DMagazine

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ

(Dân trí) - Sau nửa mùa giải mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Man Utd, trước thềm World Cup 2022, trong buổi chiều vàng vọt của hoàng hôn sự nghiệp, Ronaldo lại khiến túc cầu thế giới một phen rúng động.

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 1

Bằng cuộc phỏng vấn cùng nhà báo Piers Morgan, siêu sao người Bồ Đào Nha không ngần ngại đả kích kịch liệt đội bóng chủ quản Man Utd lẫn HLV Erik Ten Hag. Đồng nghĩa CR7 tự tay đóng chặt cánh cửa quay lại Old Trafford và sáng ngày 23/11, Man Utd chính thức chấm dứt hợp đồng với siêu sao 37 tuổi.

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 4

Sẽ có người tức giận, như lãnh đội Man Utd, những người đã ra thông cáo pháp lý tìm cách đáp trả C.Ronaldo, dự báo theo cách cay nghiệt nhất. Sẽ có người căm phẫn và chỉ trích, như Gary Neville và Wayne Rooney, những đồng đội cũ của CR7. Sẽ có người hoang mang tự hỏi, là những fan của siêu sao người Bồ Đào Nha và Quỷ đỏ thành Manchester. Và cũng sẽ có những người nhỏ lệ thương cảm trước hình ảnh một anh hùng cái thế đang tuyệt vọng bấu víu chút hào quang còn sót lại.

Tất cả nằm trong tính toán của C.Ronaldo. CR7 không chấp nhận bản thân bị xếp số hai chứ đừng nói trở thành kép phụ. Song chẳng có chút bồng bột, nông nổi hay khờ dại nào trong quyết định tung hê mọi thứ tại Man Utd. Người thành công có lối đi riêng, và đối với một người cả tuổi thơ sống trong khốn khó, cả sự nghiệp luôn bị so sánh kém hơn kỳ phùng địch thủ thì cách tốt nhất để vươn lên và bảo vệ bản thân là thà phụ người chứ không để người phụ.

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 5

Suốt cả sự nghiệp, C.Ronaldo luôn phụ bạc cả thiên hạ chứ thiên hạ chưa bao giờ kịp phụ bạc siêu sao người Bồ Đào Nha này. Sau khi loại bỏ Ruud van Nistelrooy, vượt qua Wayne Rooney để trở thành ngôi sao số một của Man Utd, C.Ronaldo lập tức tìm đường đến Real Madrid, nơi sẽ đưa anh đến với đỉnh cao danh vọng. Một cuộc trò chuyện với người thầy, người cha già Alex Ferguson chỉ đủ để CR7 "ban ơn" khoác áo Quỷ đỏ thêm một năm.

Trong quãng thời gian này, giữa C.Ronaldo và Carlos Queiroz, trợ lý cũ của Alex Ferguson và là HLV đội tuyển Bồ Đào Nha từ 2008-2010, đã xảy ra xung đột. Sau World Cup 2010, giải đấu đội tuyển Bồ Đào Nha phải dừng chân ngay ở vòng 1/8 trước kình địch Tây Ban Nha, mối quan hệ đã từng tốt đẹp giữa đôi bên đổ bể chóng vánh. Sau thất bại, khi được hỏi vì sao Bồ Đào Nha thua, C.Ronaldo đáp lại gọn lỏn: "Đi mà hỏi lão Queiroz ấy!". Ngay sau đó, Queiroz bị sa thải.

Tại Real Madrid, đội bóng được mệnh danh là Dải thiên hà, nơi quy tụ những vì tinh tú chói lòa nhất trên bầu trời bóng đá, C.Ronaldo vẫn tạo dựng vị thế số một, thậm chí là riêng, là duy nhất. Chẳng thể ngờ đội hình toàn sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại có ngày vận hành như một hệ thống chỉ để phục vụ một cá nhân. Đó là CR7. Với 10 năm rực rỡ chói lòa, anh đạt được tầm vóc vĩ đại xưa nay hiếm trong lịch sử túc cầu.

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 7

Tuy nhiên khi cảm nhận vị thế bắt đầu lung lay, sau trận chung kết Champions League 2018, C.Ronaldo bất ngờ tuyên bố chia tay Real Madrid, mặc cho những madidista thẫn thờ, bàng hoàng, còn "bố già" Florentino Perez thì ức nghẹn vì chưa kịp ra tay. Một thập niên đứng đầu đội bóng Hoàng gia, vì đại cục, ông trùm này đã phải nín nhịn C.Ronaldo không ít. "Ronaldo là thằng ngu bệnh hoạn", bê bối lộ băng ghi âm hơn một năm về trước bóc được một câu khiếm nhã không ngờ Perez nói về ngôi sao số một của đội bóng Hoàng gia suốt 10 năm, giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử với 2 danh hiệu La Liga, 4 chức vô địch Champions League và 5 Quả bóng vàng.

