1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Real Madrid bại trận, “tử thần” gọi tên Betis

(Dân trí) - Chơi thiếu 2 người, Real Madrid cay đắng bị Osasuna đánh bại 2-1 và trao tấm vé ở lại La Liga cho CLB xứ Navarra. Trong khi đó, Real Betis trở thành đội bóng thứ 3 xuống hạng khi bị Valladolid cầm hòa 1-1 trên sân nhà Lopera.

 

Yên vị ở ngôi thứ 2 từ cách đây nhiều vòng đấu, Real Madrid đã thể hiện thái độ buông xuôi chờ đợi mùa giải mới. Sau khi thua Barcelona, Valencia, Villarreal và Mallorca, đến lượt Osasuna trở thành cái tên thứ 5 khiến Los Blancos trắng tay. Giai đoạn cuối mùa giải thực sự đáng quên với thầy trò HLV Juande Ramos khi tất cả đều hồ nghi trước tương lai bất định của mình năm tới.
 
 
Real Madrid bại trận, “tử thần” gọi tên Betis - 1

Raul và đồng đội đã thua cả 5 trận cuối mùa giải

 

Vòng 38 La Liga

Atletico 3-0 Almeria Deportivo 1-1 Barcelona Mallorca 2-3 Villarreal Valencia 2-0 Bilbao
Espanyol 3-0 Malaga

Numancia 0-2 Sevilla

Osasuna 2-1 Real Madrid

Santander 1-1 Getafe

Real Betis 1-1 Valladolid
Sporting 2-1 Recreativo
Có thể với Real Madrid, việc họ để mất điểm hay không chẳng còn quá nhiều ý nghĩa nhưng 3 điểm giành được trước nhà cựu vô địch giúp Osasuna ở lại Liga mùa giải sang năm. Do không đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào trắng tay ở vòng cuối nên nếu không thể đánh bại “Kền kền trắng”, Osasuna sẽ chính thức theo bước Recreativo và Numancia.

 

Với mục tiêu tương đối rõ ràng, Osasuna chơi cảm tử trong khi đội khách vẫn chơi thiếu cảm hứng như các vòng trước. Tuy nhiên, Higuain khiến hàng ngàn CĐV đội chủ nhà phải câm lặng khi đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Nhưng với quyết tâm cao độ, Plasil gỡ hòa chỉ sau đó 4 phút trước khi Juanfran ấn định thắng lợi 2-1 đầy quý giá cho đoàn quân HLV Camacho.

 

Kết quả này giúp Osasuna giành được 43 điểm khi kết thúc mùa giải, bằng điểm với Sporting, đội đánh bại Recreativo 2-1. Getafe cũng giành được 1 điểm trên sân của Racing và chính thức trụ hạng với 42 điểm nhờ hơn Betis, đội bị Valladolid cầm hòa 1-1 do thành tích đối đầu trực tiếp.
 
Trở lại diễn biến trận đấu, Osasuna dồn lên tấn công ngay từ đầu hòng tìm kiếm bàn thắng và tạo ra được hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn Casillas. Nhưng quá mải miết tấn công, đội chủ nhà bất ngờ dính đòn “hồi mã thương” ở phút 11 và người lập công lại là cái tên quen thuộc, Gonzalo Higuain.
 
 
Real Madrid bại trận, “tử thần” gọi tên Betis - 2

Pha ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Plasil

 

Từ đường phát động tấn công của Lassana Diarra, Higuain nhận bóng rồi bắt tốc độ vượt qua sự truy cản của Nacho Monreal trước khi tung cú sút chéo góc hạ gục Ricardo, đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước 1-0. Đây là bàn thắng thứ 22 của tiền đạo người Argentina mùa giải năm nay.

 

Tuy vậy, Osasuna không hề nản lòng dù bị “gáo nước lạnh” từ rất sớm. Họ vẫn miệt mài tấn công và đã được đền đáp xứng đáng ở phút 15. Tiền vệ người CH Séc Plasil nhận bóng từ Reyno và bắt tốc độ vượt qua Salgado rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa đánh bại Casillas, quân bình tỷ số 1-1.

 

Sau bàn thắng, Osasuna càng chơi càng hay và chỉ sau đó 5 phút, suýt chút nữa họ vươn lên dẫn trước sau pha dàn xếp tấn công khá bài bản. Masoud bấm bóng khá tinh tế vào trong cho Juanfran nhưng đáng tiếc là cú vô lê của tiền vệ này lại đi vọt xà ngang ở cự ly chỉ có 6m.

 

Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Plasil, Osasuna áp đảo đối thủ về mọi mặt và nếu Casillas không xuất sắc, có lẽ Real Madrid không thể giữ nổi tỷ số hòa trong hiệp 1. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 42, Plasil nhả bóng lại tuyến hai cho Masoud tung cú sút cực mạnh đánh bại được Casillas nhưng Marcelo lại đánh đầu cứu bóng ngay trên vạch vôi.
 
