1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sir Alex: “Trọng tài Mason không còn sự lựa chọn nào khác"

(Dân trí) - MU vừa giành thêm 3 điểm quan trọng để tiếp tục nắm giữ lợi thế lớn trên con đường đến với chức VĐQG lần thứ 20 trong lịch sử. Tuy nhiên, điều đọng lại nhiều nhất sau chiến thắng trước QPR của họ lại là quyết định nặng tay từ trọng tài chính Lee Mason.

Nếu không có chiếc thẻ đỏ dành cho cùng một quả penalty ngay phút thứ 14, chắc hẳn đội chủ sân Old Trafford đã không thể tạo dựng được thế trận dễ dàng và nhàn nhã như vậy trước QPR đêm qua. Bởi vậy, HLV Mark Hughes cùng các CĐV của QPR rõ ràng là có lí do để phàn nàn về cách điều hành trận đấu của ông “vua áo đen” Lee Mason.

Sir Alex: “Trọng tài Mason không còn sự lựa chọn nào khác
Dù sao đi nữa thì MU của Fergie cũng đã có một chiến thắng quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vương

Ở tình huống đó, Ashley Young đã rơi vào thế việt vị trước khi nhận bóng trong vòng cấm địa của các vị khách song vị trọng tài biên đã không phát hiện ra lỗi này. Tiếp đó, tiền vệ của MU đã ngã rất khéo với tác động từ Derry và trọng tài Lee Mason đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét đồng thời rút ra một chiếc thẻ đỏ trực tiếp đối với tiền vệ của QPR.

Khi được hỏi về cảm nhận trong tình huống này, Sir Alex Ferguson cho rằng đúng là Ashley Young đã việt vị song vị “vua sân cỏ” Lee Mason không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi Derry khỏi sân. Như vậy, kẻ đáng trách nhất trong tình huống này chính là các trọng tài biên, những người đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình bởi nếu Young bị thổi phạt trước đó thì sẽ chẳng có câu chuyện gây tranh cãi này.

Trả lời phỏng vấn trên SkySport sau trận đấu, Fergie nói: “Shaun Derry dù chỉ khẽ chạm vào Ashley Young song chừng đó là đủ khiến cậu ấy mất thăng bằng. Rõ ràng khi chỉ còn một cầu thủ cuối cùng truy cản thì trọng tài Lee Mason không còn sự lựa chọn nào khác. Điều duy nhất tôi nghĩ đến sau cuộc đọ sức này là MU đã chiến thắng, 6 trận đấu còn lại ở phía trước và chúng tôi đang có số bàn thắng nhiều hơn so với Man City”.

Chiến lược gia lão làng người Scotland cũng dành những lời có cánh để ngợi khen cậu học trò cưng Paul Scholes với màn thể hiện xuất sắc thời gian qua: “Chúng tôi chỉ mới đánh rơi 2 điểm kể từ ngày Scholes trở lại và bây giờ cậu ấy lại vừa ghi một bàn thắng sở trường.

Scholes đã có đến 3 lần lập công sau ngày tái xuất và bạn đã có thể thấy khả năng điều phối thế trận của cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Đó là một cầu thủ cực kì tuyệt vời”, Sir Alex chốt lại.

GK
Theo SkySport