AS Roma:

Số 10 đang chờ đợi!

Chỉ cần 1 chiến thắng nữa thôi, AS Roma sẽ đứng vào hàng ngũ những đội bóng lập kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp. Trước đó, đã có 3 đội thực hiện được kỳ tích này là Juventus (mùa giải 1931/32), AC Milan (1950/51) và Bologna (1963/64).

Trên thực tế, Roma hoàn toàn có thể bắt kịp kỷ lục nói trên nếu biết rằng, đối thủ của họ vào chủ nhật tới chỉ là đội bóng yếu Empoli. Hơn nữa, thầy trò HLV Luciano Spalletti còn được thi đấu trên sân nhà Olimpico, nơi Giallorossi đã thắng 4 trận liên tiếp gần đây.

 

Roma – Empoli, rõ ràng là một cuộc đọ sức quá chênh lệch cả về yếu tố truyền thống lẫn phong độ. Trong khi Roma đang tiến như vũ bão thì đội bóng xứ Toscana đã tụt xuống vị trí phải xuống hạng, kết quả của việc chỉ thắng được 1 trong 14 trận gần đây.

 

Trong 6 lần đến làm khách ở Olimpico, Empoli đã thua tới 5 và chỉ hoà được 1 trận, tất cả để khẳng định một điều rằng, họ sẽ là nạn nhân trong chiến thắng lịch sử của Roma.

 

Vào thời điểm này, dường như rất khó để cản nổi Roma đầy hưng phấn và đang có phong độ cao. Mới đây nhất, họ đã đánh bại Brugge 2-1 trên sân khách tại vòng 1/16 UEFA Cup, mặc dù chơi thiếu người ngay từ đầu trận.

 

 

Số 10 đang chờ đợi!   - 1
 

Niềm vui tràn ngập thành Rome

 

Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu vào cuối mùa giải này, Roma lọt vào tốp dự Champions League và đăng quang ở đấu trường châu Âu cũng như Coppa Italia, nơi họ đã lọt vào tới bán kết. Viễn cảnh ấy không phải là không thực hiện được, nhất là với mục tiêu Champions League.

 

Cách đây vài tháng, tưởng chừng như đó là điều quá xa vời thì đến nay nó đã ở ngay sát thầy trò Spalletti. Ở vòng đấu trước, trong khi Fiorentina thua Livorno 0-2, Roma lại thắng trận thứ 9 liên tiếp để thu hẹp khoảng cách với Fiorentina xuống chỉ còn 2 điểm.

 

Như vậy, nếu ở vòng đấu này Roma thắng Empoli, còn Fiorentina bị Lazio cầm chân, họ sẽ vượt lên thế chỗ đội bóng áo tím ở vị trí thứ 4. Số 10 kỳ diệu đang chờ đợi các chàng trai Giallorossi chinh phục.

 

Các tifosi đang nóng lòng hướng tới cuộc chạm trán với Empoli hệt như một trận đấu quyết định tới chức vô địch như cách đây 5 năm. Sự háo hức đó là có thật, bởi đã lâu lắm rồi họ mới có thể ngẩng cao đầu tự hào về đội bóng con cưng của mình như thế. Nỗi tủi hổ của những thất bại ở mùa giải trước đã qua đi để nhường chỗ cho những cuộc ăn mừng chiến thắng từ tuần này sang tuần khác.

 

Theo Hà Bình

Thể thao Việt Nam