1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tan mộng "ăn bốn", Guardiola vẫn thản nhiên "nói cứng"

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City đã tan mộng "ăn bốn" vô tiền khoáng hậu sau khi bị Chelsea đánh bại tại FA Cup vào rạng sáng nay. Mặc dù Man City thất bại, HLV Pep Guardiola vẫn nói cứng.

Man City thua 0-1 trước Chelsea ở bán kết FA Cup vào đêm qua. Đó là một thất bại bạc nhược của Man City, đoàn quân của Pep Guardiola không tạo được nhiều ấn tượng như kỳ vọng trước đối thủ và thua "tâm phục, khẩu phục".

Có quan điểm cho rằng Man City không quan tâm nhiều tới FA Cup, như ý kiến của cựu hậu vệ của Man City, Micah Richards. Đội bóng của Guardiola tiếp tục thực hiện xoay tua đội hình và chiến lược gia người Tây Ban Nha để một vài cầu thủ tốt nhất ở trên băng ghế dự bị. So với trận đấu vào giữa tuần gặp Dortmund, Guardiola đưa ra tới 8 sự thay đổi.

Tan mộng ăn bốn, Guardiola vẫn thản nhiên nói cứng - 1

Guardiola bảo vệ quan điểm xoay tua đội hình.

Dẫu vậy Guardiola đã bác bỏ những ý kiến cho rằng ông không dành sự quan tâm đầy đủ cho FA Cup .

"Tôi có thể nói gì? Khi bạn có hai ngày rưỡi để hồi phục và bạn chơi xa nhà, bạn phải đi trên tàu trong ba giờ", Guardiola nói sau trận đấu. "Nhưng đừng nói là chúng tôi không đủ sự quan tâm. Một đội đi đến giai đoạn cuối của giải đấu này thì không thể bị nói như vậy. Đội chúng tôi đã giành được bốn Carabao Cup nên (mọi người) chỉ cần nói rằng chúng tôi đã thua trận".

"Nói chúng tôi thiếu quan tâm là một lập luận kém. Chúng tôi sẽ không bao giờ đi tới bán kết FA Cup và chung kết Carabao Cup nếu chúng tôi không chú ý tới giải đấu. Chúng tôi luôn chơi để giành chiến thắng và xin chúc mừng Chelsea".

Guardiola nói thêm: "Những cầu thủ của chúng tôi trong 10 tháng qua đã chiến đấu trong mọi trận đấu, điều tôi chưa từng thấy trước đây. Chúng tôi thua một trận đấu, trước một đội hàng đầu và bây giờ lại có ý kiến nói chúng tôi không quan tâm tới giải đấu. Chúng tôi rất tôn trọng FA Cup".

Bàn thắng ấn định chiến thắng của Ziyech đến chỉ bảy phút sau khi Kevin De Bruyne đi khập khiễng do lật mắt cá chân phải ở đầu hiệp hai. Guardiola cho biết cầu thủ người Bỉ không chắc chắn sẽ tham dự trận đấu ở vòng 32 Premier League trước Aston Villa vào thứ Tư và trận chung kết Carabao Cup gặp Tottenham tại Wembley vào Chủ nhật tới. "Chấn thương có vẻ không ổn, anh ấy bị đau. Ngày mai chúng tôi sẽ xem xét chi tiết. Anh ấy sẽ được các bác sĩ kiểm tra".

Tan mộng ăn bốn, Guardiola vẫn thản nhiên nói cứng - 2

Tuchel ăn mừng chiến thắng đầu tiên trước Guardiola.

Thomas Tuchel đã giành chiến thắng đầu tiên trước Guardiola ở lần thứ sáu đối đầu, huấn luyện viên của Chelsea có cơ hội giúp The Blues phục thù thất bại trước Arsenal trong trận chung kết năm ngoái. Đối thủ tranh cúp năm nay của Chelsea là đội chiến thắng trong trận bán kết giữa Leicester và Southampton, diễn ra vào rạng sáng mai (19/4).

Chiến lược gia người Đức nói: "Chúng tôi muốn tận hưởng sự cạnh tranh bổ sung mà chúng tôi đã có, chúng tôi đang ở bán kết Champions League và cuộc đua vào tốp 4 nên chúng tôi nói: "Hãy tận dụng cơ hội này và thể hiện ở đẳng cấp cao nhất để xem chúng tôi đang ở đâu". Và các cầu thủ đã làm như vậy".

"Mọi người có mặt trên sân đều cần phải thể hiện bản thân, bây giờ là thời điểm của mùa giải khi chúng tôi không thể đánh mất 1% sự tập trung. Đó là cách chúng tôi muốn thấy".

Đây là trận giữ sạch lưới thứ 14 của Chelsea trong 19 trận đấu kể từ khi Tuchel kế nhiệm Frank Lampard vào tháng Giêng. "Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ vì điều đó", Tuchel nói thêm. "Bạn có thể cảm nhận được sự gắn bó và đoàn kết. Các cầu thủ sẵn sàng che chắn cho nhau nếu ai bị vượt qua. Hôm nay, chúng tôi muốn dũng cảm chơi bóng và chống lại đối thủ, chúng tôi đã làm được điều đó".