1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sân nhà Arsenal: “Miền đất chết” của Man City

(Dân trí) - Những chuyến hành quân tới sân của Arsenal luôn mang cho Man City kỷ niệm buồn trong quá khứ. Ít ai biết rằng, họ vẫn chưa tận hưởng niềm vui trong những chuyến làm khách trước “Pháo thủ” trong 35 năm qua, ngay cả khi Man “xanh” đã vươn mình trở thành thế lực.

Sự khắc nghiệt thời gian “đảo lộn” mọi thứ. Từ “ông lớn” của bóng đá Anh, nay Arsenal bỗng hóa tầm thường. Trong khi đó, theo chiều ngược lại, “núi tiền” của những ông chủ Ả rập đã giúp Man City “thay da đổi thịt” và trở thành thế lực của xứ sở Sương mù.

Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là nỗi sợ hãi của Man City mỗi khi hành quân tới sân nhà của Arsenal (Highbury/ Emirates). Thống kê chỉ ra rằng, The Citezens vẫn chưa thể đánh bại “Pháo thủ” thành London tại đây trong vòng…35 năm qua (kể từ chiến thắng 3-2 năm 1975).

Thậm chí, “pháo đài” Emirates kiên cố tới mức, Man “xanh” đã không thể xuyên thủng mành lưới đội chủ nhà kể từ năm 2007. Nên nhớ, đây là giai đoạn mà đội bóng thành Manchester được đầu tư và trở nên lớn mạnh.

Dường như, Emirates (trước đó là Highbury) luôn mang tới nỗi ám ảnh đáng sợ cho Man City. Mùa giải năm ngoái, trận thua 0-1 (Balotelli nhận thẻ đỏ) tại đây suýt chút nữa phá hỏng giấc mơ vô địch của thày trò Mancini. Rất may, sự sa sút của MU trong giai đoạn cuối mùa giải đã tạo cơ hội cho The Citizens đăng quang, bằng không, có lẽ, họ sẽ oán hận Arsenal rất nhiều.

Trận đấu trên sân Emirates vào Chủ nhật này cũng có ý nghĩa quyết định tới số phận của Man City. Hiện tại, họ đang kém đội đầu bảng MU tới 7 điểm và nếu tiếp tục gục ngã tại Emirates, coi như, “cửa” vô địch đã khép lại với Mancini cùng các học trò. Nhưng liệu chăng, Man “xanh” có đủ can đảm để vượt qua thử thách đáng sợ mang tên Emirates?

Nhìn lại chiến thắng cuối cùng của Man City trên sân của Arsenal (thắng 3-2 năm 1975):
 

H.Long