1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông Nguyễn Hồng Thanh: ''Tôi phẫn nộ với việc làm của Quyến''

''Một thời gian dài trực tiếp quản lý Phạm Văn Quyến, tôi hiểu con người này tài và tật song hành với nhau, công và tội cách nhau trong gang tấc. Những cầu thủ này phải biết sử dụng, không thì chẳng khác gì con ngựa bất kham''.

13 tuổi Phạm Văn Quyến được chọn vào đội năng khiếu bóng đá Pjico Sông Lam. Quyến đặc biệt hơn mọi cầu thủ khác trong đội. Bố mẹ chia tay nhau khi anh đang còn trong bụng mẹ . Mẹ phải về quê ngoại ở Hưng Tiến, Hưng Nguyên sinh anh. Do cuộc sống vất vả, sinh Quyến ra mẹ không có sữa bà con làng xóm nấu củ sả với mật mía cho anh ăn. Sinh Quyến được 3 tháng mẹ gửi cho ông bà ngoại đi làm.

 

Nghề công nhân xây dựng thuỷ lợi của bà Hồ Thị Niềm - mẹ Quyến không cố định nên chẳng có thời gian chăm sóc con. Quyến lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại. Quyến thiếu giáo dục khi đang còn nhỏ. Do hoàn cảnh mà Quyến cũng khác với nhiều đứa trẻ khác, ít nói nhưng cục cằn, bất cần đời, trong cuộc sống khôn trước tuổi, đôi lúc làm mọi ngươì khó hiểu, khá nhạy cảm với đồng tiền.

 

Khi biết Phạm Văn Quyến dính vào cá độ ở đội tuyển U23, tôi tìm gặp ông Nguyễn Hồng Thanh, nguyên đoàn trưởng và GĐĐH CLB Pjico Sông Lam.

 

Ông Thanh rất tôn trọng tài năng đá bóng của Phạm Văn Quyến và xem Quyến như con cháu trong nhà. Ông cũng là một trong những người dìu dắt Quyến từ khi cậu mới chập chững học đá bóng.

 

Câu đầu tiên ông nói với tôi: "Tôi rất phẫn nộ trước việc làm của Phạm Văn Quyến. Anh ta đã làm một việc hết sức ngu xuẩn, bán rẻ đồng đội, bán rẻ tổ quốc, xem thường những người có công dạy dỗ anh ta nên người. Việc làm của Văn Quyến không thể chấp nhận và tha thứ được. Đây là một giải đấu lớn cầu thủ phải đặt màu cờ sắc áo, danh dự tổ quốc lên trên hết. Chúng ta đang trong lúc cao điểm chống tiêu cực trong bóng đá mà một nhóm cầu thủ của đội tuyển dám dính vào tiêu cực thì tôi thấy họ to gan thật''.

 

Một thời gian dài trực tiếp quản lý Phạm Văn Quyến tôi hiểu con người này tài và tật song hành với nhau, công và tội cách nhau trong gang tấc. Cách giáo dục anh ta cũng khác với những cầu thủ khác. Có thể nói Phạm Văn Quyến là cầu thủ cá biệt. Biết khơi dậy tâm lý, động viên thì cậu ta chơi hết mình chấp hành kỷ luật đâu vào đấy, thậm chí còn là một cầu thủ tốt nữa là khác. Tôi thích cầu thủ có cá tính. Nhưng những cầu thủ này phải biết sử dụng, không thì chẳng khác gì con ngựa bất kham.

 

Giá như trước khi 4 cầu thủ Pjico Sông Lam lên đường sang thi đấu SEA Games 23, lãnh đạo CLB gặp gỡ trao đổi, giao nhiệm vụ cho họ tập trung thi đấu, không dính vào tiêu cực và nó sẽ có tác dụng như là một lời răn đe. SEA Games 22, trước khi vào giải chúng tôi ra Hà Nội tập trung cầu thủ Pjico Sông Lam lại giao nhiệm vụ, nhắc đi nhắc lại phải thi đấu hết mình không được dính vào tiêu cực. Quả thực việc làm của lãnh đạo CLB có hiệu quả.

 

Phạm Văn Quyến dính vào tiêu cực bản thân tôi đau và nhiều người có công đào tạo rèn luyện Quyến cũng đau. Ngồi ngẫm nghĩ lại anh ta là người vừa đáng giận vừa đáng thương. Nếu xuất thân trong một gia đình gia giáo, được giáo dục đến nơi đến chốn, bản thân biết nhìn đúng mình thì chưa hẳn Quyến lại hư hỏng đến thế. Nhưng tôi yêu cầu xử lý thật nghiêm. Đây là một dịp tốt làm trong sạch bóng đá Việt Nam. Chúng ta chấp nhận đau một lần làm cuộc ''đại phẫu thuật'' để chấm dứt căn bệnh kinh niên đau âm ỉ. Nhưng tôi cũng mong các vụ việc tiêu cực được xử lý triệt để và nhanh chóng để các đội ổn định cho mùa bóng năm 2006''.

 

Theo Hải Hưng

Vietnamnet