1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney xô đổ kỷ lục ghi bàn của G.Best & D.Viollet

(Dân trí) - Với mỗi tiền đạo, khi vượt qua được kỷ lục ghi bàn của một huyền thoại nào đó của CLB, chắc chắn họ sẽ rất vui. Cú đúp vào lưới Everton đêm qua giúp Rooney đã vượt qua kỷ lục ghi bàn của G.Best & D.Viollet, nhưng anh lại không vui.

Trước khi trận đấu giữa MU và Everton diễn ra, Rooney đã có 178 bàn thắng, chỉ cần 1 bàn thắng trong trận đấu với đội bóng cũ là anh sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn của các huyền thoại George Best và Dennies Viollet, những danh thủ cùng có 179 bàn thắng ghi được trong màu áo của MU.
 
Rooney xô đổ kỷ lục ghi bàn của G.Best & D.Viollet
Bảng thành tích thi đấu của Rooney
 

Tuy nhiên, Rooney đã vượt xa hơn sự kỳ vọng. Trong trận đấu này, Warra ghi 2 bàn thắng để vượt qua cột mốc số bàn thắng của các bậc tiền bối. Giờ đây chân sút đang mặc chiếc áo số 10 của “Quỷ đỏ” đang đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách các chân sút hàng đầu của đội bóng này, chỉ sau các huyền thoại Bobby Chalton (249 bàn), Dennis Law (237 bàn) và Jack Rowley (211 bàn).

 

Đáng lẽ ra, khi lập được một chiến tích như vậy, hẳn Rooney sẽ phải rất vui. Nhưng tiếc rằng anh lại không có thời gian nghĩ về điều đó. Bởi trận đấu giúp anh vượt qua kỷ lục của các bậc tiền bối, cũng là trận đấu mà MU lại không có được chiến thắng. MU tuột chiến thắng quan trọng thì Rooney chẳng còn lòng dạ nào để hưởng hạnh phúc riêng.

 

Giờ đây gánh nặng áp lực về cuộc đua tới ngôi vô địch đang đè nặng lên đội bóng. Như thế, thời điểm này chưa phải là lúc để Rooney nghĩ đến vấn đề cá nhân. Nhưng dù sao  với việc Rooney đều đặn ghi bàn (mùa giải năm nay có 26 bàn tại Premier League kém Van Persie đúng 1 bàn) cũng giúp người hâm mộ MU vững tin rằng đội bóng của họ đang có được một đầu tàu xuất sắc.

 

Và chắc hẳn những người yêu mến “Quỷ đỏ” còn cảm thấy tin tưởng hơn nữa, khi nghe những lời tâm sự của tiền đạo này trong buổi phỏng vấn trước khi trận đấu với Everton diễn ra, khi được hỏi về khả năng sẽ phá kỷ lục của Best và Viollet. Ở đó Rooney cho biết anh không quan tâm đến cá nhân, đồng thời không hài lòng với phong độ hiện tại của bản thân anh.
 
Rooney xô đổ kỷ lục ghi bàn của G.Best & D.Viollet
Rooney đang là đầu tàu trên hàng công của MU

 

“Tôi luôn nó rằng tôi chơi bóng không phải chỉ ghi bàn mà tôi muốn chơi tốt và thỏa mãn với các trận đấu. Tôi đã xem lại trận đấu với Aston Villa vừa qua và không hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Tôi luôn xem lại các trận đấu và rút ra kinh nghiệm, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi tiến bộ”, Rooney phát biểu trên Daily Mail.

 

Mặc dù trận gặp Aston Villa, Rooney thực hiện thành công 1 quả phạt đền và ghi thêm một bàn thắng nữa, nhưng chưa thỏa mãn được anh. Điều đó cho thấy ý chí và khát vọng thi đấu của tiền đạo được Alex Ferguson tuyệt đối tin tưởng. Ông là người đón anh về Old Traford, dù ở thời điểm đó (hè 2004), mức phí chuyển nhượng mà MU chi ra không hề rẻ, 25.6 triệu bảng cho một cầu thủ mới 18 tuổi.

 

Cũng chính Alex Ferguson đã chấp nhận cho Rooney được hưởng đãi ngộ đặc biệt tại đội bóng, hiện tại mức lương của anh rơi vào khoảng 200 nghìn bảng/tuần. Đó là điều chưa từng xảy ra ở đội chủ sân Old Trafford dưới triệu đại của Alex, “cũng lạ” với một con người bảo thủ như Ferguson, người đẩy đi không biết bao tài năng bóng đá vì “trái mắt” lại tỏ ra khá cưng chiều Rooney.
 
Rooney xô đổ kỷ lục ghi bàn của G.Best & D.Viollet
Rooney đáp lại sự tin tưởng tuyệt đối của Ferguson vào anh qua các bàn thắng

 

Tất cả sự ưu ái mà Ferguson dành cho tiền đạo trẻ này được trả lời bằng một câu đơn giải, đó là khả năng thi đấu của Rooney. “Số 10” đã đền đáp lại sự tin tưởng ấy khi chỉ cần 8 năm trời để có được 180 bàn thắng, để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất dưới triều đại của Ferguson.

 

Thành tích đó rất đáng khâm phục, bởi trong suốt 26 năm qua, dưới tay của Sir Alex có rất nhiều tiền đạo lừng danh, nhưng chưa ai “leo cao và xa” như Rooney làm được. Năm nay mới 26 tuổi, Rooney còn nhiều thời gian để chinh phục những cột mốc mới của các vị tiền bối như Jack Rowley, Dennis Law hay cả Bobby Chalton.

 

Đó là tương lai, còn trước mắt, người hâm mộ MU đang rất kỳ vọng vào việc anh sẽ tỏa sáng trong trận derby thành Manchester thứ 162 tới đây, giống như điều đã làm được ở trận đấu giữa hai đội ở vòng 3 FA Cup hồi tháng 1 vừa qua, khi anh lập hẳn một cú đúp để giúp MU thắng 3-2.

 

Sẽ còn gì tuyệt vời hơn cho các fan của Quỷ đỏ, nếu Rooney ghi bàn, MU giành chiến thắng để rồi qua đó tiến thẳng về chiếc cúp vô địch Prermier League lần thứ 20. Nếu điều đó xảy ra, lúc đó Rooney ăn mừng kỷ lục mới cũng chưa hề muộn.

 

Vĩ Giang