1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng hợp vòng 8 giải VĐQG 2012

SHB Đà Nẵng khẳng định bản lĩnh, Sài Gòn FC thắng lớn

(Dân trí) - Cuộc đua đến ngôi “vương” mùa giải 2012 đã có những thay đổi lớn sau vòng 8. SHB Đà Nẵng phô diễn đẳng cấp ấn tượng trên sân khách, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hà Nội T&T, Sài Gòn FC đều giành được kết quả có lợi để tạo ra cách biệt.

Kết quả vòng 8 giải VĐQG 2012

 

Đấu sớm ngày 2/3

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 2–2 K. Kiên Giang

 

Sân Nha Trang: Khánh Hòa 3–0 Navibank SG

 

Thi đấu ngày 3/3

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 3–5 CLBBĐ Hà Nội

 

Sân Gò Đậu: B.Bình Dương 1–2 SHB Đà Nẵng

 

Thi đấu ngày 4/3

 

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 2–1 Hải Phòng

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 2-1 V. Ninh Bình

 

Sân Thống Nhất: Sài Gòn FC 3–1 Đồng Tháp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là cuộc chiến giữa những đội “cựu vương”, trận đấu B. Bình Dương - SHB Đà Nẵng đã diễn ra rất kịch tính. Trận đấu tại Gò Đậu không hề cởi mở, khi chủ và khách đều hiểu tường tận về những điểm mạnh - yếu của nhau. Tuy thận trọng, nhưng khán giả cũng được chứng kiến nhiều pha tấn công đẳng cấp mà dàn sao 2 đội thể hiện.
 
SHB Đà Nẵng khẳng định bản lĩnh, Sài Gòn FC thắng lớn
 SHB Đà Nẵng có chiến thắng quan trọng trên sân Gò Đậu - Ảnh: Minh Phương
 

Lợi thế sân nhà giúp B. Bình Dương thi đấu sắc bén hơn với nhiều tình huống tấn công trên phần sân đội bóng sông Hàn, trước khi Philani sút tung lưới thủ thành Thanh Bình đưa đội bóng đất Thủ Dầu vươn lên dẫn trước đầu hiệp 2. Pha lập công của chân sút người Nam Phi tưởng như sẽ tạo ra cú hích giúp B. Bình Dương thi đấu tưng bừng hơn, nhưng diễn biến trên sân hơn 30 phút cuối lại hoàn toàn đối lập.

 

Trong lúc đội bóng mang danh “Chelsea Việt Nam” bắt đầu hả hê tính đường bảo toàn lợi thế mong manh. SHB Đà Nẵng đã trỗi dậy mạnh mẽ và phát huy tối đa đẳng cấp. Với những điều chỉnh hợp lý về chiến thuật, đội bóng của HLV Huỳnh Đức đã có sự “lột xác” mạnh mẽ. Các bàn thắng “vàng” của Quốc Anh và Merlo là phần thưởng xứng đáng cho ý chí thi đấu mà đội bóng sông Hàn thể hiện.

 

Thất bại trước SHB Đà Nẵng chưa đủ xóa tên B. Bình Dương ra khỏi cuộc đua tranh ngôi “vua” khi vẫn còn chặng đường dài chờ đợi phía trước, nhưng sẽ có nhiều bài toán khó đang chờ HLV Đặng Trần Chỉnh tìm lời giải. Thời cơ không chờ đợi ai, nếu B. Bình Dương vẫn thể hiện phong độ phập phù, việc sớm đứng ngoài cuộc chơi cũng là điều khó tránh.

 

Chỉ 24 giờ sau khi mất ngôi đầu vào tay SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội với chiến thắng 2-1 trước V. Hải Phòng. “Sát thủ” Samson là người khai thông thế bế tắc, trước khi Duy Nam tỏa sáng mang về chiến thắng tuyệt đối giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành trở lại nắm giữ ngôi đầu BXH với 17 điểm/8 vòng đấu.
 