Đầu quân cho Juventus, C.Ronaldo tiếp tục tỏa sáng và để lại những dấu ấn chói lọi. Tuy nhiên, khi Ban lãnh đạo Juventus bắt đầu mất kiên nhẫn vì chờ đợi chức vô địch Champions League trong khi gánh nặng tài chính ngày càng đè nặng, đặc biệt từ quỹ lương cho CR7, siêu sao người Bồ Đào Nha lại ra tay trước. Anh quyết định chia tay Bà đầm già thành Turin dù vẫn còn một năm trong hợp đồng.

Mùa Hè 2020, CR7 quyết định trở lại Manchester, nhưng là Man City chứ không phải Man United. Nửa đỏ của thành phố thất vọng tê tái và ê chề. Rồi phép màu xảy ra, ngoại mục cứ như thể cú ngược dòng trước Bayern Munich năm 1999. C.Ronaldo "quay xe" để trở về Old Trafford. Sir Alex lại đóng góp tiếng nói lớn. Vị chiến lược gia quyền uy luôn khiến đám học trò cúi đầu e sợ rốt cuộc vẫn phải nhún mình vài phần trước cậu học trò người Bồ Đào Nha.

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 9

Và bây giờ, ở tuổi 37, tuổi tác đã nhiều, thời gian đã bắt kịp, C.Ronaldo vẫn không chấp nhận việc đánh mất vị thế ngôi sao số một. Chính CR7 trong một bữa ăn tối với Piers Morgan đã thổ lộ: "Nếu bạn không nghĩ mình là người giỏi nhất, không tin mình là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, thì bạn đang sai lầm". Hay chính trong buổi phỏng vấn chấn động với ký giả này, siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố: "Xin lỗi, tôi không phải loại cầu thủ này!". "Loại cầu thủ", CR7 nhắc đến là loại chấp nhận làm kép phụ.

"Tôi không tự phụ để nói mình vẫn khỏe như khi 20 tuổi. Đương nhiên là không. Nhưng tôi biết thích nghi và đủ khôn ngoan để biết sức mạnh của tôi, ưu điểm của tôi. Và tôi vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao. Tôi ghi bàn và tiếp tục ghi bàn. Nếu tâm trí tôi thông suốt, hưng phấn và hạnh phúc, nếu đồng đội hỗ trợ, tôi sẽ tiếp tục thành công", siêu sao người Bồ Đào Nha quả quyết.

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 12

Bởi vậy, giữa trùng trùng điệp điệp khốn khó bủa vây, vị bá vương đầy kiêu hãnh của thế giới túc cầu vẫn ngạo nghễ xuất chiêu trước đám lãnh đội Man Utd đang rung đùi tự mãn trong thế thượng phong. Dẫu biết xuất chiêu này vô cùng hung hiểm, song tính cách Ronaldo là thế, khí phách Ronaldo là thế. Anh thà phụ người chứ không để người phụ.

Nếu không có tính cách và tham vọng như vậy, C.Ronaldo đã không thể cùng Messi thống trị bóng đá thế giới suốt hơn thập niên. Vì động lực to lớn, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn nỗ lực hết mình trong thi đấu lẫn trên sân tập để đạt hiệu quả tối ưu.

Anh bực tức khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút bù giờ, cho dù đã lập cả hattrick giúp đội nhà chiến thắng. Anh ép mình vào chuẩn mực tập luyện và sinh hoạt để duy trì thể trạng. Anh rèn dũa mọi kỹ năng sao cho sắc nhọn nhất và trở thành tiêu chuẩn của tiêu chí thể thao hướng đến: Nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn.

Trong mùa giải này, cho dù hạn chế cơ hội ra sân thi đấu, CR7 vẫn thể hiện ý chí phi phàm trên sân tập. Anh đến sân đầu tiên và ra về cuối cùng trong các buổi tập của Man Utd. Erik Ten Hag, một chiến lược gia theo kiểu "quân phiệt" hẳn nhiên nhận biết nỗ lực của Ronaldo và trước báo giới luôn dành cho CR7 những lời có cánh. Tiếc là lời nói không đi đôi với hành động, đơn giản vị chiến lược gia người Hà Lan không muốn duy trì cỗ máy phục vụ siêu sao người Bồ Đào Nha thêm nữa.

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 13

Khi đôi bên không nhìn về một hướng, chia rẽ là điều tất lẽ dĩ ngẫu sẽ đến. Kịch tính là C.Ronaldo luôn giữ vị thế ngạo nghễ của một ngôi sao thay vì thui thủi rời Old Trafford không kèn, không trống. "Xin lỗi chứ tôi không vào sân theo cách đó", CR7 nói về việc từ chối vào sân trong những phút cuối trận đấu với Tottenham. "Tôi chẳng việc gì phải hối lỗi vì từ chối vào sân thay người cả. Xin lỗi chứ tôi không xin lỗi".

