Sư tử Anh bị tố cáo cố tình chơi xấu Croatia
(Dân trí) - Liên quan đến chấn thương nặng của ngôi sao Luca Modric tại Tottenham mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Croatia tuyên bố đây chính là chiêu xấu chơi của người Anh nhằm tạo lợi thế trước cuộc đụng độ giữa hai đội giữa tuần tới.

Cuối tuần này và giữa tuần tới, vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu sẽ trở lại với rất nhiều trận cầu mang tính then chốt. Tại bảng 6, ĐT Anh đang chiếm ưu thế lớn với vị trí dẫn đầu, hơn đội xếp nhì Croatia 7 điểm trong khi còn 3 vòng đấu nữa.
Trong bối cảnh đó, màn đối đầu giữa 2 đội vào ngày 9/9 tới sẽ là cơ hội chót để Croatia có thể soán ngôi đầu của đội bóng xứ sương mù, qua đó giành vé đi thẳng tới Nam Phi. Vậy nhưng thật trùng hợp khi ngay trước thềm trận đấu này, ngôi sao sáng nhất của họ lại dính chấn thương gãy chân phải khi thi đấu tại giải Ngoại hạng. Tin này khiến Chủ tịch LĐBĐ Croatia Vlatko Markovic tức điên và tuyên bố: Đây là mưu đồ ám muội của người Anh.
“Những gì đã xảy ra thật kinh khủng”, ông Markovic phát biểu trên tờ Daily Mail. “Tôi không biết liệu đây có phải ý đồ của ai đó nhằm triệt hạ chúng tôi hay không. Modric là cầu thủ xuất sắc nhất của Croatia và chúng tôi vô cùng thất vọng khi cậu ấy không thể ra sân. Tôi cho rằng ai đó đã cố ý gây chấn thương cho cậu ấy”.
Quả thực nghi ngờ của ông Markovic không phải không có cơ sở khi chấn thương của Modric là hậu quả từ pha phạm lỗi của cầu thủ người Anh đang chơi cho Birmingham, Lee Bowyer. Không những thế, trước trận lượt đi diễn ra hồi năm ngoái, một ngôi sao khác của Croatia là Eduardo cùng từng rơi vào cảnh tương tự.
“Năm ngoái họ khiến Eduardo chấn thương và giờ thì đến Modric. Vậy nên tôi buộc phải tự hỏi rằng liệu đây có thực sự chỉ là trùng hợp?”, Chủ tịch LĐBĐ Croatia chốt lại.
Hoàng Tùng