SHB Đà Nẵng khẳng định bản lĩnh, Sài Gòn FC thắng lớn
 Hà Nội T&T đang duy trì sức mạnh vượt trội - Ảnh: Gia Hưng
 

Nhập cuộc với nhiệm vụ bảo vệ ngôi “vương” V-League, nhưng những gì SL Nghệ An thể hiện qua 8 vòng đấu lại chưa đạt đến độ ổn định cần thiết. Sau trận hòa ấn tượng trước V. Hải Phòng, đội bóng xứ Nghệ lại bất ngờ để tân binh K. Kiên Giang cầm chân ngay tại “chảo lửa” Vinh. Điều đáng nói, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải nhọc nhằn lắm mới giữ lại được 1 điểm trong cảnh liên tục bị dẫn bàn.

 

SL Nghệ An đang bị nhóm đầu dần bỏ xa trên BXH, đó là thách thức lớn đối với mục tiêu bảo vệ ngôi “vương” mà đội bóng xứ Nghệ đang gánh trên vai. Khó khăn mà thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ còn tăng lên gấp bội khi SL Nghệ An còn phải tính toán phân chia sức lực cho cả AFC Cup.

 

Cùng gây thất vọng ở vòng 8 còn có đội ĐKVĐ Cup QG, Navibank SG. Hình ảnh thất bại toàn diện mỗi lúc rời xa sân Thống Nhất lại được thầy trò HLV Phạm Công Lộc thể hiện sau trận thảm bại 0-3 trước chủ nhà  K. Khánh Hòa. Khi vị trí ở giải quốc nội còn bấp bênh, thật khó chờ đợi đội bóng này sẽ nuôi tham vọng lớn ở đấu trường châu lục.
 
SHB Đà Nẵng khẳng định bản lĩnh, Sài Gòn FC thắng lớn
 Những nét tích cực bắt đầu xuất hiện ở CLBBĐ Hà Nội - Ảnh: Gia Hưng
 

Đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất vòng đấu này chính là CLBBĐ Hà Nội. Ngoài phong độ vụt sáng của Công Vinh, đội bóng Thủ đô còn cho thấy những tiến bộ vượt bậc trong cách duy trì áp lực và tổ chức tấn công. Chiến thắng 5-3 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của CLBBĐ Hà Nội, đó cũng có thể coi là bước đà tâm lý thuận lợi để thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh có thêm động lực phấn đấu trong chặng đua còn lại.

 

Trở về sân Pleiku tiếp V. Ninh Bình, HA Gia Lại đã cho thấy sự “lột xác” mạnh mẽ về sức mạnh. Trong tình thế bị đội khách sớm vượt lên dẫn trước, đội bóng Phố núi vẫn bình tĩnh triển khai các đợt tấn công sở trường trước khi Evaldo và Đức Dương bùng nổ mang về 3 điểm trọn vẹn.

 

Ở trận đấu cuối cùng trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC tiếp tục giữ vững phong độ khi giành chiến thắng đậm 3-1 trước CS Đồng Tháp. Với thành tích bất bại và sức mạnh vượt trội đã thể hiện, Sài Gòn FV sẽ là đối thủ lớn trong cuộc cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm nay.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 8 giải VĐQG 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

17

8

5

2

1

13-5

2

Sài Gòn FC

16

8

4

4

0

17-8

3

SHB Đà Nẵng

15

8

4

3

1

14-10

4

HA Gia Lai

13

8

4

1

3

12-14

5

SL Nghệ An

12

8

2

6

0

10-7

6

V. Ninh Bình

12

8

3

3

2

10-11

7

B. Bình Dương

11

8

3

2

3

8-6

8

CLBBĐ Hà Nội

10

8

3

1

4

18-17

9

K. Khánh Hòa

10

8

3

1

4

15-15

10

CS Đồng Tháp

9

8

2

3

3

11-11

11

Navibank SG

8

8

2

2

4

9-13

12

Thanh Hóa

6

8

1

3

4

8-13

13

V. Hải Phòng

6

8

1

3

4

9-16

14

K. Kiên Giang

5

8

1

2

5

8-14

 

Chí Thành