Pháp - Morocco (2h00 ngày 15/12): Nhà Vua và kẻ mang tham vọng bá vương

Hạo Minh

(Dân trí) - Pháp đang hướng tới danh hiệu vô địch World Cup thứ hai liên tiếp, trước hết họ cần giải quyết một Morocco "cứng đầu". Sau tất cả, "ngựa ô" Morocco giờ đây dường như chẳng ngại bất cứ đối thủ nào.

"Đội tuyển Pháp đã may mắn", huấn luyện viên Didier Deschamps nói sau trận tứ kết thắng tuyển Anh với tỷ số 2-1. Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud ghi bàn đưa Pháp liên tục vượt lên dẫn trước. Quả phạt đền đầu tiên của tuyển Anh được Harry Kane thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1, ở quả phạt đền thứ hai tại thời điểm gần cuối trận, đội trưởng  "Tam sư" sút bóng vọt xà.

Quả thật người hâm mộ Pháp phải sống trong những phút cuối đầy sợ hãi khi đối thủ vùng lên tấn công khi chẳng còn gì để mất. Rất may cho họ, tuyển Anh không thể ghi bàn gỡ hòa và cay đắng nhìn đối thủ đi tiếp. 

Pháp - Morocco (2h00 ngày 15/12): Nhà Vua và kẻ mang tham vọng bá vương - 1

Pháp đang thể hiện sức mạnh ổn định của đội bóng nuôi mộng vô địch (Ảnh: Sportsmole).

Gạt bỏ những khó khăn ở chặng đường đã qua, giờ đây Pháp có mặt tại bán kết và họ cũng chỉ còn cách trận đấu tranh cúp vàng một trận đấu. Les Bleus không thể giành chiến thắng trong ba trận bán kết World Cup đầu tiên góp mặt, nhưng kể từ đó họ đã chiến thắng trong ba lần gần nhất vào các năm 1998, 2006 và 2018. 

Nhiều kỷ lục đang chờ Pháp ở trận chung kết, như đoàn quân của Deschamps đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên của châu Âu sau 84 có thể lọt vào chung kết World Cup với tư cách nhà đương kim vô địch, họ cũng đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử có thể bảo vệ ngôi vô địch World Cup sau Italia (1934, 1938), Brazil (1958, 1962).

Những vinh quang chói lọi đang chờ đợi tuyển Pháp, nhưng trước tiên họ cần phải vượt qua Morocco, đội bóng chưa để đối thủ xuyên thủng lưới ở World Cup - bàn thua duy nhất của họ đến ở thời điểm này là từ một pha phản lưới nhà của Nayef Aguerd ở trận đấu gặp Canada tại vòng bảng. 

Pháp - Morocco (2h00 ngày 15/12): Nhà Vua và kẻ mang tham vọng bá vương - 2

Morocco trở thành đội bóng tại World Cup khiến nhiều đối thủ phải khiếp sợ (Ảnh: Getty).

Chưa biết Morocco giành được tấm vé vào chung kết hay không, nhưng tới điểm hiện tại đủ để khẳng định đoàn quân Walid Regragui đã thành công rực rỡ tại World Cup 2022. Dù các cầu thủ Morocco có hoặc không mang huy chương về sau giải đấu ở Qatar, họ vẫn là những người anh hùng dân tộc khi trở thành đội bóng đầu tiên của châu Phi tiến tới bán kết World Cup. 

Tất nhiên, tham vọng của thầy trò Regragui không dừng lại ở đây. Với một đội bóng đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco sẽ chẳng ngại bất cứ đối thủ nào dù đêm nay bên kia chiến tuyến có là đương kim vô địch Pháp. Thậm chí, với sự thăng hoa tinh thần đang có, đối thủ càng mạnh càng khiến họ thêm hăng máu chiến đấu. 

Tinh thần là thứ không bao giờ có thể xem nhẹ trong cả bóng đá, đó là thứ vũ khí có thể giúp các đội bóng nhỏ quật đổ những đội bóng lớn. Đêm nay, các cầu thủ Morocco sẽ vào sân với niềm tự hào vô cùng lớn, bởi họ không chỉ đơn thuần là những gương mặt ưu tú đại diện cho quốc gia mà họ còn là niềm tự hào của châu Phi, của cộng đồng Arab - những người sẽ chiếm số đông tại sân vận động Al Bayt để cổ vũ cho thầy trò Regragui.

Pháp - Morocco (2h00 ngày 15/12): Nhà Vua và kẻ mang tham vọng bá vương - 3

Cheddira sẽ không thể thi đấu ở trận gặp Pháp do anh bị treo giò (Ảnh: Getty).

Morocco chắc chắn vẫn sử dụng lối chơi như những trận đấu vừa qua, một lối chơi mạnh mẽ không ngại tranh chấp với sự ưu tiên phòng ngự. Đội bóng này không phòng ngự thụ động với một đội hình thấp, họ sẵn sàng đẩy cao đội hình và khả năng di chuyển không bóng, tranh chấp không biết mệt mỏi của các cầu thủ Morocco trở thành vũ khí lợi hại để họ chống lại những đối thủ có khả năng tấn công mạnh như Bỉ, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. 

Khi thi đấu với Morocco, mọi con số thống kê đều có thể trở nên vô nghĩa, chỉ có bàn thắng mới là giá trị quyết định. Vì thế những thống kê ưu việt của Pháp trong trận đấu đã qua, hay thành tích bất bại trong cả hai lần đối đầu của tuyển Pháp trước Morocco sẽ không phải điểm tựa vững chắc cho đoàn quân của Deschamps bước vào trận bán kết thứ hai tại World Cup 2022.

Phá vỡ hệ thống phòng thủ kiên cố của Morocco là nhiệm vụ tiên quyết của các cầu thủ Pháp vào đêm nay, nếu họ không tìm được phương án tiếp cận khung thành Bono thì bài học của các đội bóng "láng giềng" châu Âu vẫn còn nóng hổi. Cũng cần phải nhớ Morocco hoàn toàn tự tin khi sút luân lưu, họ sẵn sàng "dìu" đối thủ tới loạt sút cân não, vì vậy Pháp chỉ ở thế "cửa trên" trong 90 hoặc 120 phút.

Đội hình ra sân dự kiến 

Pháp: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Morocco: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Pháp - Morocco (2h00 ngày 15/12): Nhà Vua và kẻ mang tham vọng bá vương - 4