roja mở toang cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với thể thức có đến 16 trên 24 đội vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Luis De La Fuente có trong tay rất nhiều quyền tự quyết trước hai trận còn lại gặp đương kim vô địch Italy và Albania.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, dường như Tây Ban Nha đã giành chiến thắng áp đảo vì định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp 1 bằng 3 lần làm tung lưới đối phương. Song, thực tế La Roja không hề vượt trội đối thủ về mặt thế trận.

Thống kê chỉ ra, Croatia tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp rưỡi Tây Ban Nha (15 so với 11). Các đợt hãm thành của đội bóng áo sọc đỏ trắng cũng gây nên nhiều sóng gió cho đối phương. Tổng bàn thắng kỳ vọng của Croatia là 2,48xG, nhiều hơn hẳn con số 1,19xG của Tây Ban Nha.

Khác biệt nằm ở chỗ, các học trò của HLV Luis De La Fuente tấn công sắc nét và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn đối phương. Bàn mở tỷ số là minh chứng rõ nét nhất. Thời điểm ấy, thế trận có phần nghiêng về Croatia. Modric và các đồng đội kiểm soát thế trận và liên tiếp tung ra các pha dứt điểm.

Tây Ban Nha dùng đòn trực diện hạ gục Croatia và nỗi oan Messi của Morata - 1

Những miếng đánh chớp nhoáng giúp Tây Ban Nha hạ gục Croatia (Ảnh: UEFA).

Ngay ở tình huống lên bóng dẫn đến bàn thắng của Tây Ban Nha, Croatia vẫn là đội đang mở rộng đội hình để dâng lên hãm thành. Ngược lại, La Roja thay vì đập nhả tí tách, cầm bóng dền dứ, thực hiện pha phản công chớp nhoáng, trực diện, với trái bóng được đưa theo phương thẳng đứng đến khung thành đối phương.

Tính từ thời điểm hậu vệ cánh trái Cucurella phá bóng bên phần sân nhà đến khi Morata làm tung lưới thủ thành Livakovic chỉ vỏn vẹn 8 giây, qua chân 4 cầu thủ. Ngoài hai cái tên vừa nêu, Rodri có bước nhả bóng để Fabian Ruiz thực hiện cú chọc khe, các bước đều nhanh, gọn và cực kỳ hiệu quả.

Khi Tây Ban Nha buông dần lối đá kiểm soát bóng

Tổng quát hơn, thống kê có thể khiến nhiều người bất ngờ, sau 112 trận đấu, kể từ thất bại trước đội tuyển Đức trong trận giao hữu vào tháng 11/2014, lần đầu tiên Tây Ban Nha cầm bóng ít hơn đối phương.

Cụ thể, tỷ lệ cầm bóng trong trận này nghiêng về Croatia, với 53%. Đội bóng áo ca-rô đỏ trắng cũng chuyền bóng nhiều hơn, với 518 đường chuyền, so với con số 457 của La Roja.

Nếu chỉ tính các giải đấu chính thức, lần gần nhất Tây Ban Nha cầm bóng ít hơn đối phương đã cách đây 16 năm, khi Lamine Yamal chưa tròn một tuổi. Đó là trận chung kết Euro 2008 với đối thủ vẫn là tuyển Đức, trận đấu đánh dấu mốc son đầu tiên trong chu kỳ thống trị của La Roja và lối chơi kiểm soát bóng mang tên "Tiqui-taca".

Tây Ban Nha dùng đòn trực diện hạ gục Croatia và nỗi oan Messi của Morata - 2

Cầu thủ trẻ 17 tuổi đi vào lịch sử ở một kỳ Euro (Ảnh: UEFA).

Hôm nay trên đất Đức, Tây Ban Nha bắt đầu hành trình tìm lại vinh quang, với đội hình gồm nhiều gương mặt mới trẻ trung. Trong đó Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân tại vòng chung kết Euro, khi mới 16 tuổi và 338 ngày.

Euro 2008 cũng là giải đấu đánh dấu Luka Modric bước ra ánh sáng. Sau kỳ Euro thành công ấy, anh đầu quân cho Tottenham, trước khi trở thành huyền thoại tại Real Madrid. Sau 16 năm, Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ tư ra sân tại một vòng chung kết châu Âu. Hiện nhạc trưởng tài ba này đã 38 tuổi 280 ngày.

Không chỉ Modric, hàng tiền vệ Croatia có sự hiện diện của nhiều cầu thủ dạn dày kinh nghiệm. Tổng số lần khoác áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG) của bộ ba Modric, Mateo Kovacic và Marcelo Brozovic lên tới 375. Sự lấn lướt về kinh nghiệm so với đội hình trẻ trung của Tây Ban Nha là một phần nguyên nhân để Croatia cầm bóng nhiều hơn.

Tuy vậy, lý do chính yếu là tuyển Tây Ban Nha phải nhìn lại lối chơi quá ham cầm bóng sau thất bại tê tái tại World Cup 2022. Tại Qatar, La Roja khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Costa Rica.

Tuy nhiên, "Những đấu sĩ bò tót" phải dừng chân ngay vòng 1/8 trước Morocco. Ở trận đấu này, Tây Ban Nha thực hiện 926 đường chuyền, cầm bóng 77% nhưng chỉ có duy nhất một pha dứt điểm trúng đích trong suốt 120 phút và rốt cuộc để thua trong loạt đá luân lưu.

Tây Ban Nha dùng đòn trực diện hạ gục Croatia và nỗi oan Messi của Morata - 3

Tây Ban Nha thăng hoa dù từ bỏ lối chơi kiểm soát bóng (Ảnh: UEFA).

