1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Rooney - Van Persie tỏa sáng, MU vượt qua ải Fulham

(Dân trí) - Hành quân tới Craven Cottage của Fulham, sự chói sáng của “song sát” Wayne Rooney- Robin Van Persie đã giúp “Quỷ đỏ” hạ gục đối thủ 3-1 ngay trên đất khách. Từ ngày tiếp quản MU, đây là lần đầu tiên David Moyes có được chuỗi trận thắng liên tiếp dài như vậy.

“Bão tố” vần vũ trên đầu David Moyes cùng các học trò đã tạm thời tan đi sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước Sociedad, Stoke và Norwich vừa qua. Tuy nhiên, phong độ kém thuyết phục tại Premier League từ đầu mùa của MU khiến cho ngay chính các CĐV của họ cũng phải khẽ rùng mình khi nghĩ về đội bóng con cưng trong chuyến hành quân tới Craven Cottage.

So với trận thắng “hủy diệt” 4-0 trước Norwich hồi giữa tuần, David Moyes đã thay gần như nguyên đội hình “xịn” (7/11 vị trí) để đối đầu với Fulham. Rooney - Van Persie vẫn sát cánh trên hàng công trong khi thần đồng Januzaj tiếp tục được tin dùng nơi hành lang cánh trái.

MU có chiến thắng giòn giã song cũng nhiều trắc trở trước Fulham
MU có chiến thắng giòn giã song cũng nhiều trắc trở trước Fulham
 

Vòng 10 Premier League

Thứ 7, 2/11/2013

Newcastle 2-0 Chelsea

Fulham 1-3 Man Utd (22h)

Man City 7-0 Norwich

Hull 1-0 Sunderland

Stoke 1-1 Southampton

West Brom 2-0 Crystal Palace West Ham 0-0 Aston Villa

Thứ 5, 3/11/2013

Arsenal 2-0 Liverpool

Everton - Tottenham (20h30)

Cardiff - Swansea

Về phần Fulham, gương mặt đáng chú ý nhất của đội bóng thành London khi chạm trán MU không ai khác ngoài Dimitar Berbatov - người cũ của “Quỷ đỏ”. Dù vậy, kể từ ngày cập bến Craven Cottage, Berba và CLB của anh toàn thua thảm trong 3 lần đụng độ MU.

Và cơn ác mộng của Berbatov nhanh chóng tiếp diễn khi chỉ trong vòng 22 phút đầu tiên, mành lưới của Fulham đã bị các vị khách xuyên thủng tới 3 lần. Đầu tiên là ở phút thứ 9, Van Persie phối hợp ăn ý với Rooney để rồi sau khi đã hút hết hàng thủ Fulham, “gã Shrek” bình tĩnh “dọn cỗ” cho Valencia cực kì dễ dàng đệm bóng ghi bàn.

Có được bàn mở tỉ số sớm, MU càng dễ đá hơn và 11 phút sau, các nhà ĐKVĐ đã nhân đôi được cách biệt. Adnan Januzaj tranh chấp bóng thắng được Scott Parker từ giữa sân rồi băng xuống dũng mãnh bên cánh trái.

Kế đó, thần đồng 18 tuổi chuyền bóng thuận lợi cho Van Persie dứt điểm hạ gục thủ thành Stekelenburg. 2-0 cho MU nhưng khi xem lại qua quay chậm, đây là một bàn thắng may mắn của MU bởi lẽ Januzaj đã phạm lỗi từ trước còn Percy thì việt vị.

Sự phấn khích của các Manucians có mặt tại Craven Cottage được đẩy lên cực điểm khi tới phút 22, tỉ số đã là 3-0 cho MU. Lần này là pha phối hợp giữa “song sát” Percy - Rooney và người được điền tên lên bảng điện tử là “số 10”.

Mãi tới phút 29, sau khi đã để bị gác trước 3 bàn, Fulham mới có được tình huống dứt điểm đáng chú ý về phía khung gỗ của đối thủ. Sau pha đập nhả ăn ý trước vòng cấm MU, bóng tới chân Berbatov và tiền đạo người Bulgaria xoay người dứt điểm nhanh nhưng De Gea đã đổ người bắt gọn.

