1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng bảng AFC Cup 2013

SHB Đà Nẵng thảm bại trên đất Malaysia

(Dân trí) - ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu dở tệ và để chủ nhà Kelantan (Malaysia) đả bại đến 0-5 trên sân Sultan Mohammad IV tối nay. Trận thua thảm này khiến đội bóng sông Hàn mất ngôi đầu bảng G, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại.

Không nằm ngoài dự đoán, đội chủ nhà Kelantan trình diễn một lối chơi cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả. Đoàn quân của HLV Bojan Hodak đá phòng ngự cực kỳ kín kẽ và phản công vô cùng sắc bén. Các hậu vệ chủ nhà đã bắt chết chân sút chủ lực Merlo của SHB Đà Nẵng và không cho tiền đao này những cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Khairul Fahmi.

 

Dựa trên nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi tấn công khoa học, tất cả những đợt tổ chức tấn công của Kelantan diễn ra nhanh gọn và cực kỳ hiệu quả. Trong đó, chân sút người Negeria - Dickson Nwakaeme (26) làm nhân tố chính trên hàng công, hút hết hậu vệ đội khách nhằm tạo điều kiện cho Dimitri Petratos (Australia), Mohd Badhri Mohd Radzi (16)… có nhiều thêm khoảng trống.

 

Trái với sự mạnh mẽ của Kelantan là một lối chơi rời rạc, thiếu sức sống của SHB Đà Nẵng. Trận này, Huỳnh Đức để Quốc Anh, Nguyên Sa ở nhà và quyết định sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ dự bị.

 

Trên hàng công, Hà Minh Tuấn được đá cặp từ đầu với Merlo. Tuyến giữa giao cho Quách Tân, Cảnh Lâm, Thanh Hưng và Anh Khoa. Đảm bảo sự chắc chắn trước khung thành thủ môn Thanh Bình là Ngọc Nguyên, Cosmin, Cao Cường, Hoàng Quãng.

 

Hiệp một vừa trôi qua 4 phút, Kelantan đã có bàn mở tỷ số 1-0. Dickson Nwakaeme khống chế bóng ở khoảng cách hơn 30m rồi tung cú sút xa chân phải rất nhanh khiến thủ môn Thanh Bình giật mình, đổ người không kịp và vào lưới nhặt bóng.

 

Phút thứ 6, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Kelantan. Lần này, Nwakaeme không ghi bàn nhưng anh đã kiến tạo cơ hội thuận lợi cho Indra Putra Mahayuddin đệm bóng chéo góc hạ gục Thanh Bình. Trong bàn thua này, các hậu vệ SHB Đà Nẵng đã làm không tốt nhiệm vụ, để lỗi vị trí nên tạo điều kiện cho Putra Mahayuddin có khoảng trống rất lớn.

 

Thua chóng vánh 2 bàn, đội bóng sông Hàn dường như đánh mất phương hướng, trong khi sức tấn công từ phía chủ nhà ngày càng dồn dập. Tuyến giữa của đội khách, nơi Thanh Hưng không làm tốt vai trò thủ lĩnh, Cảnh Lâm, Anh Khoa, Quách Tân tỏ ra non kinh nghiệm trận mạc nên sớm đánh mất tuyến giữa vào tay đối thủ.

 

SHB Đà Nẵng cần chấn chỉnh lại đội hình nên Huỳnh Đức đưa Minh Phương vào thay Thanh Hưng ở phút 18. Tuy nhiên, khi mà Minh Phương chưa thể phát huy vai trò thủ lĩnh, cầm chịch trận đấu thì SHB Đà Nẵng nhận bàn thua thứ ba.

 

Phút 23, Mohd Faiz (13) băng xuống từ bên cánh phải đón đường căng ngang của đồng đội rồi nỗ lực dứt điểm làm tung lưới thủ môn Thanh Bình.

 

Trong những nỗ lực tấn công, Minh Tuấn có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng không thể thắng thủ thành giàu kinh nghiệm Khairul Fahmi để mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

 

Không còn cách nào khác ngoài tấn công để có bàn thắng trước khi quá muộn, Huỳnh Đức liên tiếp tung Hải Lâm, Danny vào thay Cao Cường, Minh Tuấn (ở phút 30 và phút 32). Những phút cuối hiệp, SHB Đà Nẵng dần lấy lại thế trận nhưng không cải thiện được tình hình.

 

Sang hiệp hai, đội bóng sông Hàn đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự hết sức chạt chẽ của Kelantan đã không cho các chân sút sông Hàn cơ hội.

 

Trái lại, việc dâng cao đội hình đã để lộ nhiều chỗ trống bên phần sân nhà nên Kelantan tha hồ khai thác. Phút 59,  Petratos (11) đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Modh Faiz từ bên cánh trái, nâng tỷ số lên 4-0.

 

Phút 79, thủ môn Thanh Bình trong nỗ lực lao ra cản phá đã phạm lỗi với Dickson Nwakaeme và trọng tài cho Kelantan hưởng quả 11m. Rất may cho đội khách khi cầu thủ chủ nhà sút phạt 11m không thành công.

 

Phút 86, tỷ số được ấn định 5-0 cho Kelantan. Đội trưởng Mohd Radzi lốp bóng điệu nghệ từ khoảng cách hơn 30m khiến thủ môn Thanh Bình bó tay. 

 

Thua trận này, SHB Đà Nẵng (6 điểm) đánh mất ngôi đầu bảng G vào tay chính đối thủ Kelantan (7 điểm).

 

Khánh Quang