1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Robin Van Persie tức giận vì thẻ đỏ oan uổng

(Dân trí) - Trong trận đấu với Barcelona đêm qua, Robin Van Persie đã bị truất quyền thi đấu ngay đầu hiệp hai. Dù vậy tiền đạo người Hà Lan tỏ ra không phục quyết định của trọng tài và có những chỉ trích dữ dội.

2 bàn thắng của Lionel Messi cùng pha lập công của Xavi giúp Barcelona có chiến thắng 3-1 để vượt qua Arsenal với tỷ số chung cuộc 4-3. Tuy nhiên đội chủ nhà có lợi thế lớn từ phút 55 khi Van Persie phải nhận thẻ đỏ trong một tình huống gây tranh cãi.
 
Robin Van Persie tức giận vì thẻ đỏ oan uổng - 1

Van Persie cố thanh minh nhưng trọng tài vẫn rút thẻ đỏ

Khi đó Van Persie đang đuổi theo một đường bóng bổng của đồng đội nhưng bị trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị. Liền sau tiếng còi, anh sút bóng về phía cầu môn. Hành động này bị trọng tài hiểu rằng Van Persie có ý phản ứng lại quyết định của mình. Hậu quả là thẻ vàng thứ hai được rút ra.

Chân sút người Hà Lan khẳng định trọng tài đã “giết chết” trận đấu với quyết định lạ lùng của mình. “Tôi nghĩ tình huống đó có ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu. Việc rút thẻ đỏ không khác nào trò hề bởi làm sao tôi có thể nghe thấy tiếng còi của ông ta khi có đến 95.000 CĐV hò hét, nhảy múa”, tiền đạo của Arsenal ấm ức.

“Tôi có thể hiểu được quyết định của trọng tài nếu khoảng cách giữa tiếng còi và pha đá bóng của tôi là 4, 5 hay 6 giây. Nhưng việc khoảng cách chỉ là 1 giây thì đây đúng là một phán quyết nực cười”, Persie giận dữ. “Đâu chỉ có tình huống đó. Ông ta đã biến mình thành trò hề trong cả trận đấu với những tiếng còi chống lại chúng tôi. Tôi không thể hiểu vì sao ông ta lại bắt trận này. Đúng là lố bịch”.

Van Persie cũng cho biết thêm rằng bất chấp lời giải thích của anh và các đồng đội, trọng tài Busacca không thèm lắng nghe. “Tôi đã giải thích với ông ấy rằng có tới 95.000 CĐV đang hò hét vậy nên tôi không nghe được. Nhưng ông ta vẫn rút thẻ vàng thứ hai, đúng là không thể tin nổi.

Chúng tôi cảm thấy niềm tin của mình bị phản bội bởi mọi người đã thi đấu hết sức mình. Khi tỷ số là 1-1 toàn đội đều dốc toàn lực chiến đấu. Theo quan điểm của tôi trọng tài đã giết chết trận đấu này”.

Hoàng Tùng