“Sao đi... Tây về mà đá yếu thế nhỉ!”
Đến buổi tập thứ hai dưới màu áo CLB Hòa Phát Hà Nội, Toni Lê Hoàng vẫn chưa đáp ứng được mong mỏi của nhiều người, đặc biệt là vấn đề thể lực. Hoàng thừa nhận: “Tôi vẫn chưa hiểu cách đá bóng của cầu thủ VN”.
Thực ra thể lực của Toni Lê Hoàng không tốt cũng là điều dễ hiểu bởi anh chưa thể quen ngay được với thời tiết ở VN. Cái nắng gay gắt và những cơn mưa rào bất chợt là mối quan ngại lớn nhất của anh. Hoàng cho biết: “Đầu hiệp 1, tôi đã vào cuộc khá vất vả vì vẫn đang bị đau họng. Tôi đã hoa hết cả mắt vì trời quá nóng và độ ẩm cao".
Tuy nhiên HLV Trần Bình Sự đã rất kiên nhẫn để Hoàng thi đấu đến hết trận. Gần về cuối hiệp 2, Hoàng dần thích nghi được với môi trường bên ngoài nhưng lại vấp phải một số "khó khăn" của môi trường... bên trong.
Rất nhiều tình huống khá ngon ăn nhưng một số cầu thủ Hòa Phát đã cố tình không chuyền cho Hoàng. Nhưng Hoàng vẫn rất hồn nhiên, đá tận tình, xông xáo và có một vài đường chuyền khá chính xác.
Sau trận, anh tự nhận xét: "Tôi chưa hài lòng về thể lực. Sự khác biệt quá lớn về khí hậu đã khiến tôi bị choáng. Nhưng sự khác biệt về lối chơi bóng của Ba Lan và VN mới làm tôi ngạc nhiên. Kể cả những quả bật tường, chọc khe cũng được thực hiện bằng những cách khác nhau. Tôi chưa hoàn toàn quen hoặc chưa hiểu cách đá của cầu thủ Việt".
Cầu thủ Trương Huỳnh Điệp cho biết: "Hoàng mới 19 tuổi, vì thế lối đá chưa thể chín chắn, già dặn như các cầu thủ của Hòa Phát. Tuy nhiên Hoàng có khả năng chuyền bóng, chơi bóng dài, bóng ngắn đều tốt. Thế nhưng, sao đi... Tây về mà sức lại yếu thế nhỉ?".
HLV Trần Bình Sự thì vẫn tỏ ra tin tưởng và kiên nhẫn với cậu học trò mới: "Để đánh giá bản chất của một cầu thủ qua trận đấu đầu tiên sẽ là phiến diện. Thi đấu giữa một phong cách khác, các đồng đội khác không thể đòi hỏi quá cao được. Theo tôi, Hoàng có nét của một cầu thủ kiến thiết, cầm bóng tốt, tổ chức phát động tấn công tương đối được".
Theo TN