1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 4 FA Cup

Oscar tỏa sáng giúp Chelsea vượt qua Stoke City

(Dân trí) - Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Chelsea đã không thể có một chiến thắng giòn giã trước Stoke City. Oscar là người ghi bàn duy nhất ở trận đấu này giúp Chelsea thắng 1-0 và tiến vào vòng 5 FA Cup.

Được thi đấu trên sân nhà, rất nhiều hi vọng vào việc Chelsea sẽ đè bẹp Stoke trả món hận từng bị thua tại Premier League cách đây ít lâu. Mặc dù Mourinho sử dụng nguyên đội hình chính cho trận đấu này nhưng họ đã không thể thực hiện được điều đó. Tạo được khá nhiều cơ hội song đội chủ nhà chỉ ghi được bàn thắng duy nhất của Oscar phút 27, nhờ đó Chelsea mới có chiến thắng để vượt qua vòng 4 FA Cup.

 

Đây là một trận đấu tồi của các chân sút bên phần sân đội chủ nhà, họ có thể giành một chiến thắng đậm hơn rất nhiều nhờ thế trận áp đảo hoàn toàn và số cơ hội khá nhiều được tạo ra trước cầu môn đối phương, nhưng lần lượt các cơ hội cứ trôi qua mà chỉ mỗi Oscar biết ghi bàn. “Trong cái rủi có cái may”, bởi nếu nhìn vào phong độ của hàng công Chelsea ở trận đấu này, có lẽ BLĐ sẽ cảm thấy sốt ruột và không thể chậm trễ trong việc chiêu một thêm tiền đạo mới.
 
Oscar sút phạt đẹp mắt giúp Chelsea thắng trận

Oscar sút phạt đẹp mắt giúp Chelsea thắng trận
 

Trong đội hình xuất phát của Chelsea ở trận đấu này, vị trí dự bị duy nhất mà Mourinho sử dụng là thủ thành Schwarzer. Điều đó cho thấy vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha coi trọng đối thủ từng bất ngờ hạ gục họ tại Britannia. Trận đấu này Chelsea cũng cho ra mắt tiền vệ Matic, người mà đội chủ sân Stamford Bridge vừa đưa trở lại từ Benfica với giá 21 triệu bảng, cao gấp 8 lần số tiền họ bán anh 2 năm trước.

 

Với một đội hình vượt trội, Chelsea dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối thủ. Ngay phút thứ 2, đội chủ nhà có tình huống gây nguy hiểm đầu tiên với cú sút chệch cột dọc của Eto’o, tiền đạo người Cameron nhận bóng từ Hazard ở trung tâm vòng cấm địa, dù  bị các cầu thủ đối phương vây kín nhưng anh vẫn xoay trở tốt rồi dứt điểm khéo léo bằng chân trái, bóng đi cắt chéo cầu môn ra ngoài.

 

Stoke cũng nhanh chóng chứng minh rằng họ không phải kẻ dễ bị bắt nạt, phút thứ 5 từ pha phản công nhanh, bóng được tạt từ biên trái vào trong vòng cấm địa nhằm vào cacsi đầu của Crouch, tiền đạo người Anh tận dụng chiều cao tốt để chiến thắng Schwarzer trong pha tranh chấp, tiếc rằng anh lại đưa bóng đi ra ngoài cầu môn. Càng tiến sâu vào trận đấu, đội chủ nhà lại càng thể hiện sự vượt trội hơn đối thủ, họ chiếm lĩnh thế trận và liên tục ép Stoke phải tập trung vào phòng thủ.

 
Stoke bị dồn ép liên tục và tạo được ít cơ hội phản công
Stoke bị dồn ép liên tục và tạo được ít cơ hội phản công
 

Đến phút 27, đội chủ nhà cũng mở được tỉ số. Từ quả đá phạt cách khung thành chừng 22m, từ pha đá phạt lệch về bên phải cách khung thành chừng 22m, Oscar đã sút thẳng về phía góc trái của cầu môn, bóng đi quá khó và thủ thành Begovic dù tung người hết tầm nhưng cũng không thể cản phá. Một tình huống sút phạt đẹp mắt của tiền vệ người Brazil.

 

Phút 40, Lampard suýt nữa đã nhân đôi cách biệt, băng vào nhận đường chuyền cắt mặt khung thành, tiền vệ của Chelsea chạm bóng cách cầu môn chỉ chừng 1m, khung thành trống rộng mở nhưng cú chạm chân của Lampard không tốt khiến bóng đi ra ngoài cầu môn. Ngay sau khi Lampard bỏ lỡ cơ hội, Stoke đã có pha hãm thành nguy hiểm, đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng từ vị trí cách cầu môn có 10m của Ireland lại đi chệch cột dọc.

 

Bước vào hiệp 2, Chelsea vẫn tiếp tục duy trì sức ép mạnh. Phút 48, Schurrle nhận bóng bên phải rồi lao xuống vòng cấm địa, ở góc sút không quá rộng và trước mặt lại có một cầu thủ đối phương tuy nhiên tiền đạo người Đức vẫn dứt điểm căng, bóng đi dội xà ngang bật ra.
 
Thế trận trong hiệp 2 vẫn thuộc về Chelsea, nhưng khi mà các chân sút của đội chủ nhà dứt điểm chưa nét, cộng thêm thủ thành Begovic chơi xuất sắc thì tỉ số của trận đấu vẫn chỉ được giữ nguyên là 1-0 cho đến hết 90 phút.

 

Đội hình thi đấu

 

Chelsea: Schwarzer 6, Ivanovic 6, Cahill 7, Luiz 6, Cole 6, Lampard 6, Matic 7, Hazard 7, Oscar 7 (Willian 82), Schurrle 5 (Ramires 70), Eto'o 5 (Ba 85)

 

Stoke City: Begovic 7, Cameron 6, Shawcross 7, Pieter 6 (Muniesa 85), Wilson 6, Palacios 5 (Assaidi 72), Nzonzi 6, Walters 5, Ireland 5, Arnautovic 6 (Adam 83), Crouch 7
 
 
Phù Sa