1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Sát thủ” của Indonesia nuôi mộng vô địch AFF Cup

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ngôi sao sáng nhất trên hàng công của Indonesia hiện nay, Irfan Bachdim khẳng định, sau thất bại ở trận chung kết 2 năm trước đây, đội tuyển xứ vạn đảo đang hướng đến AFF Cup 2012 với mục tiêu vô địch.

Ít người biết đến Irfan Bachdim trước khi AFF Cup 2010 khởi tranh, tuy nhiên chân sút từng thi đấu tại châu Âu này đã có màn trình diễn xuất sắc cùng đội tuyển xứ vạn đảo để đưa đội tuyển quốc gia này tới với trận chung kết tranh cúp vô địch cùng Malaysia. Tuy nhiên, với kết quả 2 lượt trận là 4-2, đội tuyển Malaysia mới là đội giành chiến thắng.
 
“Sát thủ” của Indonesia nuôi mộng vô địch AFF Cup

Bachdim bên tấm poster in hình của anh

 

Tại vòng chung kết 2 năm trước, Bachdim đã ghi được 2 bàn thắng, đó là những bàn thắng đầu tiên của tiền đạo 24 tuổi này ghi được cho đội tuyển quốc gia. 2 năm qua, Bachdim thêm 4 lần nữa lập công cho đội tuyển và giờ đây anh trở thành niềm hy vọng số 1 cho hàng công của đội bóng này. affsuzukicup.com đã có cuộc phỏng vấn chân sút này ngay trước thềm AFF Cup 2012 khởi tranh.

 

 Điều gì làm bạn nhớ nhất về lần đầu được chơi ở AFF Cup hai năm trước đây?

 

 Điều mà tôi nhớ nhất là sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ trên khắp Indonesia.  Trong suốt giải đấu, tôi đã tập trung toàn bộ tâm trí vào các trận đấu và có một hiệu suất ghi bàn tốt. Tại thời điểm đó, tôi đã không nhận ra những gì đang diễn ra trên khắp đất nước.  Sau giải đấu, tôi nhận thấy tác động của AFF Cup.  Ngay cả sau bây giờ, khi hai năm đã trôi qua, song tác động tích cực của giải đấu này vẫn còn rất lớn.

 

Ấn tượng đầu tiên của bạn là gì khi bạn bước ra sân Gelora Bungkarno để chơi ở phía trước gần 100.000 khán giả?  Đó có phải là một cảm giác kỳ lạ để trở thành một thần tượng bóng đá quốc gia trong một đất nước có hơn 200 triệu dân?

 

Ấn tượng đầu tiên là:  “Tôi không thể tin rằng điều này?  Có quá nhiều người. Tôi đã nổi da gà khắp nơi trên cơ thể của tôi khi bài quốc ca của Indonesia bắt đầu vang lên, tôi không thể diễn tả cảm giác đó. Thật không thể tin được.

 

Tất nhiên, đó là một cảm giác kỳ lạ để trở thành người nổi tiếng.  Trước khi vô địch AFF Cup, tôi có thể dễ dàng đi đến siêu thị và không có ai nhận ra tôi.  Nhưng sau khi AFF Cup, nhiều người nhận ra tôi trên đường phố, hay ở bất kỳ nơi nào khác.  Đó là một cảm giác kỳ lạ, dẫu vậy tôi thích sự quan tâm của người hâm mộ, đó là không có vấn đề.
 
“Sát thủ” của Indonesia nuôi mộng vô địch AFF Cup

Cùng Bangbang, Bachdim là niềm hy vọng lớn của hàng công Indonesia

 

Anh cảm thấy thế nào về tình hình hiện tại của bóng đá Indonesia với hai cơ quan quản lý và hai giải đấu?

 

Tầm ảnh hưởng của hai giải đấu là gì thì tôi thực sự không biết. Điều duy nhất mà tôi biết là tinh thần đoàn kết của đội bóng hiện rất tốt, tất cả các cầu thủ có chung một mục tiêu và ước mơ là giành chiến thắng AFF Cup năm nay

 

Anh cảm thấy phong độ của bản thân như thế nào trước khi giải đấu diễn ra

 

Tôi thực sự không thể chờ đợi cho đến khi AFF Cup bắt đầu.  Tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ cảm thấy phù hợp trước khi.  Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ cho giải đấu này và tôi muốn tỏa sáng ở AFF Cup và để làm cho đất nước và gia đình mình tự hào.  Đó là lý do tại sao tôi có thêu tên Jennifer, Kiyomi và cờ của Indonesiatrên giày của mìn. Tôi hy vọng nó sẽ cho tôi thêm sức mạnh trên sân cỏ. (Jennifer là vợ, Kiyomi là em gái của Irfan)

 

Mục tiêu cá nhân và đội tuyển của anh tại AFF Cup năm nay là gì?

 

Tại AFF Cup vừa qua, Indonesia đã đứng thứ nhì, tôi đã rất thất vọng khi chúng tôi không giành chiến thắng chung cuộc.  Không có gì là thêm bực bội hơn là thua trong một trận chung kết.

 

Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một đội ngũ mạnh trong năm nay, đặc biệt là bây giờ Bambang Pamungkas đã gia nhập đội.  Vì vậy, trong năm nay, tôi thực sự muốn danh hiệu này về với Indonesia.

 

Phù Sa (lược dịch)

Theo affsuzukicup.com

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012