Suy cho cùng, cầm bóng chỉ là phương tiện. Cầu thủ Tây Ban Nha vốn giỏi chuyền bóng nên biến ưu điểm ấy thành triết lý tiqui-taca là điều phù hợp. Tuy nhiên, cầm bóng như thế nào để nâng cao cơ hội chiến thắng mới quan trọng.

Từ bài học 2 năm trước, HLV Luis de la Fuente đã xây dựng đội bóng trực diện và thực dụng hơn, với những nhân tố mới thiên về đột phá như Yamal, Fabian Ruiz hay Nico Williams.

Giải oan cho Morata, chân sút bị quê hương ruồng rẫy

Bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha in đậm dấu ấn thủ quân Alvaro Morata. Tiền đạo này có pha chạy chỗ, khống chế bóng, cài người và dứt điểm thật tròn trịa, đúng chuẩn mực trung phong.

Với pha lập công này, Morata nâng thành tích ghi bàn trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha lên con số 36, chỉ kém David Villa (59), Raul (44) và Fernando Torres (38) trong lịch sử La Roja.

Tây Ban Nha dùng đòn trực diện hạ gục Croatia và nỗi oan Messi của Morata - 4

Pha ghi bàn mở tỷ số cho thấy đẳng cấp của Morata (Ảnh: UEFA).

Tại đấu trường Euro, thành tích của Morata càng ấn tượng. Anh đã có 7 bàn thắng, chỉ kém thành tích của Cristiano Ronaldo (14) và Michel Platini (7). Không tiền đạo người Tây Ban Nha nào ghi nhiều bàn thắng bằng Morata tại các vòng chung kết Euro.

Tuy nhiên, khác xa các tiền bối đồng hương, Morata không được xếp vào hàng ngũ những tiền đạo hay nhất thế giới và đáng nói là luôn bị ruồng rẫy trên chính quê hương. Tròn 3 năm trước, tiền đạo này đã phải nhận những lời đe dọa đến tính mạng vì những tình huống bỏ lỡ cơ hội vô duyên trong trận hòa không bàn thắng với Thụy Điển tại Sevilla.

Trên sân La Cartuja, người hâm mộ cũng liên tục la ó và huýt sáo mỗi khi Morata chạm bóng. Mặc dù đã ghi bàn ở trận tiếp theo hòa Ba Lan với tỷ số 1-1, chân sút này vẫn càng bị rủa xả vì bỏ lỡ quả 11m trong trận gặp Slovakia.

"Tôi chấp nhận bị chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nhưng chuyện gì cũng có giới hạn", Morata bộc bạch vào thời khắc kinh hoàng ấy. "Tuần qua tôi nhận nhiều lời đe dọa, lăng mạ gia đình tôi và có những kẻ còn nói muốn thấy con tôi phải chết. Tôi phải cất điện thoại đi. 9 tiếng đồng hồ sau trận đấu với Ba Lan, tôi không tài nào chợp mắt".

Morata đã muốn bỏ cuộc, nhưng HLV Luis de la Fuente đặt trọn niềm tin vào anh bằng quyết định trao tấm băng đội trưởng. Trước thềm Euro 2024, nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha nên bỏ Morata và sử dụng đội hình không tiền đạo. Đáp lại, De la Fuente tuyên bố: "Cậu ấy là trung phong của chúng tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng".

Niềm tin ấy được đặt đúng chỗ trong trận mở màn chiến dịch Euro 2024. Nhưng kể cả khi không ghi bàn, đóng góp của Morata luôn nhiều hơn những gì người hâm mộ cảm nhận. "Cậu ấy là cầu thủ không được ghi nhận xứng đáng với những gì cống hiến. Với tôi, cậu ấy là ngôi sao hàng đầu thế giới", HLV De la Fuente nhấn mạnh.

Thực tế quá trình trẻ hóa và trực diện hóa Tây Ban Nha của HLV De la Fuente, sự hiện diện của Morata là rất cần thiết. La Roja đang dần thiếu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như tiền đạo 31 tuổi này.

Không chỉ vậy, phong cách lắt léo của những tài năng trẻ như Lamine Yamal, ngôi sao 16 tuổi của Barcelona và Nico Williams, cầu thủ 21 tuổi của Athletic Bilbao, rất cần "điểm tựa" vững vàng như Morata.

Tây Ban Nha dùng đòn trực diện hạ gục Croatia và nỗi oan Messi của Morata - 5

Tây Ban Nha nổi lên là ứng cử viên vô địch Euro 2024 (Ảnh: UEFA).

Mở rộng vấn đề, trong những năm tháng thịnh trị, tuyển Tây Ban Nha từng vô địch Euro 2012 với đội hình không tiền đạo (4-6-0). Nhưng đó là thời điểm La Roja và lối chơi kiểm soát bóng tiqui-taca áp đảo cả thế giới, đặc biệt là khu trung tuyến. Hàng tiền vệ của Tây Ban Nha thừa sức bóp nghẹt mọi đối thủ.

Đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại không còn những con người xuất chúng như Busquets, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso hay David Silva. Do đó đội bóng này cần thi đấu trực diện và thực dụng hơn. Morata lại quá quen với lối chơi như vậy ở Juventus, Chelsea hay hiện tại là Atletico Madrid.

Tóm lại, thành bại của La Roja tại kỳ Euro này sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Morata. Tiền đạo này chưa từng phản bội quê hương nhưng lại bị khán giả nhà ruồng rẫy, một trường hợp nhiều nét tương đồng với Lionel Messi ở Argentina trước đây.