Philippines sẽ có thủ thành của Fulham dự AFF Cup 2012
(Dân trí) - Philippines vừa nhận tin rất vui khi thủ thành chính của đội bóng này là Neil Etheridge sẽ trở về làm nhiệm vụ quốc gia cho AFF Cup 2012. Thông tin này được chính CLB mà thủ thành này đang thi đấu xác nhận.
Việc thông tin Neil Etheridge sẽ tham dự vòng bảng AFF Cup 2012 tại Thái Lan được xác nhận là một cú hích lớn cho tham vọng chinh phục ngôi vị số một khu vực của đội tuyển Philippines. Etheridge được đánh giá là thủ thành xuất sắc nhất tại khu vực Đông Nam Á nhờ sở hữu thể hình lý tưởng cũng như trình độ chuyên môn vượt trội so với những đồng nghiệp tại khu vực nhờ chơi bóng tại Anh.
Hiện tại anh đang khoác áo Briston Rovers theo một bản hợp đồng cho mượn từ Fulham. Cách đây vài ngày, HLV Mark McGhee của Briston đã lên tiếng cho rằng cậu học trò của ông sẽ không tham dự các trận đấu tại bảng A trong khuôn khổ AFF Cup 2012 diễn ra tại Bangkok. Tuy nhiên hôm nay, chính CLB Briston Rovers đã lên tiếng xác nhận thông tin Etherington sẽ tham dự tất cả các trận đấu tại vòng bảng AFF Cup của Philiippines.
Đại diện đội bóng thông báo: “Neil sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu sau đêm nay (thứ 3) vì phải trở về khoác áo đội tuyển Philippines”. Đây là một tin không vui đối với mọi hàng đội bóng khác góp mặt tại bảng A, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam bởi vì Etherington từng khiến toàn bộ hàng công của chúng ta phải câm nín ngay tại Mỹ Đình tại AFF Cup 2010, góp công lớn giúp Philippines tạo nên cú sốc giành chiến thắng 2-0.
Ngoài Etherington, HLV Weiss còn có hai phương án dự phòng khác là Roland Muller và thủ thành “bản địa” Ed Sacapano. Nhưng hiện tại, khả năng tham dự AFF Cup 2012 của Muller cũng đang bị để ngỏ khi đội bóng chủ quản MSV Duisburg (Đức) cũng không chịu “nhả người”. Cũng chính vì lý do dùng dằng “nhả” hay “không nhả” của các đội bóng bên tận trời Âu mà cho đến bây giờ HLV Weiss vẫn chưa thể “chốt” danh sách 22 tuyển thủ tham dự AFF Cup để chờ đợi những cầu thủ nhập tịch.
Tuy nhiên trong trận giao hữu gần đây nhất, Philippines tiếp tục cho thấy sẽ là một đối thủ tiềm tàng cạnh tranh chiếc vé vào vòng trong với hai đội Thái Lan và Việt Nam khi đánh bại Singapore với tỉ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Marwin Angeles. Nếu như có sự góp mặt đầy đủ những “ngôi sao” đang chơi bóng tại những giải đấu hàng đầu châu Âu thì chắc chắn Philippines sẽ sở hữu một sức mạnh rất đáng gờm.
Ngọc Trung
Theo ESPN