1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Robinho: “Thà đi… bán bánh rong còn hơn ở lại Real”

<P class=NoSpacing style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Mới đây, nội dung cuộc nói chuyện quyết định giữa Chủ tịch Calderon và Robinho đã được tiết lộ với những chi tiết rất thú vị về sự cương quyết rời khỏi Bernabeu của cầu thủ người <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Brazil</st1:place></st1:country-region>…</P>

Ngay sau khi thất bại trong thương vụ trao đổi Robinho kèm tiền mặt để lấy Ronaldo, BLĐ Real Madrid đã tìm đủ mọi cách để níu kéo cầu thủ người Brazil. Bất chấp mọi lời nói cả bóng gió, cả thẳng thừng của chàng tiền vệ, Chủ tịch Calderon vẫn một mực khẳng định Robinho sẽ không đi đâu hết.

 

Nhưng đến khi cầu thủ này tuyên bố “thà đi bán bánh rong ở hội chợ còn hơn ở lại Real” thì ông chủ của “kền kền trắng” cũng đành chịu! Đây chính là những tiết lộ mới nhất của người đại diện của Robinho Wagner Ribeiro trên một đài phát thanh Brazil.

 

Ribeiro thuật lại buổi nói chuyện quyết định: “Ông ấy (Calderon – ND) đã nói rằng không có cách gì Robinho có thể ra đi được. Rằng không ai có thể trả đủ tiền để cậu ấy ra đi”. Đáp lại Robinho nói: “Tôi không muốn ở lại. Tôi thà làm một người bán bánh rong ở hội chợ còn hơn ở lại CLB” (nguyên văn: “'I do not want to stay. I would rather be a travelling salesman, sell cakes in the fair, than remain at the club”).

 

“Kể từ thời điểm đó, sau khi cậu ấy nói với ông Chủ tịch và báo giới, mọi người đều chống lại Robinho”, ông Ribeiro nói tiếp. “Cậu ấy tiếp tục quả quyết rằng sẽ không ở lại và nghĩ đến việc mua lại thời gian còn lại của hợp đồng.

 

Robinho không còn cảm thấy được coi trọng tại Real Madrid. Tại sao họ lại cố tìm mọi cách gia hạn hợp đồng với cậu ấy sau khi Ronaldo nói anh ấy sẽ không rời Manchester United?”, vị đại diện đặt câu hỏi.

 

Robinho: “Thà đi… bán bánh rong còn hơn ở lại Real” - 1

Toàn cảnh SVĐ The City of Manchester của Man "xanh"

 

Sự vội vã và cương quyết hoàn toàn trùng hợp với diễn biến của vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu euro của cầu thủ người Brazil. Bởi theo thông tin từ BBC, Robinho thậm chí còn không kịp kiểm tra sức khỏe, và cũng chưa tìm hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng của Man City. Có lẽ việc tới đâu, thi đấu cho ai với anh không quan trọng bằng việc rời bỏ Real.

 

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến đội bóng mới của Robinho, tin tức từ nước Anh cho hay BLĐ Man City đang triển khai kế hoạch xây một siêu sân vận động trên nền sân The City of Manchester mà họ đang thuê từ Hội đồng thành phố. Để làm được điều đó, các ông chủ người Ả rập đã sẵn sàng tung ra hơn 100 triệu bảng để mua lại SVĐ này.

 

Tiếp đó “Man xanh” sẽ mua toàn bộ những khu đất xung quanh để có thể xây lên một khu liên hợp thể thao và nghỉ dưỡng mà sẽ khiến mọi đội bóng phải ghen tỵ. Một nguồn tin nội bộ khẳng định: “Kế hoạch của chúng tôi là trở thành CLB lớn nhất thế giới. Bởi vậy chúng tôi không thể chơi trên cái sân mà các CĐV của MU vẫn gọi “xỏ xiên” là Council House được”.

 

Hoàng Tùng