1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roger Federer thua sốc: "Tàu tốc hành"… hết thời

H.Long

(Dân trí) - Roger Federer vừa bất ngờ bị loại ngay ở vòng đấu đầu tiên ở giải Geneva Open 2021. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc "Tàu tốc hành" nói câu giã từ.

Roger Federer thua sốc Pablo Andujar ở giải Geneva Open

"Tuổi tác đang là gánh nặng với tôi. Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Ai rồi cũng phải giải nghệ. Tôi đang nghĩ tới công việc quảng bá du lịch sau khi giải nghệ" - Roger Federer đã thừa nhận sự thật đau lòng ấy cách đây vài ngày.

Với những người yêu mến Roger Federer, họ mong muốn thần tượng của mình giống như "cây trường sinh". Và quả thực, Roger Federer được xem là biểu tượng của tinh thần chiến đấu. Ở độ tuổi mà nhiều tay vợt đã chấp nhận "về vườn", "Tàu tốc hành" vẫn cố gắng đốt cháy trong thời khắc cuối cùng. Nhưng chẳng ai tránh được quy luật thời gian.

Roger Federer thua sốc: Tàu tốc hành… hết thời - 1

Roger Federer thua sốc Pablo Andujar ở giải Geneva Open 2021.

14 tháng điều trị chấn thương đã "đốt cháy" của Roger Federer quá nhiều năng lượng và cả khát khao. Dù cho anh đã trở lại nhưng giờ đây, người ta không còn thấy được hình ảnh của "Tàu tốc hành" mạnh mẽ, chinh phục tất cả như trước.

Trận thua trước Pablo Andujar ở trận đấu đầu tiên giải Geneva Open 2021 (giải ATP 250) là minh chứng rõ nét cho điều đó. Trước đó, vào tháng 3, tay vợt người Thụy Sĩ đã phải dừng bước ở tứ kết Qatar Open. Hồi tháng 1, anh từng có ý định trở lại ở giải Grand Slam, Australian Open nhưng rồi, chấn thương chưa cho phép "Tàu tốc hành" làm điều đó.

Sau trận thua trước Pablo Andujar, có nhiều mối hoài nghi xuất hiện. Phải chăng, Roger Federer đã hết thời hay anh vẫn chưa thực sự nóng máy sau thời gian rất dài rời xa làng banh nỉ?

Còn nhớ, trước giải đấu Qatar Open hồi tháng 3, Roger Federer đã nhấn mạnh một chi tiết: "Khát khao vẫn còn nhưng nếu cái đầu gối tiếp tục không chiều lòng, tôi sẽ tính tiếp". Còn giờ đây, tay vợt này đã lần đầu tiên thừa nhận mình… đã già.

Roger Federer thua sốc: Tàu tốc hành… hết thời - 2

Việc chinh chiến quần vợt đỉnh cao là điều quá sức với Roger Federer.

Thực tế, việc Roger Federer quyết định thi đấu ở giải đấu đất nện như Geneva Open được xem là sự chuẩn bị cho Roland Garros, giải đấu lớn đầu tiên đánh dấu sự trở lại của anh. Điều này đã được đích thân "Tàu tốc hành" thừa nhận: "Geneva Open là giải đấu để tôi kiểm tra xem mình có thể thi đấu ở sân đất nện hay không. Tôi định bỏ qua sân đất nện nhưng sau khi nghiên cứu, tôi vẫn quyết định thử sức ở Geneva Open, rồi sau đó tới Paris".

Có thực tế rằng, trong trận đấu với Pablo Andujar mới đây, Roger Federer gần như bỏ qua những pha di chuyển khó. Tất cả những gì mà 'Tàu tốc hành" phô diễn chỉ là dùng kinh nghiệm đỉnh cao của mình, để bù đắp điểm yếu về thể lực và cái đầu gối "không chiều lòng" người.

Chứng kiến những gì tay vợt người Thụy Sĩ thể hiện, không ít người nghĩ rằng điểm tới hạn của tay vợt này sắp hết. Như HLV cũ của Roger Federer, Paul Annacone nhận định: "Tình thế của Roger Federer khác hẳn với 4 năm trước. Ở thời điểm ấy, cậu ta mới 35 tuổi nhưng giờ đây, sức nặng của tuổi 40 đã đè lên Roger Federer. Bạn khó lòng có thể vượt qua giới hạn của cơ thể để trở lại đỉnh cao. Tôi cho rằng giải Roland Garros là thử thách quá sức với cậu ấy. Tôi nghĩ Roger Federer nên đặt kỳ vọng vào giải Wimbledon nhưng đó cũng là điều khó khăn".

Roger Federer thua sốc: Tàu tốc hành… hết thời - 3

Roger Federer đã quyết tâm trở lại sau 14 tháng dưỡng thương nhưng anh khó vượt qua quy luật của thời gian.

Tất nhiên, không ai trách Roger Federer nếu như anh tiếp tục thất bại sốc như ở giải Geneva Open vừa qua. Bởi lẽ, ai cũng hiểu về giới hạn của con người.

"Tàu tốc hành" đã trải qua một cuộc đời chiến đấu để vượt qua những giới hạn. Đó là nỗ lực phi thường, là tấm gương với nhiều thế hệ trẻ. Nhưng suy cho cùng, anh cũng là con người, và cũng có những giới hạn không thể bước qua. Đó là tuổi tác, quy luật khắc nghiệt của tạo hóa.