1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid “hút chết” trước Valencia tại Mestalla

(Dân trí) - Thầy trò Ancelotti đã phải trải qua một chuyến đi đầy khó khăn đến thánh địa Mestalla của Valencia ở trận đấu cuối cùng của năm 2013. Real Madrid chỉ có được chiến thắng sát nút 3-2 nhờ khoảnh khắc lóe sáng ở những phút cuối của tài năng trẻ Jese.

Trước vòng 17 La Liga thì nhiều ý kiến đánh giá Real Madrid có cơ hội rất lớn để thu hẹp khoảng cách với Barcelona trên bảng xếp hạng khi “gã khổng lồ xứ Catalonia” phải hành quân đến Coliseum trong bối cảnh mất một loạt trụ cột như Xavi, Messi, Valdes hay Neymar. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy điều ngược lại, trong khi Barcelona giành chiến thắng tưng bừng trước Getafe thì Real Madrid lại rất chật vật mới rời khỏi Mestalla với 3 điểm trọn vẹn sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.

Jese đem về chiến thắng nghẹt thở cho Real Madrid
Jese đem về chiến thắng nghẹt thở cho Real Madrid

Người hùng của Real Madrid trong trận đấu cuối cùng của năm 2013 không phải là những siêu sao tấn công thượng thặng như C.Ronaldo hay Benzema mà lại chính là tài năng trẻ Jese, người được tung vào sân trong hiệp 2. Thực tế trận đấu cho thấy, mặc dù Valencia không còn duy trì được vị thế của một ông lớn tại đấu trường La Liga, tuy nhiên mỗi khi chạm trán những gã khổng lồ như Real Madrid hay Barcelona trên sân nhà Mestalla thì Los Che luôn thể hiện là một đối thủ rất khó chịu.

Hành quân đến “miền đất dữ” Mestalla, Carlo Ancelotti tiếp tục không có được sự phục vụ của siêu sao Gareth Bale vì chấn thương, do đó chiến lược gia người Italia buộc phải sử dụng Di Maria ngay từ đầu trận. Dẫu vậy, chính “kẻ đóng thế” người Argentina là người thi đấu nổi bật nhất trong đội hình “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” trong hiệp đấu đầu tiên. Sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và gây áp lực lên phía khung thành đội chủ nhà.

Tuy nhiên phải đợi đến phút thứ 28 của trận đấu khi Di Maria tỏa sáng với pha đi bóng lắt léo rồi tung ra cú sút chéo góc chuẩn xác thì Real Madrid mới có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Lợi thế dẫn bàn của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” không duy trì được lâu khi chỉ 6 phút sau, Pablo Piatti, cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất trên sân (1m63) đánh đầu tung lưới Diego Lopez sau quả tạt như đặt của Bernat bên cánh trái, cân bằng tỉ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua, Real Madrid càng gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Vicente Guaita. Nỗ lực “kền kền trắng” được đền đáp ở phút thứ 39 của trận đấu. Di Maria tiếp tục in dấu giày vào bàn thắng của Real Madrid, từ điểm đá phạt chếch về phía bên phải, cầu thủ người Argentina thực hiện một quả treo bóng với quỹ đạo cực kỳ khó chịu để cho C.Ronaldo băng vào đánh đầu đập đất nâng tỉ số lên 2-1. Bước sang hiệp 2, một lần nữa Valencia san bằng được tỉ số và vẫn từ một tình huống không chiến.

Di Maria có một trận đấu xuất sắc tại Mestalla
Di Maria có một trận đấu xuất sắc tại Mestalla

Phút 61 của trận đấu, bắt nguồn từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Mathieu bật cao đánh đầu dũng mãnh đem về bàn thắng san bằng tỉ số. Sau bàn thua thứ hai, trước nguy cơ mất điểm tại Mestalla, Ancelotti quyết định đánh canh bạc tất tay với việc tung hai tài năng trẻ trưởng thành từ chính La Fabrica vào sân là Carvajal và Jese. Để tìm kiếm bàn gỡ, Real Madrid gần như dồn toàn lực cho nhiệm vụ tấn công và bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà.

Sự áp đảo của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” chỉ được cụ thể hóa thành bàn thắng ở những phút cuối trận, với khoảnh khắc lóe sáng của tài năng trẻ Jese. “Món quà giáng sinh” của tài năng trẻ trưởng thành từ chính La Fabrica được đem đến ở phút thứ 82 của trận đấu. Nhận bóng ở bên cánh phải từ pha tỉa bóng của Luka Modric, Jese bất ngờ quyết định tung ra cú dứt điểm từ một góc rất hẹp khiến thủ thành Guaita bị bất ngờ và không kịp trở tay, đem về bàn thắng quý giá ấn định tỉ số 3-2 cho Real Madrid.

Đội hình thi đấu
Valenica
: Guaita, Joao, Ruiz, Mathieu, Bernat, Oriol, Parejo (Banega, 84′), Feghouli, Fede (Canales, 61′), Piatti (Guardado, 80′), Jonas.
Real Madrid: D. López; Arbeloa (Carvajal, 80′), Ramos, Nacho, Marcelo; Xabi Alonso, Modric; Di María (Illarramendi, 86′), Isco (Jese, 71′), Cristiano; Benzema



Ngọc Trung