Và Ronaldo tuyên bố đanh thép về Ten Hag: "Lão ta chưa đủ tôn trọng tôi. Lão ta tin có những cầu thủ khác xứng đáng vào sân hơn tôi, nhưng tôi chỉ cho đó là bao biện. Tôi không tôn trọng lão ta vì lão ta thiếu tôn trọng tôi!".

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 15

Theo chia sẻ của ký giả Piers Morgan, ấn tượng lớn nhất của ông về C.Ronaldo là ý chí giành chiến thắng dữ dội. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn như ngọn núi lửa phun trào dòng nham thạch khát vọng chinh phục đỉnh cao cho dù đã 37 tuổi và vươn tới mọi đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ.

Ý chí ấy hun đúc từ tuổi thơ nghèo khó. C.Ronaldo suýt chút nữa đã không có mặt trên đời vì bà Dolores, người mẹ tảo tần của anh đã tính đến chuyện phá thai vì tài chính quá eo hẹp. Anh lớn lên trong căn phòng chật hẹp, oi bức tại hòn đảo Madeira xa xôi. Nhà Aveiro nghèo tới nỗi cậu bé Cristiano Ronaldo cùng cha vẫn thường trực chờ bên ngoài cửa hàng đồ ăn nhanh để xin phần ăn thừa nhân viên vứt đi.

C.Ronaldo rất yêu cha, một người nghiện rượu nhưng hết mực thương con. Ông Jose Dinis từng đi lính và tham gia đàn áp người Angola. Ký ức kinh hoàng về chiến tranh và sự bỏ rơi của chính phủ Bồ Đào Nha khiến người cựu binh này mãi mãi không thể trở lại với cuộc sống bình thường. Ông đắm chìm trong rượu và qua đời ở tuổi 52, khi cậu con trai út mới chớm thành công ở Man United.

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 17

Gần 20 năm sau nỗi đau mất cha, vẫn tại Old Trafford, Ronaldo lại trải qua nỗi đau của người cha mất con. Nếu ai đã từng trải qua những nỗi đau như vậy. Nếu ai có một bà mẹ lớn lên trong trại mồ côi. Nếu ai có một ông bố cựu chiến binh và chết sớm vì nghiện rượu. Có lẽ sẽ bớt gay gắt hơn với CR7. Nhưng sẽ là nhầm lẫn hoàn toàn nếu cho rằng C.Ronaldo suy sụp và hoang mang vì chỉ trích hay tình thế hiện tại của bản thân. Ý chí tạo nên chủ nhân 5 Quả bóng vàng, bản lĩnh hun đúc siêu sao thống trị bóng đá đều ghê gớm hơn những gì người ta có thể hình dung.

Trên hết, Ronaldo cực kỳ thông minh và chính trực, vẫn theo nhận xét của "người trong cuộc" Piers Morgan. Sự thông minh và chính trực ấy được thể hiện qua những lời ca ngợi kỳ phùng địch thủ Lionel Messi. Nhiều người hẳn vẫn nhầm tưởng CR7 rất ganh ghét Messi, song mọi mối hoài nghi đều bị xua tan khi siêu sao người Bồ Đào Nha trải lòng:

"Tôi luôn dành cho Messi sự tôn trọng. Anh ấy là cầu thủ kỳ tài. Chúng tôi đã thi đấu đỉnh cao cùng nhau suốt 16 năm. Tôi không phải là bạn của cậu ấy, nhưng anh ấy với tôi như một người đồng đội. Tôi tôn trọng cách anh ấy nói về tôi. Chúng tôi chưa từng ăn tối cùng nhau nhưng tại sao lại không cơ chứ. Anh ấy là chàng trang tốt làm những điều tuyệt vời cho bóng đá". Đó đơn giản là cái cách anh hùng trọng anh hùng. Người hiểu Messi nhất có khi là Ronaldo, và ngược lại, chứ chẳng phải ai khác.

Đối với cả hai, đồng hồ đang đếm ngược. World Cup 2022 sẽ là giải vô địch bóng đá thế giới cuối cùng cả hai tham dự.

Khác với Man United và giống như Messi ở tuyển Argentina, Bồ Đào Nha muốn thành công tại World Cup 2022 phải cần C.Ronaldo. Dẫu cho đã dấy lên những tranh luận về vị trí của CR7 tại Seleccao. Song, lật ngược vấn đề, C.Ronaldo có thể phụ bạc với cả thiên hạ nhưng sẽ không bao giờ phụ bạc quê hương. Ngày hội túc cầu trên đất Qatar không chỉ là nơi để anh và Messi cùng nhau tỏa sáng lần cuối cùng mà còn là cơ hội để CR7 chinh phục thêm chiến công hiển hách cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Vinh quang cho dù sau chót, C.Ronaldo vẫn không bao giờ là kép phụ!

Ronaldo công kích Man Utd: Thà phụ người chứ không để người phụ - 18

Nội dung: Khải Hưng

Thiết kế: Đỗ Diệp