1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước lượt đấu thứ 3 bảng A (1h45 đêm nay)

Stamford Bridge đang lo...

(Dân trí) - Lần thứ ba liên tiếp đối đầu với Barcelona tại Champions League, Chelsea của Mourinho không còn vững tin như hai mùa bóng trước. Ngoài việc trước mặt họ giờ đây đã là những nhà ĐKVĐ, The Blues còn đối mặt với vô vàn khó khăn...

Bóng đá châu Âu dường như đã quen với việc mỗi năm được chứng kiến hai lần họ gặp nhau. Hiện tại, vượt lên trên tất cả, Chelsea- Barcelona đã trở thành một bữa tiệc của làng túc cầu thế giới, nơi gặp nhau giữa "lửa" và "nước", giữa sự thực dụng đến nghiệt ngã và lối chơi tấn công rực lửa đam mê, giữa những cá nhân thượng đỉnh thế giới, giữa hai HLV trẻ tuổi tài năng.

Hai năm, hai cuộc chiến knock-out với phần thắng chia đều cho hai bên, song đêm nay họ sẽ "tái ngộ" trong một bối cảnh hoàn toàn khác.

Lịch thi đấu đêm nay

Không còn là cuộc chiến sống - chết, ngược lại đó chỉ là điểm khởi đầu của chặng đường chinh phục châu Âu.

 

Barca vắng Eto'o- đó là mất mát duy nhất bên phía đội khách nhưng bù lại họ có Ronaldinho đang "hồi sinh" và đặc biệt là Eidur Gudjohnsen- "chìa khóa" của chiến thắng.

 

Còn Chelsea, lợi thế Stamford Bridge không che lấp được nỗi lo hằn rõ trên khuôn mặt CĐV thành London...

 

Khoảng trống quá lớn giữa cầu môn...

Hai năm trước, ngay khi đặt chân tới Chelsea, gạt sang một bên việc Cudicini đã có một mùa bóng cực kỳ xuất sắc, Jose Mourinho vẫn gấp rút mang về thủ môn số một của ĐT Séc- Petr Cech, khiến thủ thành người Italia chỉ còn là sự lựa chọn thứ 2.

Quyết định đó đủ để nói lên rằng vị trí trong khung gỗ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của "thuyền trưởng" người BĐN. Thậm chí, nó còn là nền tảng chính trong lối chơi thực dụng mà ông theo đuổi tại Stamford Bridge- nơi mà việc duy trì sự chắc chắn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Thực tế sân cỏ hai năm qua đã chứng minh Mourinho có lý, khi Cech và Cudicini góp phần quyết định vào thành công của Chelsea, và quan trọng hơn, chưa một lần khiến HLV này phải lo lắng về vị trí thủ môn.

Stamford Bridge đang lo... - 1

Hilario- "tử huyệt của The Blues?

Tuy nhiên, chỉ sau một trận đấu mà CĐV The Blues gọi là "đêm kinh hoàng Reading", thảm họa đã rơi xuống đầu Chelsea. Liền một lúc, họ mất cả hai "người gác đền" tin cậy nhất. Trong khi, Petr Cech chắc chắn sẽ phải nghỉ dài ngày, Cudicini ít nhất cũng cần đến gần hai tuần để bình phục chấn thương.

Thử hỏi, Mourrinho có lo không khi giờ đây ông phải đặt vận mệnh vào tay "kẻ vô danh" Hilario, trong cuộc đối đầu với hàng công được mệnh danh là xuất sắc nhất thế giới lĩnh xướng bởi "nhạc trưởng" Ronaldinho?

Guddy- Ballack, Sheva...

Đó là những nhân tố mới so với trận đấu một năm trước- những nhân tố khiến đội bóng xứ Catalan lạc quan.

Stamford Bridge đang lo... - 2

CĐV thành London đã chờ đợi bàn thắng
của Sheva từ quá lâu!

Bởi với Chelsea, sự trở lại của Ballack vô tình tạo sức ép lớn đối với Lampard sau 3 trận "số 8" được chơi thoải mái ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, sự xuất hiện của Sheva trên hàng công giờ đây đơn thuần chỉ vì danh tiếng của anh cũng như sức ép tỷ phú Abramovich.

Rõ ràng, thực tế đang chỉ ra một sự thật không phải bàn cãi: hai "siêu sao" trên gây quá nhiều thất vọng cho CĐV The Blues!

Điều đó không diễn ra với Barcelona, mà ngược lại, xứ Catalan đang đặt tất cả hy vọng "tân binh" của mình: Edur Gudjohnsen- chân sút ngay lập tức hòa nhập và tỏa sáng trong màu áo mới.

Song điều quan trọng nằm ở chỗ anh chính là cầu thủ cũ của Chelsea với 263 trận đấu và 78 lần lập công. Vì thế, Gudjohnsen chính là nguồn tư liệu quý giá cho Frank Rajkaard tìm được cách khắc chế The Blues trong cuộc đối đầu đêm nay.

Stamford Bridge đang lo... - 3

Guddy và Ronnie sẽ giúp Barca vượt qua Chelsea? (AP)

Sơ đồ 4-4-2 với tuyến giữa được bố trí theo hình kim cương Makelele- Ballack, Essien- Lampard có thể đảm bảo sự cân bằng cho tuyến giữa Chelsea trước hàng tiền vệ cực mạnh của Barca song nó không hề cho thấy khả năng tạo đột biến.

Không những thế, đội chủ nhà còn tự "chặt đứt" hai cánh, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ ghi bàn dồn cả vào khả năng tự tạo cơ hội của Drogba và những cú sút xa của Lampard.

Đó chính điểm mấu chốt ngăn The Blues có cuộc "báo thù" thành công (mùa trước thua 1-2 ngay tại Stamford Bridge). Và sẽ còn đau đớn hơn nếu Gudjohnsen ghi bàn mang về 3 điểm cho Barca...

Dự đoán: Chelsea thua 1-2.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Hilario- Ferreira, Terry, Carvalho, Bridge- Makelele, Ballack, Essien, Ballack- Shevchenko, Drogba.

Barcelona: Valdes- Zambrotta, Thuram, Márquez, Van Bronckhorst- Motta, Xavi, Deco- Messi, Gudjohnsen, Ronaldinho.

 

BXH bảng A trước lượt đấu thứ 3

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Chelsea

6

2

2

0

0

5:1

2

Barcelona

4

2

1

1

0

6:1

3

Werder Bremen

1

2

0

1

1

1:3

4

Levski Sofia

0

2

0

0

2

1:8

Phan Anh