1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Son Heung Min vô duyên, Hàn Quốc vẫn đánh bại UAE

Thiện Nhân

(Dân trí) - Dù đội trưởng Son Heung Min rất vô duyên, đội tuyển Hàn Quốc vẫn đủ sức đánh bại UAE 1-0. Iran tiếp tục dẫn đầu bảng A với 13 điểm sau khi ngược dòng thắng Lebanon 2-1.

Được chơi trên sân nhà Goyang, Hàn Quốc áp đảo hoàn toàn UAE. Đội bóng của HLV Paulo Bento (người Bồ Đào Nha) nắm thế chủ động trên sân, họ tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng chỉ một lần tận dụng thành công.

Đặc biệt, đội trưởng đồng thời cũng là cầu thủ nổi tiếng nhất Hàn Quốc Son Heung Min có một lần sút bóng trúng cột dọc và một lần đánh đầu dội xà ngang, cùng nhiều lần khác uy hiếp khung thành đối phương, nhưng đều không ghi bàn.

Son Heung Min vô duyên, Hàn Quốc vẫn đánh bại UAE - 1

Hàn Quốc tỏ ra nhỉnh hơn so với UAE.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, Hàn Quốc vươn lên dẫn trước từ phút 36. Cầu thủ đội chủ nhà bị đối phương phạm lỗi trong khu vực 16m50 và trọng tài Ma Ning (người Trung Quốc) cho Hàn Quốc được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Hwang Hee Chan kết thúc thành công, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Paulo Bento vượt lên dẫn 1-0.

Phút cuối cùng của hiệp một, Hàn Quốc ngỡ như đã có bàn thắng thứ hai, nếu như cú sút của Son Heung Min không trúng vào cột dọc.

Son Heung Min vô duyên, Hàn Quốc vẫn đánh bại UAE - 2

Son Heung Min có một ngày khá vô duyên, dù anh chơi rất nỗ lực.

Sang hiệp hai, ưu thế trên sân vẫn nghiêng hẳn về phía Hàn Quốc. Trong khi đó, các cầu thủ UAE chỉ biết chống đỡ và chống đỡ.

Mãi đến phút 61, đội bóng đến từ xứ sở Ả rập mới tạo được cơ hội đáng chú ý gần như đầu tiên trong trận. Đấy là tình huống mà cầu thủ nhập tịch Caio Canedo của UAE nhả bóng cho đồng đội Tahnoon Al-Zaabi sút bóng từ khoảng 17m, buộc thủ môn Song Bum Keun của Hàn Quốc phải đổ người cứu thua.

Son Heung Min vô duyên, Hàn Quốc vẫn đánh bại UAE - 3

Đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc có một tình huống sút trúng cột dọc và một pha đánh đầu trúng xà ngang.

Sau pha bóng đấy, Hàn Quốc càng gia tăng sức ép mạnh mẽ, vì họ muốn đánh gục ý chí của các cầu thủ UAE. Phút 63, tiền đạo Cho Gue Sung của Hàn Quốc đánh đầu từ khoảng 8m, đưa bóng đi sạt cột dọc. 

Đến phút 75, đội trưởng Son Heung Min của Hàn Quốc lao vào khu vực 16m50 của UAE, đón đường chuyền từ biên trái của đồng đội, đánh đầu từ khoảng hơn chục mét, đưa bóng đi trúng vào xà ngang khung thành đội khách.

Son Heung Min vô duyên, Hàn Quốc vẫn đánh bại UAE - 4

Chiến thắng sát nút 1-0 trước UAE đưa Hàn Quốc lên ngôi đầu bảng A.

Chưa hết, chỉ trong vòng vài chục giây ở phút 82, Son Heung Min có liên tiếp hai pha dứt điểm khác, đều rất kỹ thuật, nhưng đều không thành công.

Đầu tiên là tình huống anh tung cú vuốt bóng từ khoảng 18m, làm bó tay thủ môn Ali Khaself của UAE, nhưng bóng đi chệch xà ngang. Tiếp đến là pha bóng mà Son Heung Min làm động tác giả loại hậu vệ đội khách, nhưng cú sút ngay sau đó của cầu thủ này lại quá nhẹ, lại đúng ngay vị trí của thủ môn Ali Khaself.

Son Heung Min tiếc nuối vì một ngày quá vô duyên, nhưng Hàn Quốc vẫn bảo toàn được chiến thắng 1-0 trước UAE, giành trọn ba điểm, tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai bảng A với 11 điểm sau 5 trận đấu.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Iran ngược dòng đánh bại Lebanon 2-1 trên sân khách và tiếp tục dẫn đầu bảng A với 13 điểm/5 trận.