 
Real Madrid bại trận, “tử thần” gọi tên Betis - 3

Bàn ấn định tỷ số 2-1 của Juanfran đã giúp Osasuna trụ hạng

 

Sang hiệp 2, Real Madrid tiếp tục hứng chịu những pha tấn công như vũ bão từ phía Osasuna. Đến phút 55, Salgado không chịu nổi sức ép đó đã phạm lỗi với Plasil và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Việc phải chơi thiếu người khiến lối chơi của họ nhanh chóng đổ vỡ.

 

Bước ngoặt lớn của trận đấu đến ở phút 60. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Plasil, Metzelder đánh đầu phá bóng ra ngoài và Juanfran đã có mặt đúng lúc tung cú “nã đại bác” tuyệt đẹp từ cự ly 20m, không cho Casillas lấy một cơ hội cản phá. 2-1, Osasuna phần nào gỡ bỏ được sức ép do Sporting đang dẫn trước Recreativo ở trận đấu cùng giờ.

 

Sau bàn thắng, Osasuna chủ động chơi chậm lại nhằm bảo toàn tỷ số trong khi Real Madrid cũng không quá nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Sự chủ quan suýt chút nữa khiến đội chủ nhà phải trả giá ở phút 81 khi từ quả đá phạt của Van der Vaart, Raul băng vào đánh đầu cực căng nhưng rất may Ricardo đã chơi xuất sắc, cứu cho Osasuna một bàn thua rõ rệt.

 

Về cuối trận, tiền đạo Klaas-Jan Huntelaar nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và đặt đồng đội vào thế 9 chọi 11. Tuy nhiên, kết quả 2-1 cũng đủ khiến Osasuna cảm thấy hài lòng với tấm vé ở lại Liga thêm một mùa giải này. Giành tới 7 điểm trong "loạt Tourmalet" cuối mùa (hòa Sevilla, thắng Barcelona, Real Madrid), thầy trò Camacho trụ hạng một cách thuyết phục.

 

Đội hình thi đấu:

 

Osasuna: Ricardo - Azpilicueta, Miguel Flano, Cruchaga, Monreal - Nekounam, Punal, Juanfran, Masoud (Sola, 79’), Plasil - Pandiani (Hidalgo, 92’).

 

Real Madrid: Casillas - Salgado, Metzelder, Gary (Tebar, 57’), Torres - Robben (Huntelaar, 77’), Van der Vaart, Laas, Marcelo - Raul, Higuain.
 

Niềm vui của Osasuna cũng là nỗi buồn của Real Betis. Sau 8 mùa giải chơi tại giải đấu cao nhất TBN, CLB xứ Andalucia đã bị xuống hạng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Valladolid. Aguirre đưa Valladolid vượt lên dẫn trước đầu hiệp 2 nhưng Oliveira kịp gỡ hòa chỉ sau đó đúng 3 phút.

 

Dù rất nỗ lực ở những phút cuối cùng trận đấu nhưng Betis không thể tìm thêm được bàn thắng nào để trốn chạy tử thần. Chỉ giành được 42 điểm (bằng Getafe nhưng thua về tỷ số đối đầu), Betis đã theo bước Recreativo và Numancia dù trước khi vòng 38 diễn ra, cơ hội trụ hạng của họ là rất sáng sủa.
 

La Liga 2008-2009

Vô địch: Barcelona

Dự Champions League: Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid

Dự Europa League: Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao

Xuống hạng: Real Betis, Numancia, Recreativo Huelva

Những chân sút hàng đầu:

1. Diego Forlan (Atletico) - 32 bàn

2. Samuel Eto’o (Barcelona) - 30 bàn

3. David Villa (Valencia) - 28 bàn

4 .Lionel Messi (Barcelona) - 23 bàn

5. Gonzalo Higuain (Real Madrid) - 22 bàn

7. Negredo (Almería), Henry (Barcelona) - 19 bàn.

9. Raúl (Real Madrid), Kanouté (Sevilla) - 18 bàn.

10. Sergio Aguero (Atlético Madrid) - 17 bàn.
11. Fernando Llorente (Athletic Bilbao) - 14 bàn.

  

BXH La Liga 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Barcelona

87

38

27

6

5

105-35

2

Real Madrid

78

38

25

3

10

83-52

3

Sevilla

70

38

21

7

10

54-39

4

Atletico

67

38

20

7

11

80-57

5

Villarreal

65

38

18

11

9

61-54

6

Valencia

62

38

18

8

12

68-54

7

Deportivo

58

38

16

10

12

48-47

8

Malaga

55

38

15

10

13

55-59

9

Mallorca

51

38

14

9

15

53-60

10

Espanyol

47

38

12

11

15

46-49

11

Almeria

46

38

13

7

18

45-61

12

Racing

46

38

12

10

16

49-48

13

Bilbao

44

38

12

8

18

47-62

14

Sporting

43

38

14

1

23

47-79

15

Valladolid

43

38

12

7

19

46-58

16

Osasuna

43

38

10

13

15

41-47

17

Getafe

42

38

10

12

16

50-56

18

Real Betis

42

38

10

12

16

51-58

19

Numancia

35

38

10

5

23

38-69

20

Recreativo

33

38

8

9

21

34-57

 
Anh Tuấn