1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Real Madrid cẩn trọng: Drogba khoái "làm thịt bò tót"

(Dân trí) - Drogba cùng các đội bóng anh từng khoác áo đã 19 lần chạm trán các đội bóng Tây Ban Nha trong suốt một thập kỷ qua bao gồm Atletico, Barcelona, ​​Betis, Real Madrid, Valencia và tất cả đều đã bị “voi rừng” chọc thủng lưới.

Drogba đang trên đường trở lại Bernabeu, nơi đã chứng kiến bàn thắng đầu tiên của anh tại đấu trường Champions League gần 10 năm về trước, một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và là kỷ niệm đẹp không thể nào quên của “voi rừng”. Suốt một thập kỷ qua Didier Drogba đã lưu dấn chân mình trên khắp sân cỏ thế giới, từ Pháp tới Anh, từ Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại nhưng chưa bao giờ khoác áo một đội bóng Tây Ban Nha.

Drogba là nỗi ám ảnh khủng khiếp với mọi hàng phòng ngự Tây Ban Nha
Drogba là nỗi ám ảnh khủng khiếp với mọi hàng phòng ngự Tây Ban Nha

Cho đến nay Drogba đã có tổng cộng 19 lần giáp mặt các đội bóng Tây Ban Nha tại cúp châu Âu, 18 trận tại đấu trường Champions League và trận đấu còn lại chính là trận thua Valencia (0-2) tại chung kết UEFA Cup 2003/04. Kết quả của những cuộc chạm trán này không thể cân bằng hơn khi các đội bóng của Drogba thắng 6, thua 6 và hòa 7. Kết quả là như vậy nhưng đối với những đội bóng đến từ “xứ sở bò tót” thì Drogba chẳng khác nào một người quen cũ mà họ không hề muốn gặp.

“Voi rừng” vừa có thể chơi độc lập trên hàng công vừa có thể thi đấu rất đồng đội nên rất khó lường, hơn nữa tốc độ, sức mạnh, khả năng tì đè, càn lướt và những cú dứt điểm như búa bổ. Những tố chất đó giúp Didier Drogba trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp của mọi hàng phòng ngự tại “xứ sở bò tót” từ Real Betis, Valencia, Atletico Madrid cho tới hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona. Mọi đội bóng Tây Ban Nha mà Drogba đã đối đầu anh đều ghi bàn.

“Con mồi” ưa thích nhất của Drogba là Valencia với 4 lần sút tung lưới Los Che chỉ trong 5 lần chạm trán, ngược lại hai đội bóng mà bị Drogba chọc thủng lưới ít nhất là Real Betis và chính Real Madrid khi đều có 1 bàn sau 2 trận. Trong khi đó Atletico Madrid, người láng giềng của Real Madrid chính là đội bóng Tây Ban Nha chứng kiến Drogba đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất. Chỉ một lần đụng độ Atletico ở vòng bảng Champions League 09/10 ở trận đấu lượt về trên sân Vicente Calderon nhưng Drogba có tới 2 bàn chỉ trong vòng 6 phút (từ 82 đến 88).

Những thống kê cho thấy trong 11 bàn ghi vào lưới các đội bóng Tây Ban Nha của Drogba thì có tới 8 bàn đến trong hiệp 2 (chiếm 72.72%). Bên cạnh đó, tuy là cầu thủ thuận chân phải và có khả năng không chiến cực tốt nhờ thể hình lý tưởng (cao 1m89) nhưng điều đặc biệt là phần lớn những cú dứt điểm tung lưới các đội bóng Tây Ban Nha của Drogba đến từ chân trái (5 bàn), điều đó chứng tỏ khả năng dứt điểm của “voi rừng” đa dạng và lợi hại đến như thế nào.

Bàn thắng đầu tiên tại đấu trường Champions League của Drogba được ghi trên chính sân Bernabeu
Bàn thắng đầu tiên tại đấu trường Champions League của Drogba được ghi trên chính sân Bernabeu

Đội bóng có nhiều “ân oán” với Drogba nhất chính là Barcelona, đặc biệt là trong quãng thời gianh anh khoác áo Chelsea, mọi cuộc đụng độ luôn được giới truyền thông đặc biệt chú ý. Drogba và Chelsea đã hai lần khiến Barcelona ôm hận tại Champions League nhưng cũng chừng ấy lần bị “gã khổng lồ xứ Catalonia” loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu một cách đầy tức tưởi. Thất bại đau đớn nhất trước Barca chính là tại bán kết Champions League 08/09 khi chính Drogba bị UEFA phạt treo giò 5 trận vì phản ứng những quyết định của trọng tài Ovrebo.

Trong 9 lần chạm trán “gã khổng lồ xứ Catalonia”, Drogba chỉ có được 3 bàn thắng nhưng dám chắc rằng trong thập niên đầu của thế kỷ 21, một trong những chân sút khiến hàng phòng ngự Barca phải chật vật nhất chính là chân sút người Bờ Biển Ngà. Ngoài những lần đụng độ ở cấp độ CLB, trong màu áo đội tuyển, Drogba đã cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà một lần chạm trán đội tuyển Tây Ban Nha, đó là trận đấu chuẩn bị trước thếm World Cup 2006 (Tây Ban Nha thắng 3-2).

Đối với Real Madrid, sân Bernabeu, nơi ngày mai Drogba sẽ cùng Galatasaray ra sân gợi nhớ cho anh một kỷ niệm rất đặc biệt. Ngày 16/9/2003, Real Madrid và Olympique de Marseille gặp nhau ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 03/04 trên sân nhà của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”. Phút 26 của trận đấu, nhân đường chuyền của Mido, Drogba vượt qua Raul Bravo và Pavon, cặp trung vệ của đội chủ nhà tối hôm đó rồi đánh bại Iker Casillas bằng một cú dứt điểm chân trái quyết đoán. Đó chính là bàn thắng đầu tiên của Drogba tại đấu trường Champions League.

Ngọc Trung