1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Owen lại lập công giúp MU thắng nhẹ nhàng Malaysia

(Dân trí) - Trong trận tái đấu đêm qua, MU tiếp tục vượt qua chủ nhà Malaysia trên sân Bukit Jalil. Tân binh Michael Owen “nổ súng” trận thứ hai liên tiếp, góp công vào chiến thắng 2-0 khá dễ dàng của “Quỷ đỏ”...

Chân sút người Italia Macheda sớm đưa MU vượt lên dẫn trước ngay ở phút 11. Chỉ hai phút sau, Owen đã gia tăng cách biệt cho nhà ĐKVĐ Premier League với pha dứt điểm cận thành đơn giản.

 

Owen lại lập công giúp MU thắng nhẹ nhàng Malaysia - 1

Owen và Macheda (trái, ngoài cùng) mang về chiến thắng cho MU

Dường như đã rút kinh nghiệm sau trận đấu đầu tiên cách đây 3 ngày, các học trò của HLV Alex Ferguson không tỏ ra chủ quan sau khi có lợi thế dẫn bàn sớm. Manchester United hoàn toàn làm chủ thế trận và nếu dứt điểm sắc bén hơn, tỷ số đã không chỉ dừng lại là 2-0 nghiêng về “Quỷ đỏ”.

 

So với trận đấu hôm thứ Sáu tuần trước, đội hình xuất phát của MU có khá nhiều sự thay đổi, trong đó đáng chú ý là Owen và Macheda chơi cặp trên hàng công ngay từ đầu. Tài năng trẻ Tosic cũng có suất đá chính, còn trong khung gỗ là Ben Foster, người đã mắc một sai lầm “ngớ ngẩn” ở trận đấu đầu tiên.

 

Với đẳng cấp vượt trội, MU nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. Trên hàng công, bộ đôi Owen - Macheda rất tích cực di chuyển để tìm kiếm khoảng trống. Không phải chờ đợi lâu, chỉ sau 11 phút bóng lăn, “Quỷ đỏ” đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Fletcher có chuyền “dọn cỗ” từ cánh phải để Macheda khống chế rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới Malaysia.

 
Owen lại lập công giúp MU thắng nhẹ nhàng Malaysia - 2

Owen chứng tỏ bản năng ghi bàn còn rất nhạy bén của mình với 2 pha lập công
trong 2 trận đấu liên tiếp cho MU


Khi mà các cầu thủ Malaysia còn chưa kịp trấn tĩnh, MU đã tiếp tục nới rộng cách biệt lên thành 2-0 chỉ sau đó 2 phút. Từ đường chuyền vào vòng cấm của Tosic, Macheda dứt điểm hụt nhưng các hậu vệ Malaysia lúng túng để bóng bật tới vị trí của Owen. Ngay lập tức, "số 7" lao vào rất nhanh, sút tung lưới đội chủ nhà.

 

Sang hiệp hai, MU vẫn dễ dàng làm chủ cuộc chơi, dù HLV Alex Ferguson có một loạt sự thay đổi. Berbatov, Ferdinand, O'Shea, Nani rồi Rooney, Scholes… đều được tung vào sân. Với thế trận vượt trội, MU tạo được rất nhiều cơ hội để nâng tỷ số lên nhưng các chân sút lại liên tục bỏ lỡ, nhất là Nani và Anderson.

 

Dù sao, chiến thắng 2-0 này cũng khiến Fergie hài lòng hơn hẳn so với trận thắng vất vả 3-2 trước đó. Đặc biệt, nhà cầm quân người Scotland không thể không vui mừng trước sự bắt nhịp nhanh chóng của bản hợp đồng mới Michael Owen, người đã có 2 bàn trong 2 trận đầu tiên dưới màu áo “Quỷ đỏ”.

 

Đội hình thi đấu:

 

Man United: Foster (Kuszczak 46’) - Neville (O’Shea 62’), Brown, J.Evans (Ferdinand 62’), Fabio (Evra 58’) - Fletcher (Anderson 69’), Carrick (Gibson 70’), Giggs (Scholes 69’), Tosic (Nani 62’) - Owen (Berbatov 62’), Macheda (Rooney 67’).

 

Malaysia: Marlias - Asraruddin, Zafuan, Zamani (Muslim Ahmad, 75’), Mazlizan (Thirumurugan 15’; Mat Abu 78’) - Kunanlan (Muhymeen 58’), Rahim (Gurusamy 57’), Umar (Rohidan 66’); Yahyah (Bakhtiar 64’), Indra Putra (Shakir 72’) - Zaquan (Talaha 46’).
 
ZZ