1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VFF Cup 2010

Singapore thua ngược Triều Tiên phút bù giờ

(Dân trí) - Vượt lên dẫn trước ở hiệp 1 và tạo được thế trận chặt chẽ bên phần sân nhà, tuy nhiên Singapore đành chấp nhận thất bại 1-2 với đối thủ mạnh Triều Tiên ở ngày mở màn VFF Cup 2010...

 

Tiếp đón đối thủ mạnh hơn Triều Tiên, HLV Avramovic đã sử dụng lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học và chặt chẽ. Chính cách chơi hợp lý đó giúp Singapore có được bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1 sau pha phối hợp ăn ý giữa hai cựu thần Shi Jiayi và Duric.
 
 
Singapore thua ngược Triều Tiên phút bù giờ - 1

Triều Tiên giành trọn 3 điểm ở những phút cuối cùng - Ảnh: Hữu Nghị

 

Tuy nhiên, sự sa sút về thể lực khiến Singapore đánh mất thế trận và để Triều Tiên có bàn gỡ hòa ở phút 80 sau pha dứt điểm khéo léo của Ri Myong Jun. Và ở phút bù giờ cuối cùng, An Il Bom tung cú quyết định hạ Lewis, ấn định chiến thắng 2-1 cho Triều Tiên.

 

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc, Triều Tiên tỏ ra áp đảo hơn ở khu vực giữa sân. Ngay ở phút thứ 2, tận dụng sai lầm của hậu vê Mushadad, Rin jin Hyok có cơ hội khá thuận lợi ở vòng cấm, tuy nhiên số 9 của Triều Tiên lại sút bóng đi vọt xà ngang.

 

Singapore bố trí hàng thủ cực kỳ chặt chẽ và hạn chế được nhiều các miếng phối hợp nhanh từ Triều Tiên. Đoàn quân HLV Avramovic sử dụng khá nhiều các đường tấn công biên nhờ sự cơ động của Sunfian (phải) và Jantan (trái). Chính lối chơi khó chịu đó khiến Triều Tiên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công nhanh.

 

Triều Tiên đành trông chờ vào các tình huống dứt điểm tầm xa và ở phút 22, Kong Il bất ngờ tung cú sút từ cự ly 20, bóng đi căng khiến thủ thành Lionel Lewis phải rất vất vả cản phá.
 
 
Singapore thua ngược Triều Tiên phút bù giờ - 2

Singapore đã thi đấu đầy chặt chẽ ở hiệp 1 - Ảnh: Hữu Nghị

 

Sau giai đoạn có phần bế tắc, Triều Tiên bắt đầu tăng tốc và khoét vào cánh trái của Singapore. Phút 30, sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý bên cánh phải, Kuk Chol có bóng ở tư thế thuận lợi rồi dứt điểm trong vòng cấm, tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang.

 

Hai phút sau, Kong Il đi bóng đầy tốc độ rồi băng xuống đầy trống trải bên cánh trái, tiếc là “số 23” không thể hạ Lionel Lewis ở tình huống đối mặt. Ở tình huống sau đó, Pak Chol Min tung cú sút búa bổ từ trong vòng cấm địa, may cho Singapore là hậu vệ Mushadad lao về cản phá kịp thời.

 

Bị ép sân toàn diện nhưng trong đường phản công nét ở phút 41, Singapore bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 41, Shi Jiayi xử lý bóng khéo léo ngoài vòng cấm rồi xoay người tạt bóng cho Duric bay người đánh đầu hạ Ri Myong Guk. 1-0 cho Singapore và đó là tỷ số của hiệp 1.

 

Sau giờ nghỉ giải lao, Triều Tiên bắt đầu tăng tốc hòng tìm kiếm bàn gỡ. Hậu vệ trái Cha Hyon bất ngờ tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm khiến Lewis bó tay, tiếc là bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

 

Lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực của Singapore khiến Triều Tiên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Đoàn quân HLV Jo In Choi chủ yếu sử dụng các đường bóng bổng câu vào trong, nhưng hầu hết đều bị hàng thủ to cao của Singapore hóa giải.
 
 
Singapore thua ngược Triều Tiên phút bù giờ - 3

Pha ghi bàn quyết định của tiền đạo An Il Bom - Ảnh: Hữu Nghị

 

Phút 63, sau hàng loạt pha bóng phối hợp ăn ý, Kim Kong Il tạt bóng khá thông mình vào trong, tuy vậy Ri Myong Jun lại đánh đầu chệch cột dọc dù không chịu sự tác động từ các hậu vệ Singapore. Sự sa sút về thể lực khiến đội tuyển đảo quốc sư tử gặp nhiều khó khăn trong các pha tranh chấp tay đôi.

 

5 phút sau, cũng từ quả tạt bên cánh trái,  Ji Yun Nam đánh đầu chiến thuật vào trong cho đồng đội, rất may là Rahman đã kịp thời lao về cản phá. Tiền vệ Kong Il thi đấu khá năng nổ bên cánh trái với hàng loạt pha đi bóng đầy tốc độ, tuy nhiên “số 23” chưa thực bén duyên ở các tình huống dứt điểm cuối cùng.

 

Những phút cuối trận, Singapore dồn toàn đội hình phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số, tạo điều kiện để Triều Tiên kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Và trong một đợt tấn công có nét ở phút 80, cầu thủ vào sân thay người Ri Myong Jun nhoài người dứt điểm qua tay Lewis, san bằng tỷ số 1-1.

 

Và vào phút cuối cùng trận đấu, tiền đạo An Il Bom xử lý bóng khéo léo rồi tung cú sút căng, bóng đập xà ngang rồi bay vào lưới dù Lewis đã cố gắng đổ người, ấn định chiến thắng 2-1 cho Triểu Tiên.

 

Kim Anh