David Moyes giúp MU có thắng lợi thứ 4 liên tiếp nhưng sẽ bị chỉ trích vì cách thay người
David Moyes giúp MU có thắng lợi thứ 4 liên tiếp nhưng sẽ bị chỉ trích vì cách thay người

Phần còn lại của hiệp một chủ yếu chứng kiến hàng loạt tình huống chơi rắn trong sự bất lực của Fulham trong khi MU chủ động chơi chậm lại. Lần lượt, Rafael và Januzaj đã phải nằm sân sau những pha vào bóng ác ý của cầu thủ đội chủ nhà.

Trong tình thế đó, việc David Moyes ngay khi bước vào hiệp hai đã thực hiện cả 3 quyền thay người (Marouane Fellaini, Chris Smalling, Shinji Kagawa thay cho Tom Cleverley, Rafael và Jonny Evans) đúng là một quyết định khó hiểu. Bởi lẽ, nếu có một ngôi sao áo đỏ nào gặp chấn thương, MU sẽ phải chơi thiếu người trong 45 phút còn lại.

Thêm nữa, “Quỷ đỏ” còn hạ tốc độ trận đấu xuống khá thấp, giúp Fulham có dịp dồn lên trong thế không còn gì để mất. Đến phút 65, đội chủ nhà đã có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 nhờ công của Kacaniklic khi sau cú sút của tiền vệ người Thụy Điển, cái chân “vô duyên” của Rooney lại thò ra không đúng chỗ khiến bóng đổi hướng đi vào lưới De Gea.

Ngay sau bàn thua, MU đã có cơ hội để tái lập khoảng cách 3 bàn. Từ pha dàn xếp tấn công bài bản bên cánh trái, Januzaj sút bóng căng trong vòng cấm Fulham nhưng đích đến của pha dứt điểm lại là…đôi tay của Stekelenburg.


Berbatov lại nếm “trái đắng” khi đối đầu với CLB cũ
Berbatov lại nếm “trái đắng” khi đối đầu với CLB cũ

Đánh mất sự hưng phấn lẫn thế trận áp đảo, MU không ít lần hứng chịu sóng gió ở những phút tiếp theo. Đơn cử như pha ngã trong vòng cấm của Taarabt ở phút 77, nếu một tiếng còi từ trọng tài Lee Probert vang lên hay cú đánh đầu của Darren Bent ở phút 85 đi vào lưới thay vì chạm trúng xà ngang, hẳn nguy cơ về một cơn ác mộng bị mất điểm sẽ đến với MU.

Dù vậy, MU vẫn “sống sót” sau những tình huống đó và bảo toàn được tỉ số 3-1 cho tới khi tiếng còi hết trận được cất lên. 3 điểm ngay trên đất khách ngày hôm nay không giúp thầy trò Moyes thăng tiến nhiều trên bảng xếp hạng (thứ 8) nhưng cách biệt về điểm số với nhóm dẫn đầu đã được thu hẹp lại.
 

Đội hình thi đấu:

Fulham: Stekelenburg, Riether, Senderos, Amorebieta, Richardson, Parker (Bent 83), Sidwell, Dejagah (Kacaniklic 61), Ruiz (Taarabt 74), Kasami, Berbatov. Subs not used: Stockdale, Karagounis, Hughes, Boateng.

MU: De Gea, Rafael Da Silva (Smalling 46), Evans (Fellaini 46), Vidic, Evra, Jones, Cleverley (Kagawa 46), Valencia, Rooney, Januzaj, Van Persie. Subs not used: Lindegaard, Hernandez, Nani, Young.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

25

10

8

1

1

22-9

2

FC Chelsea

20

10

6

2

2

16-8

3

FC Liverpool

20

10

6

2

2

17-10

4

Manchester City

19

10

6

1

3

28-11

5

FC Southampton

19

10

5

4

1

11-4

6

Tottenham Hotspur

19

9

6

1

2

9-5

7

Everton

18

9

5

3

1

14-10

8

Manchester United

17

10

5

2

3

17-13

9

Newcastle United

14

10

4

2

4

14-16

10

Hull City

14

10

4

2

4

8-10

11

West Bromwich Albion

13

10

3

4

3

10-10

12

Swansea City

11

9

3

2

4

12-11

13

Aston Villa

11

10

3

2

5

9-12

14

West Ham United

10

10

2

4

4

8-8

15

FC Fulham

10

10

3

1

6

10-15

16

Stoke City

9

10

2

3

5

7-11

17

Cardiff City

9

9

2

3

4

8-13

18

Norwich City

8

10

2

2

6

6-20

19

AFC Sunderland

4

10

1

1

8

7-22

20

Crystal Palace

3

10

1

0

9

6-21

Nguyễn Huy