1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Ông lớn” hú vía ở Premier League: Tín hiệu...đáng mừng

(Dân trí) - Chelsea, Arsenal gây thất vọng, trong khi đó, MU, Liverpool đều giành chiến thắng nhọc nhằn. Sự khó khăn ở vòng mở màn Premier League cho thấy trình độ của các CLB xích lại gần nhau hơn. Do đó, giải đấu ngày càng trở nên hấp dẫn.

Sau trận đấu giữa Chelsea và Swansea, tờ Daily Mail đã đưa ra so sánh thú vị rằng đội vô địch Premier League gần như giữ nguyên đội hình so với màn vùi dập Swansea với tỷ số 4-2 ở lượt đi mùa giải trước (chỉ có duy nhất 1 sự thay đổi khi Willian đá chính thay Schurrle).

chel21-af207
Đội hình Chelsea gần như không thay đổi so với trận gặp Swansea mùa trước

Tuy vậy, ở cuộc chiến vừa qua, Chelsea đã hú vía trước đối thủ tới từ xứ Wales. Thậm chí, nếu như may mắn hơn, Swansea đã có thể rời khỏi Stamford Bridge với trọn vẹn 3 điểm, khi được thi đấu hơn người trong thời gian dài (từng đưa bóng vào lưới Chelsea nhưng không được công nhận).

Không hẳn Swansea mạnh lên nhưng có thực tế, họ đã bắt bài được Chelsea. Đoàn quân Mourinho gần như bị chia cắt hoàn toàn ở mặt trận tấn công, khi những mắt xích như Eden Hazard, Diego Costa hay Fabregas chỉ biết đã bị cô lập và chỉ có thể gây dấu ấn bằng nỗ lực cá nhân ít ỏi.

Trong khi đó, hơn 1 lần, Swansea đã khai thác thành công điểm yếu phòng ngự của The Blues, đó là tình huống dâng cao bẫy việt vị. Một trong số đó, Gomis đã lẻn xuống, khiến thủ thành Courtois phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Thực tế ấy cho thấy, ngay cả đội bóng mạnh nhất Premier League (vừa vô địch) cũng phải thay đổi, nếu như không muốn bị tụt lại. Nó là điểm rất khác của giải đấu này so với Serie A, Bundesliga, Ligue 1 hay La Liga, nơi chứng kiến 1,2 đội bóng thường xuyên thống trị. Điều đó giải thích tại sao kể từ mùa giải 2008/09 tới nay, hạng đấu cao nhất nước Anh chưa chứng kiến đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch.

 

arsenal-ac42c
Arsenal trở về mặt đất sau thất bại trước West Ham

Cú ngã của Arsenal rất khác so với Chelsea. Chỉ một tuần trước, “Pháo thủ” vừa được tung hô như những người hùng sau khi giành Community Shield nhưng rồi, họ nhanh chóng trở về với “thực tế phũ phàng” sau thất bại trước West Ham.

Thực tế, với những người yêu mến “Pháo thủ” đã quá quen với hình ảnh “đỏng đảnh” như vậy từ đoàn quân HLV Wenger. Như thường lệ, sự tập trung vẫn là vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Emirates. Họ chỉ có thể bùng nổ trong một trận đấu hay giai đoạn nhất định, chứ không thể duy trì sự tập trung trong cả chặng đường dài.

Tình huống tổ chức phòng ngự hời hợt trong hai bàn thua của Arsenal (cộng thêm sai lầm của P.Cech) đã chỉ ra điều đó. Thất bại này khiến chi niềm tin của CĐV “Pháo thủ” vào khả năng hóa rồng của CLB ở mùa này giảm sút rõ rệt. Đơn giản bởi họ vẫn lặp lại sai lầm cũ, cùng với đó, Arsenal vẫn thiếu chân sút đẳng cấp cao như đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, sự thất thường của Arsenal lại khiến Premier League trở nên khó lường hơn. Bởi lẽ, chẳng ai đoán được thời điểm “Pháo thủ” bùng nổ như trận đấu với Chelsea ở siêu cúp Anh.

Trong khi đó, dù chiến thắng nhưng MU và Liverpool lại mang tới quá nhiều nỗi lo cho CĐV. Trong cả trận đấu với Tottenham, Quỷ đỏ chỉ có đúng 1 lần dứt điểm trung khung gỗ đối phương và có bàn thắng mở tỷ số từ pha đá phản lưới nhà của Kyle Walker. Với Liverpool, họ bất lực hoàn toàn trong trận đấu với Stoke City. Chiến thắng chỉ tới với The Kop nhờ khoảnh khắc xuất thần của Coutinho trong những phút cuối. Tuy nhiên, ai cũng hiểu, may mắn chẳng thể mãi song hành với họ. Ở những vòng đấu tiếp theo, nếu không cải thiện được những điểm yếu, họ hoàn toàn có thể phải ôm hận.

Rõ ràng, các “ông lớn” Premier League đều tiềm ẩn những điểm yếu nhất định. Những kết quả ở vòng mở màn cho thấy trình độ của các CLB ở giải đấu này đã xích lại gần nhau hơn. Đó là tín hiệu đáng mừng, đảm bảo cho yếu tố hấp dẫn của giải đấu. Chưa bao giờ, cuộc đua ở Premier League trở nên khó đoán định như mùa này. Nó cho thấy vì sao đây vẫn là giải đấu thu hút được nhiều sự chú ý nhất hành tinh.

H.Long